80 triệu bảng. 93 triệu euro. 131 triệu USD. Tính theo tỷ giá của đồng tiền nào thì Ronaldo cũng lập KLTG mới về chuyển nhượng. Điều gì đã khiến Sir Ferguson quyết định bán đi cầu thủ tốt nhất của MU nhiều năm qua?
(TT&VH Online) - 80 triệu bảng. 93 triệu euro. 131 triệu USD. Tính theo tỷ giá của đồng tiền nào thì Ronaldo cũng lập KLTG mới về chuyển nhượng. Điều gì đã khiến Sir Ferguson quyết định bán đi cầu thủ tốt nhất của MU nhiều năm qua?
Nếu thoạt nhìn vào số tiền kếch sù mà đội VĐ Premier League nhận được từ vụ "siêu áp phe" này, nhiều người ngay lập tức nghĩ rằng MU bán Ronaldo cho Real đơn thuần vì quá được giá. Vì con số 80 triệu bảng mà họ nhận được từ đội bóng Tây Ban Nha đã là mức giá "kịch trần" đối với siêu sao người BĐN mà nếu không bán bây giờ thì giá thị trường của Ronaldo khó lòng được như thế nữa.
Nhưng mọi chuyện không chỉ có vậy. Mùa hè 2008, Sir Alex lo sợ mất Ronaldo cho Real nên ông đã phải tức tốc bay tới Lisbon và dùng tài thuyết phục của mình để giữ chân siêu sao người Bồ Đào Nha ở lại Old Trafford. Từ đó đến nay, 12 tháng đã trôi qua và cuối cùng thì Ronaldo cũng sắp cập bến Tây Ban Nha, còn Sir Ferguson thì đang đi nghỉ hè ở miền Nam nước Pháp. Vì sao mọi chuyện lại thay đổi như vậy?
M.U dường như chẳng làm gì để ngăn trở Ronaldo ra đi, như cách Alex Ferguson đã làm với anh 1 năm về trước? Câu trả lời là đơn giản vì đội bóng Anh đã biết trước mọi chuyện. Sau khi Sir Ferguson thành công trong việc giữ chân Ronaldo ở lại Old Trafford mùa Hè trước, MU đã chấp thuận để Ronaldo gia nhập Real (mùa Hè này) ngay sau đó. Dĩ nhiên, đội bóng Anh phủ nhận việc này khi nguồn tin MU đồng ý để Ronaldo tới Real rò rỉ trên Sportsmail vào tháng 4/2009. Ronaldo thì tuyên bố một cách gượng gạo rằng anh đang chơi bóng cho CLB anh mơ ước (M.U).

Ronaldo: Cuộc chia ly màu Đỏ
Tuy nhiên, trong cả cái đầu lẫn con tim của mình, Ronaldo, Sir Ferguson cùng GĐĐH David Gill của MU đều hiểu rằng một sự lựa chọn đã được đưa ra. Ronaldo đá trận cuối cùng cho M.U ở CK Champions League 2009. Trái với mùa Hè 2008, lần này, thông tin về vụ áp phe không còn bị bưng bít nữa. 9h30 sáng (giờ London) ngày 11/6, trang chủ của M.U thông báo về việc Real hỏi mua Ronaldo với giá 80 triệu bảng và đội bóng Anh chấp thuận lời đề nghị này, đồng thời cho phép Real thương lượng với cá nhân Ronaldo. Chỉ 30 phút sau, đến lượt Real loan tin về vụ áp phe cỡ bự. Các fan của MU cũng chẳng có gì phải buồn phiền quá. CLB của họ thu về một số tiền KLTG về chuyển nhượng, lãi gần 68 triệu bảng (MU mua Ronaldo với giá 12,2 triệu bảng).
Phần lớn số tiền thu được từ vụ áp phe này sẽ được chuyển cho Sir Ferguson mua sắm cầu thủ. Nhưng nói đi nói lại thì vẫn có một câu hỏi được đặt ra là M.U bán Ronaldo cho Real có phải chỉ vì tiền? Sir Ferguson từng nói một câu nổi tiếng vào tháng 12/2008 khi được hỏi về việc Real tiếp tục theo đuổi Ronaldo: "Tôi không bán cho họ một con virus". Bây giờ thì ông đã để Ronaldo sang Real rồi. Không phải M.U bán một con virus thì là cái gì? Một chuyên gia "gieo mầm bệnh" trong phòng thay đồ. Có quá đủ bằng chứng trong mùa giải vừa kết thúc cho thấy rằng sự bất mãn cả trên phương diện con người lẫn góc độ chuyên môn của Ronaldo chỉ có thể ngày một trở nên trầm kha hơn mà thôi. "Ronaldo từ lâu đã là một mầm bệnh ở Old Trafford. Vụ chuyển nhượng này diễn ra thật đúng lúc", một nguồn tin từ M.U cho biết.
Căn nguyên của việc Ronaldo muốn tới Real có thể bắt nguồn từ thời thơ ấu của anh ở Madeira, nơi anh xem đội bóng TBN thi đấu qua truyền hình trong những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ 20. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã nhiều lần nói rằng lúc nào anh cũng ước mơ khoác lên mình màu áo Trắng. Tuy nhiên, khởi điểm của vụ áp phe bắt đầu trước Giáng sinh năm 2007 khi những người đại diện của Ronaldo, vốn tức điên khi M.U từ chối ngồi vào bàn thương lượng gia hạn hợp đồng, lại được thông báo rằng Real đang muốn xây dựng một đội bóng mới xung quanh Ronaldo sau sự kết thúc của kỷ nguyên Zidane/Raul/Beckham. Thấy MU chẳng có động tĩnh gì, ngay trước thềm trận CK Champions League mùa giải 2007-08 ở Moskva, Ronaldo đã cho "quả bom" phát nổ khi tuyên bố trên một đài truyền hình của Mexico rằng: "Tôi đã nói không biết bao nhiều lần rằng tôi muốn chơi bóng ở Tây Ban Nha". Bây giờ thì anh đã được toại nguyện. Real có người họ cần, còn MU bỏ túi 80 triệu bảng.
HT (Theo Daily Mail)