thethaovanhoa.vn

M.Nam Định: Một siêu thị cầu thủ

19/06/2009 12:04 GMT+7

Ở đấy không có những tên tuổi thật lớn, không nhiều những cầu thủ gắn mác đội tuyển, nhưng Nam Định đang có những “món hàng” đủ làm cho thị trường chuyển nhượng trở nên náo nhiệt.

(TT&VH) - Ở đấy không có những tên tuổi thật lớn, không nhiều những cầu thủ gắn mác đội tuyển, nhưng Nam Định đang có những “món hàng” đủ làm cho thị trường chuyển nhượng trở nên náo nhiệt.

Thủ môn đội trưởng Quang Huy, hai tiền vệ làm bóng Trọng Lộc và Đức Dương, các hậu vệ cánh Xuân Phú và Văn Biển… đó là 5 trong số những cầu thủ sẽ hết hợp đồng vào cuối năm nay. Theo luật chuyển nhượng, chỉ 2 tuần nữa, sang đầu tháng 7, họ sẽ được tự quyết định tương lai của chính mình, ở lại hoặc ra đi.

Quang Huy ở lần tập trung đội tuyển gần nhất đã không có mặt, nhưng Huy vẫn là một trong những thủ môn có số má của BĐVN hiện thời, không quá bay bướm như Hồng Sơn, nhưng lại khá chắc chắn nhờ chọn vị trí, và Huy cũng có những phản xạ xuất thần. Mùa này, trong những trận đấu với Thể Công, XMHP, B.Bình Dương… Huy đóng góp một nửa cho những chiến thắng hoặc những trận hòa quyết định.

Điều đáng ngạc nhiên là Huy trong suốt mấy mùa qua đã tự tập và còn làm thày luôn cho cả những thủ môn trẻ ở Nam Định. Vậy mà Huy vẫn ổn định và rất lành, xét ở khía cạnh này thì anh vượt trội so với Thế Anh (Bình Dương).

Trọng Lộc cũng hứa hẹn là một phi vụ chuyển nhượng có giá trị, bởi khả năng chơi bóng thông minh, kỹ năng kiến tạo cơ hội của Lộc thậm chí còn được đánh giá cao hơn cả Trung Kiên trước đây (nhưng kém duyên ghi bàn hơn). Lộc cũng đã từng được săn đón ngay từ mùa trước, khi Ninh Bình đã nhiều lần năn nỉ Nam Định chuyển nhượng giá cao, hay HLV Hoàng Anh Tuấn ở Khánh Hòa từng chết mê chết mệt số 8 của Nam Định và đã vài lần “rủ rê” về Nha Trang chơi bóng.
 
Tiền vệ Trọng Lộc (phải) nếu lên sàn chuyển nhượng sẽ rất có giá.

Văn Biển ngay từ cuối mùa 2008 đã rậm rịch về với XMHP và Bình Dương. Đức Dương cũng thế, được khá nhiều CLB săn đón, bởi cầu thủ vẫn thường lên tuyển trong 3-4 năm trở lại đây là một trong những tiền vệ chơi mạnh mẽ, đa năng và khá hiệu quả.

Ngoài ra, những cầu thủ khác cũng sẽ hết hợp đồng là trung vệ Thanh Tùng, hậu vệ-tiền vệ Ngọc Lung. Tùng cũng là một trong những cầu thủ được khá nhiều CLB nhóm ngó bởi phòng cách chơi bóng khá mạnh mẽ và tỉnh táo.

Có một thực tế là rất nhiều người trong số những cái tên nói trên rất muốn ở lại với Nam Định. Nhưng đáng ngạc nhiên khi Nam Định vẫn chưa đặt lên bàn chuyện có giữ lại các cầu thủ nói trên hay không, trong khi ai cũng thấy, tất thảy họ đều là những trụ cột, những cầu thủ đá chính.

Hầu hết các cầu thủ Nam Định cũng đã úp mở bày tỏ ý nguyện của họ, trong đó nhiều người sẵn sàng ở lại nếu như họ được nhận chế độ đãi ngộ đủ làm họ ấm lòng, như mức 50-70% so với những lời đề nghị từ bên ngoài.

Nam Định rất khó đáp ứng được nhu cầu ấy, dù nó rất hợp lý và chính đáng. Ngân sách của một đội bóng nghèo, hằng năm vẫn vắt chân tìm nhà tài trợ có lẽ đã trói chân đội bóng.

Chỉ cần nhẩm tính, với những người như Quang Huy, Văn Biển, Trọng Lộc, Đức Dương có giá trị 750 triệu/mùa, rồi Xuân Phú, Ngọc Lung… từ 3-500 triệu/mùa, Nam Định cũng cần tới 5-7 tỉ đồng để giữ chân tất cả cầu thủ của họ. Đó thực sự là con số quá lớn mà Nam Định không có đủ khả năng đảm đương.

Trong khả năng tối đa, Nam Định sẽ chỉ cố gắng giữ lại 1-2 vị trí mà họ không thể thay thế, như vị trí của Đức Dương và Quang Huy chẳng hạn, dù Dương khá thường xuyên phải nghỉ thi đấu vì sức khỏe. Họ sẽ là trụ cột cho những cuộc trẻ hóa bất tận ở thành Nam.

Nhưng ngay cả khi như thế, xét ở góc độ khác, Nam Định cũng sẽ trở thành một siêu thị cầu thủ, mà ở đó chỉ có người đến mua. Và nó sẽ khiến cho mùa mua sắm cầu thủ chuẩn bị cho mùa 2010 trở nên cực kỳ náo nhiệt.

 Phong Vũ
 
Sổ tay: Mất trắng

Phải chia tay với gần chục cầu thủ có thương hiệu ở các mức độ khác nhau mà Nam Định không nhận được một xu nào thì rõ ràng không phải là thành tích của những người làm bóng đá ở đó.

Cũng hơi khó để vin vào vấn đề cơ chế. Vì cơ chế ở thành Nam không cấm bán cầu thủ, dù cách đây gần 1 năm, việc bán cầu thủ cũng ảnh hưởng ít nhiều trong thời điểm 3 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sát nhập làm một.

Nó thực sự là một điều rất khó lý giải, khi mà việc giữ quân ở Nam Định không phục vụ cho ý đồ xây dựng đội bóng thành một thế lực (vì họ thiếu tham vọng), và như đã nói, họ hiện cũng không đủ khả năng để giữ quân.

Trong khi ấy, bán cầu thủ trong thời điểm họ được giá và còn hợp đồng có thể tạo ra một nguồn thu đáng kể để tái đầu tư cho đội bóng.

Nhẩm tính, với gần chục cầu thủ sắp hết hợp đồng, nếu bán rẻ, Nam Định cũng thu ngang mức tiền mà họ nhận được từ ngân sách tỉnh là 7 tỉ đồng/năm.

Nam Định ngày trước cũng có bán cầu thủ, nhưng chỉ là bán cho những đội bóng mà họ có quan hệ chiến lược, như HAGL chẳng hạn. Bán kiểu đó không chỉ được tiền mà còn được cả những “ưu ái” sau này. Họ cũng thỉnh thoảng bán cho Ninh Bình, nơi như cái chợ cầu thủ ngoại, sẵn sàng cho họ mượn vài cầu thủ cho đỡ thừa.

Nhưng sau mùa này, ngồi nhìn hàng loạt cầu thủ ra đi, có lẽ Nam Định sẽ thay đổi, để có một chính sách đào tạo-chuyển nhượng-thu lợi hợp lý hơn.
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN