Việc đầu tiên, HLV Lê Thụy Hải sẽ bắt tay vẻ rất thân mật với lãnh đạo CLB B.Bình Dương, với ông GĐĐH Trần Văn Đường và toàn bộ các học trò cũ trước giờ bóng lăn.
(TT&VH) - … Việc đầu tiên, HLV Lê Thụy Hải sẽ bắt tay vẻ rất thân mật với lãnh đạo CLB B.Bình Dương, với ông GĐĐH Trần Văn Đường và toàn bộ các học trò cũ trước giờ bóng lăn. Nhiều người sẽ khoanh tay cúi đầu chào “bố” Hải. Ông Hải “lơ” xoa đầu chúc mừng họ và cười thật sảng khoái. Ông chẳng vướng bận gì cả với những điều đã qua.
Nhưng ông Hải “lơ” sẽ đón nhận một cảm xúc rất nửa vời ở Gò Đậu. Vài người công tâm sẽ đứng dậy hoan hô ông Hải trở về, nhưng bộ phận “anti” sẽ huýt sáo chế giễu ông. Ngày ở Bình Dương, cứ bao lần đội bóng thất bại trên sân nhà, là chừng ấy lần ông Hải “lơ” bị thóa mạ. Và không ít phen, ông quay thẳng lên khán đài gần đường hầm ra sân của đội bóng, đôi co với CĐV. Nhưng có lẽ điều này sẽ không lặp lại vào chiều nay, bởi họ không còn ở cùng chiến tuyến nữa.
Lần đầu tiên trở lại Gò Đậu, ông Hải sẽ không ngồi khu kỹ thuật bên phía tay trái, theo hướng nhìn xuống từ khán đài A. Ông sẽ ngồi ở hàng ghế bên kia và xét về mặt phong thủy, thì nó thường mang lại những kết quả bất lợi cho bất cứ ai ngồi ở đó, từ hơn 2 năm có lẻ đã qua. Khi kết thúc trận đấu, muốn ra xe buýt bên ngoài sân bóng, cầu thủ đội khách sẽ phải đi đường vòng ra phía sau nhà vệ sinh dưới tầng hầm khán đài... Quả là muôn vàn cái không quen với ông Hải “lơ” ở Gò Đậu.

Lần trở lại Bình Dương hôm nay sẽ rất đặc biệt với HLV Lê Thuỵ Hải.
Nhưng ông Hải “lơ” biết mình quay lại đây để làm gì. Nó không đơn thuần là chuyện ông muốn hét toáng lên, rằng lãnh đạo B.BD đã sai lầm như thế nào khi không ký tiếp hợp đồng với ông. Thế của Thể Công bây giờ quá khó và đây là cuộc chiến thực sự, cho cuộc đào thoát khỏi nhóm cuối. Đó mới là vấn đề của HLV Lê Thụy Hải.
BĐVN từng chứng kiến rất nhiều lần quay lại, của cả quân lẫn tướng, để chống lại người quen cũ. Nhưng hẳn đây phải là dịp đặc biệt nhất, trong số những dịp đặc biệt. Đơn giản, ông Hải “lơ” là người đặc biệt. Ngay cả khi tưởng rất thân quen, thì ông Hải cũng có thể quay ngoắt 180 độ, rất phũ. Nhưng đó là khi ông Hải “lơ” đang đóng vai người hùng, đang có nhiều sự lựa chọn. Nhưng bận này, ông chỉ còn duy nhất một sự lựa chọn: Giúp Thể Công chiến thắng. Có thể lắm chứ!
TRẦN HẢI