Chiều tối 12/6, người dân Thủ đô lại tiếp tục hứng chịu cảnh từng đám khói theo gió từ nhiều hướng nội thành
(TT&VH Online) - Tiếp theo trận khói phủ kín nhiều khu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội tối 10/6, thì chiều tối 12/6, lại thêm 1 lần, người dân Thủ đô phải hứng chịu cảnh từng đám khói theo gió từ nhiều hướng Từ Liêm, Long Biên, Gia Lâm bay sang nội thành.
Đám khói lan nhanh vào khu phố cổ ra hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm rồi và lan xuống tận các khu vực quận Hai Bà Trưng, quận Đống Đa, quận Cầu Giấy rồi xuống cả địa bàn Thanh Xuân… Càng lúc khói càng dày đặc, xen lẫn trong khói là mùi rơm rạ cháy, gây cảm giác ngột ngạt, khó chịu cho người dân.Dễ dàng nhận ra làn khói mù này nếu đứng ở trên nóc các ngôi nhà cao tầng của Thủ đô Hà Nội.
Khói lại phủ kín cầu Chương Dương
Theo một cán bộ Trung tâm Khí tượng thuỷ văn, Hà Nội chỉ có hai loại sương là sương bình lưu xuất hiện vào sáng sớm, ban đêm (không khí ở biển thổi vào) và sương bức xạ (chỉ có trong quá trình quang mây, bức xạ khí quyển). Kiểm tra bước đầu cho thấy chưa có dấu hiệu là sương mù. Những đám khói trên có nguồn gốc từ khói đốt rơm rạ của bà con ngoại thành... Do trong những ngày gần đây, nhiệt độ tăng cao, độ ẩm thấp, nên khói không thể thoát hẳn lên cao dẫn đến bay vào nội thành Hà Nội.
Bước đầu có thể xác định, sự việc kể trên là khói đốt đồng của người dân các huyện ngoại thành Hà Nội. Nhiều người dân ở các vùng quanh ngoại thành đã đốt rơm quá nhiều. Nguồn gió yếu đưa khối không khí này vào nội thành, gây nên hiện tượng trên.
Qua khảo sát, tại một số huyện ngoại thành Hà Nội như: Thanh Trì; Từ Liêm; Đông Anh, Thường Tín, Phú Xuyên, bà contranh thủ những ngày nắng này để phơi rơm, rạ và đốt lấy tro khô để bón cho ruộng.Do việc đốt rơm rạ diễn ra quá nhiều đã gây tích tụ khói, gây nên hiện tượng trên.
BT