Có thể khẳng định rằng trong số những khán giả Hải Phòng vào sân, những người yêu thích bóng đá chân chính vẫn đông hơn dân quậy phá.
(TT&VH Cuối tuần) - Có thể khẳng định rằng trong số những khán giả Hải Phòng vào sân, những người yêu thích bóng đá chân chính vẫn đông hơn dân quậy phá. Con sâu làm rầu nồi canh, một số khán giả quá khích đã làm mất mặt bóng đá đất Cảng. Cái mất mặt ấy lẽ ra phải được rửa sạch thì ngược lại, VFF đã "quẹt thêm nhọ nồi" khi cấm tất cả những người có gốc gác Hải Phòng đi xem bóng đá không cần phân biệt người tốt, người xấu. Một kiểu kỷ luật vơ đũa cả nắm ?
Quậy phá như cổ động viên Anh, FIFA chỉ cấm các hooligan tới sân tại các vòng chung kết World Cup có đội tuyển Anh, chứ chưa bao giờ cấm tất cả những người Anh đi xem bóng đá. Mới đây, khi công an Hà Nội đề nghị khởi tố vụ án cũng chỉ xác định một số cổ động viên Hải Phòng quá khích gây rối, chứ không ai kết luận tất cả khán giả Hải Phòng là dân quậy. Vì thế quyết định của VFF đã làm tổn thương người hâm mộ chân chính Hải Phòng.
Bản án bắt đầu có hiệu lực từ vòng 16 khi XM.HP đến làm khách trên sân Thiên Trường. BTC sân đã “mềm hóa” bản án bằng cách vẫn bán vé cho các khán giả Hải Phòng vào sân với điều kiện không mặc áo truyền thống của XM. HP. Thế hóa ra cái màu áo XM.HP lại là thủ phạm quậy phá, chứ không phải các cổ động viên ?
Chợt nhớ ở lượt đi, khi XM.HP làm khách trên sân Thống Nhất, BTC sân đã khôn khéo tổ chức cho 2 ông chủ tịch hội cổ động viên bắt tay, trao tặng phẩm cho nhau trước trận đấu với lời hứa cổ vũ “fair-play”. Quả thật hôm đó tất cả những gì “fair-play” của các cổ động viên được phát huy, từ ca hát đến hô khẩu hiệu... Nhiều nhà báo nhật xét, nếu cổ động viên Hải Phòng được tổ chức đàng hoàng thì họ là những người cổ vũ chuyên nghiệp nhất nước. Điều đó chứng tỏ vẫn còn nhiều cách làm cho sân bóng vừa đông vui, vừa khí thế. Đáng tiếc VFF lại chọn cách tống khứ người hâm mộ Hải Phòng ra khỏi sân bóng cho nhẹ nợ.
Đặt vấn đề ngược lại, nếu VFF có vài thành viên mắc sai phạm, người ta kỷ luật cả Ban chấp hành, liệu VFF có chịu?
ĐỖ ĐỨC