Inter hét Ibrahimovic giá 80 triệu euro. M.U nhất quyết không để Cristiano Ronaldo ra đi mà không thu về ít nhất 90 triệu. Nhưng hãy xem hai siêu sao đó làm được gì cho đội nhà ở VL World Cup?
(TT&VH) - Inter hét Ibrahimovic giá 80 triệu euro. M.U nhất quyết không để Cristiano Ronaldo ra đi mà không thu về ít nhất 90 triệu. Nhưng hãy xem hai siêu sao đó làm được gì cho đội nhà ở VL World Cup?
HLV Carlos Queiroz sinh tại Mozambique, đất nước vốn là thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha. Phải chăng vì lý do ấy là đội bóng do ông dẫn dắt, kế thừa của đội tuyển từng vào đến bán kết World Cup 2006, giờ lại đang vô cùng lận đận trong việc tìm đường đến Nam Phi, chẳng khác gì đội tuyển… Mozambique!

Thực tế, với những gì đã thể hiện thì BĐN không xứng đáng nhận được chiếc vé đến Nam Phi. Và lỗi này chắc chắn thuộc về HLV sinh tại Mozambique. Trong cơn quẫn trí, Queiroz đã cho gọi lại tiền đạo thuộc loại vô duyên nhất Premier League là Boa Morte, thậm chí còn để cầu thủ này đá chính trên hàng công bên cạnh Cristiano Ronaldo, người bị các CĐV Albania giễu cợt bằng tấm băng rôn “C.Ronaldo - Miss World 2010” (một cách chơi chữ, Miss World có thể được hiểu là Hoa hậu thế giới, nhưng cũng có thể được hiểu là Bỏ lỡ World Cup). Trận này, Boa Morte chính là cầu thủ chơi tồi nhất bên phía BĐN, khi chỉ được tờ O Jogo chấm điểm 3/10. Phải đến sau giờ nghỉ, Queiroz mới nhận ra sai lầm của mình và tung Simao vào sân thay cho cầu thủ chân gỗ của West Ham.
Đúng là đôi lúc, BĐN cũng cần đến những công nhân như Boa Morte để khiến lối chơi của đội trở nên cân bằng và bớt vẽ vời hơn. Thế nhưng, nếu vậy thì tại sao sau giờ nghỉ, Queiroz lại tung Nani, cầu thủ có lẽ là thuộc loại ham rê nhát thế giới vào sân trong 15 phút cuối trận? Thế nên, cho dù BĐN đã giành được 3 điểm để tiếp tục nuôi hy vọng giành vé, nhưng ít người tin rằng họ sẽ giành vé tới Nam Phi. Bởi chỉ cần không thắng trên sân của Đan Mạch trong trận đấu kế tiếp vào ngày 5/9, BĐN coi như sẽ bật bãi.
Nên nhớ, lượt đi Đan Mạch từng thắng 3-2 ngay trên đất Bồ và hiện họ đang đến gần VCK World Cup 2010 hơn bao giờ hết sau chiến thắng quan trọng trước Thụy Điển (Kahlenberg ghi bàn duy nhất, Kallstrom của Thụy Điển đá hỏng 1 quả 11m). Trận này, ngôi sao Ibrahimovic bên phía Thụy Điển gần như không có bất cứ cơ hội nào do bị cặp trung vệ Agger và Kjaer của Đan Mạch kèm chết. Thua trận này, Thụy Điển cũng lâm vào cửa tử như BĐN. Trong 5 trận gần nhất, họ chỉ giành được 6 điểm, còn Ibra thì hoàn toàn tịt ngòi, giống như Ronaldo. Lẽ nào, hai trong số những cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh hiện nay sẽ phải xem World Cup 2010 vào mùa Hè sang năm qua màn hình TV?
H.Nhật