Milan đã bán xong Kaka, Inter cũng coi như đã tiễn chân Ibrahimovic, nhưng kể cả khi đã mất những thủ lĩnh đó, hai đội bóng của kinh đô thời trang vẫn đang có chung một nỗi lo: tiếp tục bị xâu xé bởi “giặc ngoại bang”.
(TT&VH) - Milan đã bán xong Kaka, Inter cũng coi như đã tiễn chân Ibrahimovic, nhưng kể cả khi đã mất những thủ lĩnh đó, hai đội bóng của kinh đô thời trang vẫn đang có chung một nỗi lo: tiếp tục bị xâu xé bởi “giặc ngoại bang”. Sau Pato và Pirlo, đến lượt tân đội trưởng Gattuso của Milan được người thầy cũ gạ gẫm chuyển đến Chelsea, trong khi Real đã chính thức đặt giá cho hậu vệ Maicon của Inter.
Dường như khi rời Milan sang Chelsea, HLV Carlo Ancelotti đã mang theo cả phần hồn của đội bóng ông đã từng gắn bó gần 8 năm ròng, đến nỗi có không ít cầu thủ Milan đang nhìn đội bóng của mình với thái độ lạnh lùng. Tầm ảnh hưởng của Ancelotti đến tâm lý, tình cảm của các học trò cũ quá lớn. Không biết trên thực tế Ance có đưa ra lời kêu gọi những Pato hay Pirlo đến Chelsea không hay đó chỉ là báo chí thêu dệt, nhưng theo những phản ứng gần đây của cả hai cầu thủ này, có vẻ họ đã sẵn sàng rời bỏ Milan chỉ để tiếp tục được làm học trò cưng của ông. Những diễn biến mới nhất, theo báo chí, còn tệ hơn nữa cho Milan.
Inter sẽ mất Maicon cho Real?
Sau Pato và Pirlo, Gattuso là cái tên gần nhất được liên hệ với Chelsea. Dù cho người đại diện của cầu thủ này có lập tức phủ nhận khả năng Rino ra đi, thì đó cũng không hẳn là điều đáng tin cậy với những milanista. Gattuso từng từ bỏ ý định rời Milan mùa hè trước chỉ vì Ancelotti. Chưa hết, tiền vệ Massimo Ambrosini cũng đang được Napoli “câu kéo” nhiệt tình. Sau 14 năm gắn bó với màu áo Milan, Ambro cũng có vẻ muốn “đổi gió”, nhất là khi anh không được Leonardo chọn làm người kế vị chiếc băng đội trưởng của Maldini. HLV Donadoni của Napoli là người rất thân thiết với Ambrosini và nhiều khả năng ông sẽ thuyết phục được Ambro.
Trong khi đó, Inter cũng chẳng còn tâm trí nào để nghĩ đến những sự bổ sung lực lượng, khi nguy cơ mất thêm một cầu thủ trụ cột đang đến sát sườn. Theo Mediaset, hôm qua Real Madrid đã chính thức đưa ra lời đề nghị trị giá 17 triệu euro tiền mặt cộng với tiền vệ Wesley Sneijder hòng đổi lấy Maicon, hậu vệ phải hay nhất thế giới đang khoác áo “Nerazzurri”. Đây có vẻ là một cái giá khá hời, nhưng vấn đề Maicon bây giờ không còn là chuyện đắt hay rẻ, mà là Real Madrid đã vào cuộc thật sự, và họ sẽ theo đến cùng. Những thương vụ Kaka và Ronaldo vừa xong cho thấy Perez muốn ai là được người đó, trong khi bản thân Maicon cũng đang chẳng còn thiết tha gì với đội ĐKVĐ Serie A nữa. Có cảm giác rằng nếu Cambiasso không phải chính là “hàng thải” của Perez cách đây 5 năm và Casillas không quá xuất sắc, thì tiền vệ người Argentina và thủ môn Julio Cesar cũng được đưa vào danh sách. Họ đều là những cầu thủ hàng đầu ở vị trí của mình.
|
Juventus thích người Udinese
Hàng công coi như đã ổn với sự xuất hiện của Diego, nên Juventus lúc này tập trung toàn lực vào nhiệm vụ củng cố hệ thống phòng ngự, mà cụ thể là dứt điểm vụ mua tiền vệ trụ Gaetano D’Agostino từ Udinese vốn đã dây dưa cả chục ngày nay. Theo chính những người trong cuộc, việc cầu thủ này sẽ khoác áo Juve mùa tới không còn gì bàn cãi nữa, nhưng hai đội vẫn đang bất đồng trong thỏa thuận giá cả và danh tính cầu thủ được gán vào. Hiện mới chỉ có hậu vệ De Ceglie là chắc chắn được Juve gán vào, nhưng phía Udinese chưa cảm thấy hài lòng. Họ muốn có thêm một trong hai tài năng trẻ nữa của Juve, Marchisio hoặc Giovinco.
Ngoài D’Agostino, Juve cũng đang muốn chiêu mộ hậu vệ phải Marco Motta của Udinese, tuy nhiên họ sẽ phải cạnh tranh gay gắt với Roma. Motta đã đá chính nửa cuối mùa giải qua cho Roma theo dạng cho mượn, nên anh có lẽ muốn tiếp tục chơi cho Roma hơn là mạo hiểm về Juve. Bên cạnh đó, rất có thể hậu vệ trái Andrea Dossena sẽ là tân binh tiếp theo của Juve, bởi theo báo chí Italia, Juve đã chuẩn bị 6 triệu euro để đưa anh trở lại Italia từ Liverpool. Trước khi sang Anh, Dossena cũng là cầu thủ của Udinese. |
V.N