7 bàn thắng đã được ghi (4 bàn thuộc về B.BD), song đó chỉ là vẻ hào nhoáng bên ngoài, còn thực trên sân, đây là một trận đấu thường thôi…
* Bàn thắng: Nkemi 2’, Kesley 58’, Mbabazi 66’, Hoàng Vương 85’ - Quý Sửu 33’, Được Em 38’
(TT&VH) - 7 bàn thắng đã được ghi (4 bàn thuộc về B.BD), song đó chỉ là vẻ hào nhoáng bên ngoài, còn thực trên sân, đây là một trận đấu thường thôi…
B.Bình Dương đã khởi đầu như mơ, sau đường chuyền bóng của Vũ Phong (2’), tiền đạo cao kều Nkemi đã có cú đánh đầu làm tung lưới Tấn Tường. Đó là dấu ấn duy nhất mà các nhà ĐKVĐ làm được ở hiệp 1.
Sau sự khởi đầu khá lập bập, HLV Phạm Công Lộc đã tỏ ra cao tay hơn người đồng nghiệp “già” Mai Đức Chung nhờ sử dụng một đấu pháp cực kì hợp lí. Việc bố trí một đội hình 5 tiền vệ chơi ở giữa sân, trong đó Aniekan, Quý Sửu có thiên chức càn quét và đánh chặn từ giữa sân, còn Được Em, Anh Tuấn và Văn Mộc chơi khá tự do lên công về thủ rất toàn diện đã biến những cái tên thuộc hàng hiệu như Trường Giang, Vũ Phong và Philani bị lu mờ. Cả Nkemi và Kesley đói bóng và lạc lõng trên hàng công.
Niềm vui chiến thắng đến sau những phút thót tim - Ảnh: Quang Nhựt
Phút 33, hàng phòng ngự của B.BD như bị bỏ bùa mê thuốc lú, khi để Aniekan một mình cầm bóng, qua một lèo 3 người rồi chuyền bóng để Quý Sửu sút tung lưới Thế Anh. Chưa hoàn hồn sau bàn thua, chỉ đúng 5 phút sau, chỉ cần 1 cú đẩy bóng khá đơn giản, Timothy Anjembe đã cho Hoàng Vương (vào thay Quang Thanh (34’) hít khói. Đoạn cuối của tình huống là một cú căng ngang vào chỗ không người, dễ như trở bàn tay, Được Em chỉ băng vào chạm khẽ cái đầu là có bàn thắng.
B.BD chỉ chơi có “hồn” khi ông HLV Mai Đức Chung rút tiền vệ trẻ Đức Tài ra sân và đưa Phùng Công Minh vào gia cố hàng tiền vệ (47’). Sự thay đổi này đã phát huy hiệu quả, nhờ sự cầm chịch của tuyến giữa. Trong một pha chồng biên (58’) cái chân trái của Vũ Phong căng một đường bóng đi hình quả chuối như đặt vào lòng chân Kesley, và tỷ số là 2-2.
|
“Đồng Tháp thua vì trọng tài”
Ông Nguyễn Văn Bé khuôn mặt lạnh lùng bước vào phòng họp báo; rất kiệm lời, HLV phó của TĐCS.Đồng Tháp chỉ nói độc một câu: “Chúng tôi thua vì trọng tài” rồi rảo bước đi ra phòng họp báo
|
Tiếp tục một sự thay đổi nữa ở phút 60 đã mang lại nụ cười cho ông Chung, Mbabazi được tung vào sân thay cho Nkemi và chỉ 6 phút sau từ cú đá phạt của Vũ Phong, tiền đạo này bật lên đánh đầu, Tấn Trường bắt bóng ói ra, thêm một cú đá bồi đưa, Mbabazi đưa B.BD vượt lên dẫn điểm.
Những bàn thua quá chóng vánh đã buộc ông Lộc phải đưa Văn Nghĩa và thay cho Văn Mộc, rồi Minh Hưng vào thay Quý Sửu. Tuy nhiên, tình hình vẫn không sáng sủa hơn. Phút 80, Timothy Anjembe nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Không còn gì để mất, ông Lộc đưa nốt Samson và thay cho Andela chơi sấp ngửa. Dồn lên chơi tấn công, kết quả là hàng thủ bị hở sườn. Phút 85, một lần nữa đội bóng Đồng Tháp Mười lại nhận thêm trái đắng. Một cú chọc khe rất thông minh của Kesley để cho Hoàng Vương băng xuống. Thêm 1 cú ngoặt bóng vặn sườn 2 chốt chặn cuối cùng, Vương đã hạ Tấn Trường để nới trộng khoảng cách lên 4-2.
Đúng vào phút bù giờ thứ nhất, hàng phòng ngự B.BD lại như mơ ngủ, để cho Văn Nghĩa vuốt bóng đẹp mắt kiếm thêm một bàn cho TĐCS.ĐT.
Trận thắng đầu tay ở V-League, khiến ông Chung thở phào nhẹ nhõm…
ĐAM SAN