thethaovanhoa.vn

Bernard Parker, "hiện tượng" Confed Cup '09

20/06/2009 10:43 GMT+7

Trên bình diện thế giới, cái tên Bernard Parker chỉ bắt được được biết tới sau khi anh này thốt lên đầy ai oán "tôi chỉ muốn chết đi cho rồi" trong buổi họp báo sau trận Nam Phi-Iraq (0-0).

(TT&VH) - Trên bình diện thế giới, cái tên Bernard Parker chỉ bắt được được biết tới sau khi anh này thốt lên đầy ai oán "tôi chỉ muốn chết đi cho rồi" trong buổi họp báo sau trận Nam Phi-Iraq (0-0). Nếu không vì Parker, Nam Phi hẳn đã không bị chỉ trích và nghi ngờ nhiều đến vậy sau trận mở màn Confed Cup 2009. Parker chính là người đã "cứu" cho Iraq một bàn thua mười mươi khi dùng… lưng chặn bóng từ quả đánh đầu của đồng đội Dikgacoi ngay trên vạch vôi khung thành của Iraq.

Nhưng nếu chỉ dừng ở đó, thì cái tên Parker rồi cũng như một ngôi sang băng, vụt lóe và vụt tắt trong trí nhớ của những người yêu bóng đá. Parker đã buộc người ta không thể không nhớ đến mình khi chỉ trong vòng có 3 ngày đã đi từ "zero" (số 0) tới "hero" (người hùng). Trận gặp New Zealand, trận đấu mà Nam Phi buộc phải thắng, chính tiền đạo 23 tuổi gốc Borksburg là người đã ghi cả 2 bàn thắng cho đội chủ nhà. Nếu may mắn hơn một chút, anh thậm chí đã có thể trở thành chủ nhân của hat-trick thứ 2 tại giải này (sau Torres).

Parker (giữa) là ngôi sao của Nam Phi ở Confed Cup năm nay

Nếu Ai Cập là tập thể gây ấn tượng nhất cho tới thời điểm này của Confed Cup 2009, thì Bernand Parker chính là cá nhân để lại nhiều dấu ấn nhất. Nhưng nhìn lại "CV" của tiền đạo đang chơi cho Sao Đỏ Belgrade, "ấn tượng", "thú vị" lại không phải là những khái niệm quá xa lạ. Lớn lên ở công viên Reiger, vốn là khu đất chỉ dành riêng cho người da đen thời apartheid nhưng hiện là khu vực nhiều vấn đề bậc nhất ở "mỏ vàng" Borksburg, Parker chơi rất nhiều môn thể thao, từ bóng đá, bóng rổ, chạy ngắn, chạy dài tới… bơi, và môn nào cũng giỏi. Nhưng cuối cùng, chỉ có bóng đá là giữ được chân anh lâu nhất.

Sau một vài năm chơi bóng trong nước, Parker, và một vài người bạn, quyết định "khăn gói" sang châu Âu tìm việc, với điểm đến đầu tiên là… Ba Lan lạnh giá. Thử việc không thành với Legia Warsaw, Parker lại phải quay về "tạm trú" ở Nam Phi trong màu áo Thanda Zulu, trước khi "giấc mơ châu Âu" trở thành sự thật với đề nghị từ đội bóng Serbia Sao Đỏ Belgrade. Sau vài tháng, giấc mơ thành ác mộng. Parker vẫn ghi bàn đều đặn, nhưng lương thì không về tài khoản của anh theo cùng nhịp độ ấy. Chàng trai trẻ đã không ít lần cố thoát khỏi Serbia, song lần nào cũng bị chặn lại vào phút chót.

Nhiều khả năng, Parker sẽ không trở lại Serbia sau Confed Cup 2009. Nếu không có đội bóng nào giang tay cứu vớt anh sau những ấn tượng quá lớn mà anh đã tạo ra, thì anh cũng sẽ tự mình làm điều đó. Đơn phương hủy hợp đồng chẳng hạn. Với Parker, đâu có gì là không thể!
 
Lam giang
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN