thethaovanhoa.vn

Con gái của Cher sắp trở thành đàn ông!

14/06/2009 10:20 GMT+7

Chastity Bono - con gái của Cher và Sonny, cặp đôi từng ngự trị làng nhạc pop thế giới ở thập kỷ 1970 - hôm 11/6 thông báo cô đang từng bước tiến hành phẫu thuật chuyển đổi giới tính và muốn mọi người gọi mình là Chaz.

(TT&VH) - Chastity Bono - con gái của Cher và Sonny, cặp đôi từng ngự trị làng nhạc pop thế giới ở thập kỷ 1970 - hôm 11/6 thông báo cô đang từng bước tiến hành phẫu thuật chuyển đổi giới tính và muốn mọi người gọi mình là Chaz. Các nhà quan sát cho rằng cùng với Chaz, những người đồng tính Mỹ sắp có một ngọn cờ mới.
 
Một quyết định can đảm?
 
“Tôi nghĩ sự công khai của Chaz (nguyên là Chastity) sẽ tạo nên một cái nhìn sâu sắc hơn vào cộng đồng mà nước Mỹ và cả thế giới chưa quen thuộc cũng như chưa biết nhiều về họ” - Corey Scholibo, một cây bút
chuyên về mảng nghệ thuật và giải trí của tờ The Advocate, nói trên chương trình Good Morning America hôm 12/6.
Chastity Bono hồi năm 1993 (ảnh trái) và bây giờ

Mặc dù đã thú nhận mình là người đồng tính từ lâu, nhưng không phải vì thế mà Chastity Bono không thận trọng khi đi đến quyết định phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Mãi đến đầu tháng 3 qua, sau lễ sinh nhật tròn 40 tuổi, cô mới quyết định mình cần phải tiến hành phẫu thuật. Báo giới cho rằng lý do của việc này là vì cô muốn kết hôn với một người bạn tình đồng giới.

Người phát ngôn của Bono là Howard Bragman cho biết: “Vâng, đúng là như vậy. Chaz, sau nhiều năm cân nhắc, đã có một quyết định hết sức can đảm để khẳng định giới tính đích thực của mình. Chaz tự hào về quyết định đó và biết ơn những người đã dành sự ủng hộ cho anh. Chaz hy vọng rằng lựa chọn của mình sẽ thay đổi được suy nghĩ nơi công chúng về vấn đề chuyển đổi giới. Chúng tôi đề nghị các phương tiện truyền thông hãy tôn trọng sự riêng tư của Chaz trong quá trình lâu dài này khi anh ấy sẽ không trả lời bất cứ một cuộc phỏng vấn nào”.
 
Có cha mẹ là một cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí nhưng Bono lại chưa gặt hái được thành công gì. Ban nhạc Ceremony của cô tan rã sau khi album đầu tay Hang Out Your Poetry (1993) gặp thất bại. Bono cũng không thành công ở cương vị nhà sản xuất phim và phải chống chọi với chứng nghiện thuốc giảm đau OxyContin. Chưa kể, cô còn phải khổ sở với cơ thể quá nặng nề của mình.
 
Từng gây sốc cho người mẹ nổi tiếng

Nhiều năm qua, Chastity Bono luôn “khốn khổ” về giới tính của mình. “Đáng lẽ phải giống các cô gái thích ăn mặc chải chuốt thì tôi lại không như vậy”, Bono nhớ lại.
 
Năm 20 tuổi, khi học năm thứ nhất tại Đại học New York, Bono tiết lộ giới tính thật của mình với cha mẹ. Người cha Sonny đã thể hiện sự ủng hộ và vẫn yêu thương cô con gái, trong khi mẹ của Bono lại “chết lặng
suốt hai ngày” và ở một cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ People hồi năm 1998, Cher nói: “Tôi luôn nghĩ con gái mình sẽ kết hôn và có một gia đình bình thường”.

 
Bono (phải) và mẹ - ca sĩ nổi tiếng Cher
 
Cần biết rằng Bono từng rất ngại nhắc đến vấn đề nhạy cảm nói trên trước khi công khai về giới tính của mình. Sau khi ra trường và trở thành một nhà báo, cô vẫn không tiết lộ bí mật này với bất cứ ai ngoài gia đình và bạn bè thân thiết. Bono phủ nhận mọi nguồn tin trên các phương tiện thông tin đại chúng bàn về vấn đề đó bởi cảm thấy không thoải mái với sự “săm soi” của công chúng.

Nhưng đến tháng 4/1995, cô không còn né tránh nữa và tuyên bố mình là người đồng tính trên tờ The Advocate. Bono quyết định ra khỏi “bóng tối” một năm trước khi người tình đồng giới của cô là Joan qua đời vì bệnh ung thư. Mối tình của họ kéo dài được hai năm. Năm 1998, Bono đã viết về quá trình công khai giới tính của mình trong cuốn Family Outing.
 
Năm 2002, trong cuốn The End Of Innocence, Bono kể về sự nghiệp âm nhạc của mình, cái chết của Joan và nhắc đến việc Cher đã bị sốc như thế nào khi nghe cô tiết lộ về giới tính thật. Mặc dù trước đó Cher từng nhìn thấy Bono ôm ghì một cô bạn cùng trường nhưng bà vẫn không chấp nhận con mình là người đồng tính. Cher hốt hoảng với hành động của con gái và đưa cô đến nhiều bác sĩ tâm lý. Khi nghe con gái bộc bạch, bà đã đuổi Bono ra khỏi nhà và mối quan hệ mẹ con của họ trở nên căng thẳng. Song vài năm trở lại đây, Bono
và mẹ đã gạt những sự khác biệt sang một bên, giúp mối quan hệ của họ đang dần được cải thiện.

Lương Tuấn Vĩ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN