Nếu đánh bại HP.HN tại Hàng Đẫy, và tại sân Tự Do, Bình Định thất thủ trước Huế trong trận Derby Miền Trung, thì cuộc đua giữa V.Ninh Bình với các đội đua đến 2 chiếc vé lên V-League gần như sẽ kết thúc.
(TT&VH) - Nếu đánh bại HP.HN tại Hàng Đẫy, và tại sân Tự Do, Bình Định thất thủ trước Huế trong trận Derby Miền Trung, thì cuộc đua giữa V.Ninh Bình với các đội đua đến 2 chiếc vé lên V-League gần như sẽ kết thúc…
Binh biến ở Hàng Đẫy?
HP.HN chỉ có một con đường là phải thắng. Bởi sau vòng 14, Hoà Phát đã bị Bình Định tiếm ngôi và bởi khoảng cách với đội đầu bảng V.Ninh Bình đã là 5 điểm. Vì thế, thất bại trong cuộc chiến chiều nay, sẽ đồng nghĩa với việc thầy trò của HLV Nguyễn Thành Vinh đánh mất nhiều những phần trăm cơ hội tìm 2 chiếc vé chính thức lên V-League. Hoặc giả dụ HP.HN là những kẻ chiến bại, thì người của Hoà Phát sẽ cầu nguyện cho H.Huế đá bại Bình Định, để nuôi hy vọng cho chiếc vé thứ hai. Song có lẽ trước khi chờ vào ông trời, tốt hơn cả là thầy trò ông Vinh sẽ tự quyết định số mệnh của mình.
Nhưng nếu chơi đôi công, ở hạng nhất hiện nay, V.Ninh Bình gần như không có đối thủ. Với HP.HN cũng thế, sẽ là thảm hoạ nếu như ông Vinh cho HP.HN chơi 5 ăn 5 thua. Cho đến chiều hôm qua, cơ hội ra sân với tư cách là người Việt của Issac Kamu và Ronald Martin vẫn còn bỏ ngõ. Nếu như thế, có thể đạo diễn Nguyễn Thành Vinh sẽ phải dựng lại kịch bản “xe buýt”; tức là xây cao hàng thủ, trước khi tính đến mở một con đường dẫn vào khung thành của Đinh Hoàng La.

V.Ninh Bình (áo đỏ) đang ở rất gần V-League
Với Mai Tiến Thành và Đinh Hoàng Max, đội khách rất mạnh ở hai biên. Có lẽ ông Vinh sẽ phải tính đến phương án phong toả 2 tiền vệ này. Các hậu vệ HPHN cũng sẽ phải tính đến phương án ngăn chặn những cú đột phá và những cú nã đại bác B. John. Và thêm nữa là Suleiman, tiền đạo khoẻ như trâu mộng.
Dưới tay bàn tay của ông Vinh, HP.HN tỏ ra lợi hại với những đường bóng “hạ gục nhanh tiêu diệt gọn”. Celestin đang chơi cực hay (ghi 9 bàn), giờ lại có thêm Cedric khá toàn diện. Dự đoán: Hoà 1-1
Đất Võ “mãi võ” ở Tự Do
Ở miền Trung, Bình Định phải ngược ra đất Cố đô để làm khách trước Huế. Giã vào lưới Quảng Ngãi đến 3 bàn không gỡ, có vẻ như đất Võ quyết cầm cờ khởi nghĩa. Nếu chơi đúng sức thì quân của Dương Ngọc Hùng sẽ chẳng ngán một ai. Ở thời điểm này, Huế chờ rất nhiều vào cái đầu của ông Đoàn Phùng. Đơn giản là lực lượng của Huế hiện tại chỉ đủ để sắm vai một chú “ngựa ô”. Ngoài sự vắng mặt của Lê Thanh Phương, Bình Định đang có đầy đủ những gương mặt ưu tú nhất. Phía Huế cũng chẳng vắng mặt anh tài nào. Tương quan lực lượng đủ để đảm bảo cho một trận derby Miền trung chất lượng. Tuy nhiên, thực tế chưa hẳn như vậy. Dự đoán: Bình Định thắng 2-1.
Nếu như ở “đỉnh” là cuộc so kè của các đại gia. Thì ở “đáy” cuộc chiến trốn suất xuống hạng vẫn đang trong những hồi gây cấn. Quảng Ngãi và Quảng Nam sẽ phải dìm nhau. Dù được chơi trên sân nhà song chưa hẳn đó là một lợi thế của thầy trò ông Nguyễn Kim Hằng, có khả năng 2 đội sẽ chia điểm.
A.An Giang cũng có cơ hội cải thiện điểm, nếu như giành thắng lợi trước Đồng Nai. Trong khi đó TP. Cần Thơ có cơ hội chiếm vị trí của Huế, nếu thầy trò ông Võ Văn Hùng có được 3 điểm trước TPK Tiền Giang. Vắng Minh Sen và Williams nhưng khả năng giành thắng lợi của đội bóng Tây Đô là rất sáng, bởi đội chủ nhà đang trong cơn bĩ cực, hơn thế là việc mất 2 con bài Huỳnh Phúc Hiệp và Võ Nhật Tân.
Hai trận đấu khác, Than Quảng Ninh tiếp HN.ACB và Tây Ninh đón Sài Gòn Unied. Mọi ưu thế đang đứng về các đội chủ nhà.
TỊCH ĐIỀN
|
Lịch thi đấu |
|
Ngày |
Giờ |
Sân |
Đội |
Đội |
|
T3
9/6 |
16.00 |
Hàng Đẫy |
Hoà Phát HN |
V. Vissai NB |
|
15.30 |
Cửa Ông |
Than Quảng Ninh |
HN.ACB |
|
15.00 |
Quảng Ngãi |
STN Quảng Ngãi |
NHS Quảng Nam |
|
15.30 |
Tự Do |
Huda Huế |
Bình Định |
|
15.30 |
An Giang |
A.An Giang |
Đồng Nai. Ber |
|
15.30 |
Tây Ninh |
F. Tây Ninh |
Sài Gòn United |
|
15.30 |
Tiền Giang |
TPK Tiền Giang |
TP Cần Thơ |