Rơi vào bảng tử thần của Confederations Cup 2009 cùng với Italia, Mỹ và Ai Cập, không ít người đã lo lắng cho nhiệm vụ bảo vệ ngôi VĐ của Brazil. Nhưng bây giờ, thầy trò Dunga hoàn toàn thoải mái trên đường bay tới Nam Phi.
(TT&VH cuối tuần) - Tháng 11/2008, khi những lá thăm đưa Brazil vào bảng đấu tử thần của Confederations Cup 2009 cùng với Italia, Mỹ và Ai Cập, không ít người đã lo lắng cho nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch của đội bóng áo Vàng xanh. Nhưng bây giờ, thầy trò Dunga đang hoàn toàn thoải mái trên đường bay tới Nam Phi.
Giải tỏa sức ép
Thật dễ hiểu vì sao khi ấy giới chuyên môn lại tỏ vẻ lo ngại cho Brazil. Sau những trận hòa liên tiếp trên sân nhà trước các đối thủ dưới cơ như Colombia và Bolivia (đều 0-0), các vũ công samba đã hứng chịu sự chỉ trích khá nặng nề từ các CĐV. Sự bế tắc và căng thẳng khi phải đối đầu với các đội bóng phòng ngự số đông khiến Brazil không tạo được niềm tin nơi người hâm mộ. Đó hoàn toàn không phải những cữ tập dượt hoàn hảo cho cuộc so tài với Italia, đội bóng thiên về phòng thủ, ở Nam Phi sắp tới.
Nhưng giờ thì sức ép ấy dường như đã được giải tỏa. Với 3 chiến thắng liên tiếp trước Peru, Uruguay và Paraguay, Brazil đã leo lên dẫn đầu vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ và gần như đã hoàn thành nhiệm vụ lọt vào VCK. Với khoảng cách 7 điểm so với đội thứ 5 – vị trí đá play-off, khi mà vòng loại chỉ còn 4 lượt trận nữa, sẽ rất khó để Brazil đánh rơi tấm vé tới Nam Phi vào mùa hè sang năm. Nhưng điều quan trọng không phải kết quả mà chính là sự thuyết phục trên sân đấu. Với các nhân tố đậm chất kỹ thuật, Dunga đã áp dụng cho họ một lối chơi phòng ngự phản công cực kỳ nguy hiểm.
Thầy trò Dunga sẽ thoải mái lên đường đi Nam Phi
Trong suốt gần 3 năm dẫn dắt ĐT Brazil (từ tháng 9/2006), Dunga đã hứng chịu nhiều chỉ trích hơn là khen ngợi. Ông đã dám gạt ra khỏi đội hình những công thần khi họ không còn giữ được sự ổn định, tư duy thực dụng của ông đã bị chỉ trích là một sự phản bội lại thứ bóng đá đẹp, vốn được xem là truyền thống của xứ samba. Khi Brazil bị Argentina hạ nhục 3-0 ở bán kết Olympic Bắc Kinh, ông bị xem như đứng trước đoạn đầu đài. Nhưng Dunga đã trả lời bằng chính thành tích trên sân bóng. Cũng giống như khi lên ngôi ở Copa America 2007, ông đã đưa đội bóng hồi sinh trở lại mà không cần có Adriano, hay Ronaldinho trong đội hình. Brazil đang đứng đầu vòng loại với tư cách đội ghi bàn “khủng” nhất (23 bàn), và phòng ngự tốt nhất (6 bàn).
Kaka, Fabiano hay… Julio Cesar?
Sở dĩ Dunga chẳng hề đoái hoài tới Ronaldinho hay Adriano vì ông không hề thiếu những ngôi sao lớn. Từ Robinho, Fabiano cho tới Kaka, tất cả đều sẵn sàng tỏa sáng rực rỡ ở Nam Phi, giống như Adriano 4 năm trước trên đất Đức. Ngày ấy, “Hoàng đế” đã giành một cú đúp danh hiệu cá nhân: Cầu thủ xuất sắc nhất và Vua phá lưới.
Dường như Fabiano đang có những bước đi khá giống với Adriano của năm 2005. Tiền đạo của Seville đang là chân sút số một của ĐT Brazil ở vòng loại World Cup 2010 với 7 bàn thắng. Trong sơ đồ chiến thuật của Dunga, anh là mẫu trung phong cắm điển hình với khả năng càn lướt và chơi đầu tốt. Đó là sự lựa chọn số một cho đối tác của Robinho (đá lùi hơn) trên hàng tấn công của Selecao. Fabiano ăn đứt Pato về kinh nghiệm, và cũng hơn Nilmar về khả năng săn bàn.
Mặc dù vậy, cầu thủ đang được kỳ vọng nhất lại là Kaka, nhân vật trung tâm của mọi sự chú ý sau vụ chuyển nhượng đình đám từ AC Milan sang Real Madrid. Qua những thành công của ĐT Brazil thời gian qua, có thể nhận thấy rõ tầm ảnh hưởng của Kaka qua việc vận hành lối chơi phòng ngự phản công đầy nguy hiểm, mà anh là một “trạm trung chuyển” đầy hữu hiệu. Ngoài ra có thể kể đến Daniel Alves, người đã thay thế cực tốt Maicon bên hành lang cánh phải.
Nhưng người tạo cảm giác an toàn nhất cho Selecao lại là thủ thành Julio Cesar. Sẽ không phải một lời tán dương quá đáng nếu nói rằng anh là một nửa sức mạnh của Brazil. Khả năng ra vào cực kỳ hợp lý, những cú đổ người xuất thần đang đưa Cesar trở thành một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Rất có thể Confederation Cup sẽ là sân khấu của anh.
|
Danh sách đội tuyển Brazil
Thủ môn: Julio Cesar (Inter), Victor (Gremio), Gomes (Tottenham).
Hậu vệ: Maicon (Inter), Lucio (Bayern), Juan (Roma), Kleber (Internacional), Dani Alves (Barcelona), Luisao (Benfica), Miranda (Sao Paolo), Andre Santos (Corinthians).
Tiền vệ: Felipe Melo (Fiorentina), Elano (Man City), Gilberto Silva (Panathinaikos), Kaka (Real Madrid), Ramires (Benfica), Josue (Wolfsburg), Baptista (Roma), Kleberson (Flamengo).
Tiền đạo: Luis Fabiano (Sevilla), Robinho (Man City), Nilmar (Internacional), Alexandre Pato (Milan). |
Tuấn Cương