thethaovanhoa.vn

ĐT Iraq: Ánh sáng hy vọng với Milutinovic

14/06/2009 09:49 GMT+7

Trong lần đầu tiên tập hợp ĐTQG Iraq vào giữa tháng Năm vừa qua, Bora Milutinovic chụp ảnh từng cầu thủ, không phải vì các lý do tình cảm, mà để có thể nhớ tên họ cho đúng với khuôn mặt.

* “Phù thủy” Bora từng dự 5 VCK World Cup với 5 ĐTQG khác nhau!

(TT&VH) - Trong lần đầu tiên tập hợp ĐTQG Iraq vào giữa tháng Năm vừa qua, Bora Milutinovic chụp ảnh từng cầu thủ, không phải vì các lý do tình cảm, mà để có thể nhớ tên họ cho đúng với khuôn mặt. Milutinovic chẳng có nhiều thời gian để chuẩn bị cho trận gặp Nam Phi ở Confed Cup. Với Nam Phi, đây là cuộc diễu hành chuẩn bị cho World Cup mùa hè sang năm. Còn với đất nước Iraq đang bị chiến tranh tàn phá, đã bị loại khỏi World Cup, đây là một cơ hội để khôi phục lại hình ảnh “Những chú sư tử Mesopotamia” đã bị tổn thương khá nhiều trong thời gian qua.

Kể từ khi vô địch châu Á năm 2007, Iraq đã lạc vào một mê hồn trận của việc thay HLV, sự tự mãn và việc can thiệp quá sâu của chính quyền hơn một năm trước dẫn tới lệnh cấm các hoạt động của LĐBĐ nước này từ LĐBĐ thế giới (FIFA). Màn trình diễn tệ hại năm nay ở Cúp các quốc gia vùng Vịnh khiến tình hình thêm bi đát. Giờ đây sẽ là Confed Cup, mà nếu Iraq có thể vào tới bán kết, đó sẽ là dấu hiệu cho một khởi đầu mới, làm sống lại hy vọng của cả đội. Và cho cả sự nghiệp của một du mục đầy chất phiêu lưu của Milutinovic.
 
ĐT Iraq sẽ hồi sinh dưới bàn tay Bora ?

Nếu có ai đủ sức giúp một đội bóng lấy lại phong độ cao nhất chỉ trong vài tháng, đó chỉ có thể là chiến lược gia 64 tuổi được cả thế giới biết đến dưới cái tên đơn giản Bora. Ông từng dẫn dắt 5 ĐTQG khác nhau ở các kỳ World Cup, Mexico, Costa Rica, Mỹ, Nigeria và Trung Quốc, và chỉ duy nhất một lần thất bại (với Trung Quốc) trong việc đưa họ vượt qua vòng bảng. Ông giống như một hoa tiêu tài tình trên sông với khả năng lèo lái còn tàu qua khỏi những luồng nước và vũng xoáy nguy hiểm để đưa đội bóng tới bến đỗ an toàn. Iraq là công việc đầu tiên của ông trong hai năm qua, và hợp đồng hiện giờ sẽ kết thúc sau Confed Cup. Nhưng nếu làm tốt, Milutinovic có thể lại lèo lái một con thuyền khác ở World Cup mùa hè sang năm.

Một đất nước của bóng đá

Mới tháng trước, một cầu thủ bóng đá 18 tuổi đã bị một sĩ quan cảnh sát bắn chết ở nam Baghdad. Đó có vẻ như là một vụ nổ súng do bất cẩn sau khi ăn mừng một chiến thắng. Nhưng ngay cả trong những ngày vui nhất, Baghdad vẫn là một nơi hết sức nguy hiểm. Milutinovic đùa rằng lúc vừa đặt chân đến Iraq, ông tự hỏi liệu “Chúa có gửi cho tôi một e-mail viết rằng: “Bora, đến lúc của con rồi đấy”.

Tối thứ Năm tuần trước, trong một hoạt động nghiêm túc hơn, ông mượn một chiếc iPhone từ người trợ lý và chiếu lại đoạn băng cho thấy điều gì có thể xảy ra nếu ĐTQG của Iraq chơi thành công. Đoạn băng được quay vào thời điểm Iraq vô địch Cúp châu Á 2007 sau khi đánh bại Saudi Arabia 1-0. Một đường chuyền của một cầu thủ Sunni cho một cầu thủ người Kurd đã mang đến màn ăn mừng chưa từng có cho toàn bộ những người dân Iraq, dù là người Sunni, người Kurd hay người Shiite. Trên màn hình iPhone, một cảnh sát nhảy múa ở đường phố Baghdad với một người lính. Trong một khoảnh khắc, cả đất nước đoàn kết như chưa hề có cuộc chiến nào. “Tôi cảm thấy mình có liên hệ với những con người ở đây”, Milutinovic thổ lộ khi mà chính ông từng chứng kiến sự chia năm xẻ bảy của Nam Tư.

Quá khứ gần đây của bóng đá Iraq là những gam màu tối sáng lẫn lộn. Thành tích có mặt ở World Cup 1986 được tiếp nối bằng chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất và việc nước này bị cấm ở các giải đấu của châu Á và vùng Ả rập. Từ đó cho đến năm 2003, khi Mỹ đưa quân vào Iraq và chế độ Saddam Hussein sụp đổ, bóng đá nước này hoàn toàn mất hút trên đấu trường quốc tế. Các cầu thủ chỉ trở lại vào năm 2004 khi họ giành lọt vào bán kết ở Olympic Athens rồi 3 năm sau vô địch châu Á. Nhưng rồi, lại đến lệnh cấm của FIFA.

Chỉ một nhà báo Iraq sẽ đến với Confed Cup, nhưng sẽ có nhiều màn hình tivi lớn đã được dựng lên ở Baghdad để truyền đi trận khai mạc tối nay. Đó sẽ là giải đấu lớn nhất của Iraq kể từ World Cup 1986 và khi họ xếp thứ tư ở Athens. Nashat Akram, tiền vệ kiến tạo của Bora, nói rằng mục tiêu của anh và các đồng đội là chứng minh Iraq là một đất nước của bóng đá, chứ không phải chiến tranh.

Trần Trọng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN