thethaovanhoa.vn

Quan điểm của tôi: Bản năng

15/06/2009 14:47 GMT+7

Trận thua 1-4 của HA.GL cho thấy SHB.ĐN có bản năng của nhà vô địch. Rõ nhất là khâu dứt điểm. Là cách tận dụng yếu tố địa lợi khi chưa để thua trận nào sân nhà.

(TT&VH) - Con hổ, được mệnh danh chúa sơn lâm bởi nó có bản năng săn mồi cực nhạy bén, thông minh và nguy hiểm so với các động vật ăn thịt trong rừng.

Trong bóng đá hay đấu võ, bản năng nhà vô địch cũng vậy. Họ luôn biết cách rình rập, chớp thời để triệt hạ từng “con mồi”, bước lên bục vinh quang. HAGL thời đỉnh cao cũng như mãnh hổ, thậm chí không cần rình rập. Nhưng “Gỗ” trong chiều qua chỉ một vài cá nhân quyết định đến lối chơi cả đội, lại mất “con pháo” Thonglao quá sớm!

Trận thua 1-4 của HA.GL cho thấy SHB.ĐN có bản năng của nhà vô địch. Rõ nhất là khâu dứt điểm. Là cách tận dụng yếu tố địa lợi khi chưa để thua trận nào sân nhà. Khi người ta tưởng đội bóng vừa xuất sắc nhất tháng 5 HA.GL sẽ ngăn cản được bước tiến của thầy trò Huỳnh Đức, thì SHB.ĐN đã quần thảo tan tác mãnh hổ Hoàng Anh vang bóng một thời.
 
Người Đà Nẵng chỉ còn thiếu chưa tạc tượng Huỳnh Đức - Ảnh: Nguyệt Lê

Chiến tích đó nối dài kỷ lục lên con số 13 trận bất bại. Chắc chắn với đà này, với tham vọng chinh phục của Huỳnh Đức và bầu Hiển thì kỷ lục trên chưa dừng lại. Phía trước rất nhiều thứ đang vẫy gọi để đội bóng sông Hàn chinh phục. Kể cả ông HLV trẻ họ Lê cũng vậy. Chiến thắng chiều qua sẽ là nền tảng vững chắc để ông mơ đến lần thứ 4 được bầu là HLV xuất sắc nhất tháng. Một tiền lệ chưa từng xảy ra trong lịch sử giải VĐQG.

Hoàn toàn có thể tin vào điều đó vì SHB.ĐN đã vượt qua rất nhiều rào cản đáng sợ. Thắng K.Khánh Hoà ngay trên sân Nha Trang vòng 12. Hạ gục XM.HP ngay trên chảo lửa Lạch Tray vòng 14. Và chiều qua, tiếp tục vượt qua một đối thủ ghê gớm đang ngùn ngụt khát vọng trở về thời hoàng kim là HA.GL.

Con hổ không phải tự nhiên mà có bản năng của chúa sơn lâm, mà phải trải qua sự rèn luyện ngay từ nhỏ, với cả sự thất bại, “vồ hụt” nhiều con mồi. SHB.ĐN đã không ít lần biết đến ngôi vị quán quân tạm thời trong quá khứ nhưng bất thành. Họ dằn vặt và kinh nghiệm lắm rồi. Năm nay, đội bóng sông Hàn càng đáng sợ khi dàn cầu thủ U21 đã được có bản năng nhà vô địch từ giải U21 năm ngoái. nếu kể thêm thì Quang Cường, Đức Cường cũng từng được tận hưởng hương vị của ngôi vô địch AFC Suzuki Cup.

SHB.ĐN đã chứng minh quá thuyết phục họ xứng đáng là mãnh hổ ở V-League 2009.

NGỌC HÒA

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN