Đã hơn 10 ngày vắng bóng Kaka, Milan vẫn chưa thể có được bất kỳ sự bổ sung nào. Hàng loạt mục tiêu chỉ tồn tại trên giấy. Milan còn đang đối mặt với nguy cơ hàng loạt trụ cột trốn chạy đến những vùng đất bình yên hơn.
(TT&VH) - Đã hơn 10 ngày vắng bóng Kaka, Milan vẫn chưa thể có được bất kỳ sự bổ sung nào. Hàng loạt mục tiêu chỉ tồn tại trên giấy, ngay cả thương vụ với một kẻ vô danh như Cissokho cũng có thể đổ vỡ, Milan còn đang đối mặt với nguy cơ hàng loạt trụ cột trốn chạy đến những vùng đất bình yên hơn.
Dzeko? Đã hơn một tuần nay, tuyển thủ Bosnia được nhắc đến như bản hợp đồng đáng giá đầu tiên để thay Kaka, nhưng cho đến giờ Dzeko vẫn đang là một cái tên thuộc biên chế của Wolfsburg. Hernanes, một mẫu tiền vệ đa năng mà Leonardo luôn mong muốn được sở hữu, vẫn là người của Sao Paulo, và anh chỉ ra đi với cái giá 40 triệu euro. Marchetti? Các tifosi Milan phải đợi thêm một năm nữa để biết anh có thực sự cập bến San Siro hay không. Cissokho? Cái anh chàng vô danh người Pháp ấy tưởng như sẽ bất ngờ đổi đời chỉ sau một đêm có thể phải ở lại Porto chỉ vì… những cái răng.
Milan "hậu Kaka" vẫn chưa đâu vào đâu
Đâu rồi cái thời mà Milan muốn mua ai cũng được, và các ngôi sao sẵn sàng tự "ứng cử" để được lọt vào tầm ngắm của các ông chủ ở San Siro? Cái thời đó đã qua rồi, mà Milan đang tụt hậu trong xu thế cả nền bóng đá châu Âu đẩy mạnh về tính thương mại (thực tế, Milan cũng đi theo trào lưu thương mại, nhưng chỉ dừng ở dạng giao hữu kiếm tiền, chẳng khác một gánh xiếc rong). Khi những mục tiêu chuyển nhượng vì nhiều lý do khác nhau vẫn chưa thể thành hiện thực, khiến bộ đôi Adriano Galliani - Ariedo Braida như biến thành những "lão hề", Milan còn đang đứng trước nguy cơ tan đàn xẻ nghé, mà tất cả tập trung vào tuyến tiền vệ. Pirlo và Gattuso đều sẵn sàng đặt vé sang London để tái ngộ Ancelotti, trong khi Ambrosini từ chối ký hợp đồng mới. Chỉ có Seedorf là tuyên bố ở lại, nhưng mình anh chẳng cứu vãn được gì…
Viễn cảnh “đi” nguyên tuyến giữa là những gì các rossoneri không hề chờ đợi, bởi chỉ một người trong số này ra đi cũng đã khó để tìm kiếm sự thay thế xứng đáng, nhất là trong hoàn cảnh tài chính không mấy sáng sủa của Milan. Khi mà Juve và Napoli đang tăng cường lực lượng một cách ấn tượng, Inter sắp mang về một số sự bổ sung theo yêu cầu của HLV Jose Mourinho, thì ngay cả việc giữ chân các trụ cột cũng đang khiến cho Milan như ngồi trên đống lửa, để rồi kế hoạch mua sắm liên tục bị trì hoãn (mà những mục tiêu cũng không muốn đến một đội bóng bất ổn như thế).
Hệt như một con tàu khổng lồ vừa đụng phải tảng băng ngầm giữa đại dương bao la, những trụ cột của Milan đang cố gắng tìm cách trốn chạy theo con đường mà Kaka vạch ra. Để giữ chân những con người ấy, tránh một sự đổ vỡ tương tự những quân cờ domino mà cơ hội tái thiết là rất nhỏ, trước hết Milan cần vá lỗ thủng do Kaka để lại bằng một hợp đồng có tầm ảnh hưởng lớn. Thứ Hai hoặc chậm nhất là thứ Ba tuần tới, thương vụ Edin Dzeko sẽ được quyết định. Nếu thành công, bản hợp đồng với cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga mùa giải 2008-09 liệu có giúp cho Milan tạo một hiệu ứng đặc biệt để bắt đầu quá trình tái thiết thời hậu Kaka?
Ngọc Linh