thethaovanhoa.vn

Tranh cãi quanh vụ một cậu bé bị thiên thạch va phải

14/06/2009 15:43 GMT+7

Một cậu bé 14 tuổi vừa gây xôn xao khi trở thành người duy nhất trên thế giới bị một thiên thạch bay với tốc độ cực lớn đâm trực diện vào người mà vẫn sống sót và chỉ nhận lấy một vết sẹo dài trên tay.

(TT&VH) - Một cậu bé 14 tuổi vừa gây xôn xao khi trở thành người duy nhất trên thế giới bị một thiên thạch bay với tốc độ cực lớn đâm trực diện vào người mà vẫn sống sót và chỉ nhận lấy một vết sẹo dài trên tay.
 
Cậu bé “trời đánh không chết” Gerrit Blank và mảnh thiên thạch thủ phạm
Tờ Daily Telegraph cho biết Gerrit Blank, một cậu bé 14 tuổi sống tại vùng Essenn của Đức, đang trên đường tới trường khi thấy một “quả bóng sáng chói” từ trên trời bắn thẳng về phía mình. Vật đó là một mảnh thiên thạch nóng đỏ, to bằng hạt đậu, đã đập sượt tay cậu bé trước khi bắn thẳng xuống đất. Cú va chạm đã tạo nên một miệng hố rộng khoảng 0,3m.
“Đầu tiên cháu thấy một quả cầu lớn phát sáng, rồi cháu thấy đau nhói ở tay. Thế rồi trong vài tích tắc sau đó cháu nghe thấy một tiếng nổ lớn như tiếng sấm. Tiếng nổ to tới mức tai cháu còn ù đi trong vài giờ sau đó. Cú va chạm với thiên thạch khiến cháu bị bắn ra xa, nhưng nó vẫn còn đủ mạnh tới mức chui sâu vào mặt đường” – Blank kể.
 
Telegraph cho biết cậu bé may mắn sống sót sau khi bị đụng bởi một thiên thạch bay với tốc độ gần 50.000km/h (?!), nhưng phải nhận một vết sẹo dài khoảng 10 cm chạy dọc theo tay. Các nhà khoa học hiện đang nghiên cứu mảnh thiên thạch. Những thử nghiệm hóa học trên hòn đá cho thấy nó tới từ vũ trụ. “Đó quả thực là một thiên thạch vì thế nó rất có giá trị với những người sưu tập và giới khoa học” - ông Ansgar Kortem, giám đốc Đài quan sát Walter Hohmann ở Đức nhận xét.
 
Các chuyên gia cho biết khả năng thiên thạch đụng trúng ai đó là rất hiếm với tỉ lệ chỉ khoảng 1/triệu. Một nghiên cứu lớn hồi năm 1991 về thiên thạch tấn công cho thấy có 69 vụ thiên thạch tấn công vào cơ sở hạ tầng của con người kể từ năm 1790, gồm 57 vụ trong thế kỷ 20. Người ta cũng tính được rằng có 25 vụ thiên thạch đã va phải hoặc suýt đâm trúng người. Trang space.com đã thống kê ra vài vụ điển hình. Cụ thể vào ngày 30/11/1954, bà nội trợ Ann Hodges ở bang Alabama, Mỹ, đang nằm nghỉ trên ghế bành thì bị thiên thạch tấn công. Mảnh thiên thạch nặng 1,4kg đã đâm xuyên qua mái nhà, nảy lên khi đụng một số đồ đạc và rơi trúng phần hông khiến Hodges bị trầy xước nặng.
Ngày 9/10/1992, một quả bóng lửa lớn đã bay qua khu vực phía đông nước Mỹ, nổ ra làm nhiều mảnh. Tại New York, một mảnh thiên thạch đâm trúng một chiếc xe Chevrolet thuộc sở hữu của Michelle Knapp, rất may anh này không ngồi trong xe khi đó.
Ngày 21/6/1994, Jose Martin, một người Tây Ban Nha đang lái xe cùng vợ gần Madrid thì bị một thiên thạch nặng hơn 1kg đâm xuyên qua kính xe, làm cong tay lái và nảy ra chiếc ghế sau của xe. Gần đây nhất, hồi năm 2004, một thiên thạch nặng 900kg vỡ ra thành nhiều mảnh trong bầu trời đêm Chicago, tạo ra một ánh sáng chói lòa và hàng loạt tiếng nổ khiến người ta thức giấc. Các mảnh vỡ đã rơi xuống Chicago và được nhiều người dân thu lượm được. 
 
Tuy nhiên sự kiện của Blank đã không khỏi khiến các chuyên gia thiên thạch nghi ngờ. “Chuyện này thực sự vớ vẩn” - Darryl Pitt, người phụ trách Bảo tàng các bộ sưu tập thiên thạch Macovich, Mỹ, nói với báo điện tử msnbc.com. "Về lý thuyết nó không thể xảy ra”. Theo ông Pitt, Blank kể rằng đã thấy thiên thạch tỏa sáng chói mắt và bay với tốc độ cực cao. Tuy nhiên đây là những đặc điểm không giống với những gì người ta đã biết về thiên thạch.
Vết sẹo do mảnh thiên thạch gây ra trên tay Blank
 
Ngoài ra, Blank nói rằng mảnh thiên thạch đâm vào tay cậu bé là đá. Song theo ông Pitt, phần lớn thiên thạch bốc hơi trong bầu khí quyển, tạo nên hiện tượng mưa sao băng và không bao giờ chạm tới mặt đất.
 
Số ít làm được việc đó thường có thành phần là kim loại. Các thiên thạch toàn đá, ngay cả những hòn lớn như một chiếc xe hơi, cũng dễ dàng vỡ tung hoặc phát nổ khi chúng va chạm với bầu khí quyển. “Ai mà biết được chàng trai trẻ này nghĩ gì nhưng cậu ta không nói thật” – ông tuyên bố. Một số chuyên gia khác cho rằng với tốc độ rơi gần 50.000km/h, mẩu thiên thạch, dù bé bằng hạt đỗ, vẫn có đủ động lực để “thổi bay” không chỉ cánh tay Blank mà còn cả toàn bộ khu vực xung quanh nơi cậu bé đứng, chứ không chỉ để lại một vết xước nhẹ nhàng như vậy. Blank hiện chưa có phản ứng nào trước những ý kiến nghi vấn này.
 
Tường Linh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN