Cho đến thời điểm này, vẫn không ai biết đích xác giá trị của bản hợp đồng giữa cựu tiền vệ - đội trưởng tuyển U23 Việt Nam – Nguyễn Hữu Thắng, với CLB V.Ninh Bình là bao nhiêu.
(TT&VH) - Cho đến thời điểm này, vẫn không ai biết đích xác giá trị của bản hợp đồng giữa cựu tiền vệ - đội trưởng tuyển U23 Việt Nam – Nguyễn Hữu Thắng, với CLB V.Ninh Bình là bao nhiêu. Cùng với đó là việc tại sao Thắng “Thòn” lại rời Cố đô Hoa Lư không kèn trống, sau vỏn vẹn 1 mùa giải.
Thực tế, đã có một cuộc chiêu dụ rất công phu từ V.Ninh Bình, khi Hữu Thắng chính thức thanh lý hợp đồng với B.BD và trở về từ Mỹ sau khoảng thời gian học việc ở CLB Galaxy. Không dưới 3 tỷ đồng được đặt lên bàn, cho 3 năm hợp đồng với Hữu Thắng, nếu anh vượt qua được cuộc kiểm tra sức khỏe. Người ta đưa Thắng ra bệnh viện ở Hà Nội, để chẩn đoán những vết thương và mọi thủ tục nhanh chóng được hoàn tất. Nhưng ngày Thắng chuẩn bị đặt bút ký, là thời điểm anh nhận được lời đề nghị chi “tiền cafe” rất thắng của một tay “cò”. Nếu không chấp thuận, thì Thắng sẽ “out”. Cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, Thắng “Thòn” phớt lờ câu nói khiếm nhã của người đàn ông nọ, và cuối cùng anh chỉ quyết định ký với V.Ninh Bình 1 năm, với vài trăm triệu đồng lót tay.
Hữu Thắng (phải) không phải ký 3 tỉ với Ninh Bình mà anh chỉ ký có 1 năm hợp đồng với vài trăm triệu
Là người giàu lòng tự trọng, vả lại cuộc sống vật chất của Hữu Thắng cũng chẳng thua kém ai, anh đã tự động rút lui khi cảm thấy khả năng cống hiến của mình là có hạn, sau những chấn thương dai dẳng. Từng là một thương hiệu và từng lên đến đỉnh, Hữu Thắng chưa từng xin ai điều gì. Tất nhiên, anh cũng chẳng việc gì phải nhận của bố thí, bởi anh biết rõ con số hơn 3 tỷ đồng, chỉ là giá ảo.
Chuyện của Hữu Thắng, cũng như bao trường hợp khác, vốn được xem như “thiên cơ bất khả lộ”. Việc nâng và tạo giá ảo trên thị trường chuyển nhượng là có thật, để phục vụ lợi ích cho một nhóm người, trong đó có cầu thủ. Chúng ta hẳn phải vỡ ra rất nhiều điều. Hữu Thắng trở lại Gò Đậu, mảnh đất từng ruồng bỏ anh (theo yêu cầu của HLV Lê Thụy Hải – PV), để ký thêm 3 hợp đồng. Không thường xuyên được ra sân, nhưng Thắng “Thòn” hài lòng với quyết định của mình và cho rằng, mình vẫn còn rất có ích cho đội bóng. Thắng bảo, anh mệt mỏi với chốn lao xao, đầy rẫy những thị phi rồi. Thắng đã và sẽ trung thành với quyết định gắn bó đến cuối sự nghiệp ở đất Thủ.
THẢO NGUYÊN