Nếu phải chọn “kèo trên”, có lẽ chẳng mấy ai dám đặt cửa cho TP.HCM. Cũng dễ hiểu trước mặt thầy trò Tuấn “nhím” là “ngọn núi” HA.GL vừa cao, lại trùng trùng, điệp điệp…
(TT&VH) - Nếu phải chọn “kèo trên”, có lẽ chẳng mấy ai dám đặt cửa cho TP.HCM. Cũng dễ hiểu trước mặt thầy trò Tuấn “nhím” là “ngọn núi” HA.GL vừa cao, lại trùng trùng, điệp điệp…

Phía bên kia, Tuấn “nhím” tỏ ra rất ngán nhất là Lee Nguyễn, Thonglao và Evaldo. Thế nên, trong những buổi tập gần đây, những phương án để chăm sóc cho bộ ba này đã được ông lên sẵn. Còn với tấn công, mọi đường bóng sẽ được phục vụ cái đầu Mario, trong đó những cú treo bóng nhắm vào cái đầu của anh chàng tiền đạo cao 1m90 này sẽ một miếng đánh cực kì lợi hại của TP.HCM.
May mắn thoát chết tại Cao Lãnh, người của HA.GL dừng như không muốn lâm vào cảnh đêm dài lắm mộng. Như thế, tranh thủ lúc TP.HCM vẫn chưa nóng máy, ông Chatchai sẽ thúc quân tràn lên mà chơi phủ đầu đối phương.
Nỗi băn khoăn lớn nhất của HA.GL là hàng phòng thủ bởi sự vắng mặt của Nirut và Việt Cường do bị thẻ phạt, và dù HLV Chatchai có “chữa cháy” bằng phương án nào đi nữa thì đây vẫn là tử huyệt của “Gỗ”, nơi mà Tuấn “nhím” đã ngắm nghía rất kỹ.
|
Gần nửa đội hình HA.GL nhập viện gấp
Chiều qua đã có 6 cầu thủ và thành viên BHL HA.GL phải nằm điều trị cách ly đặc biệt tại bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai, bao gồm: bác sỹ Đồng Xuân Lâm, HLV phó Trần Quốc Tuấn, trung vệ Ngọc Nguyên, tiền vệ Văn Thuận, tiền đạo Đình Việt và trung vệ ngoại binh Cesar. Ngoài ra, 2 HLV phó khác là Huỳnh Văn Ảnh và Dusit cùng tiền vệ Sakda cũng bị cảm cúm nhẹ nên đội không cách ly. Hiện tại đội hình chính của HAGL cũng phải tạm thời cách ly khỏi khu vực Hàm Rồng để di chuyển lên khách sạn HAGL để trú tạm, cách ly với “vùng dịch” bấy lâu nay đội đang ở. Theo chẩn đoán ban đầu, các bệnh nhân đặc biệt trên bị nghi nhiễm viêm hô hấp do siêu vi. Theo nhận định của BHL thì có thể việc bị viêm nhiễm trên là do lây lan từ khi đội vào Đồng Tháp gặp TĐCS.ĐT, sau đó di chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh và về Gia Lai. |