thethaovanhoa.vn

Liverpool khủng hoảng nợ nần: Hồi kết của giấc mơ Mỹ

07/06/2009 10:09 GMT+7

Với những khoản nợ lên tới 313 triệu bảng, các kiểm toán viên đã phát đi một tín hiệu báo động đáng sợ về “sự không chắc chắn về mặt vật chất” thậm chí có thể gây ảnh hưởng tới khả năng vận hành bình thường của Liverpool.

(TT&VH) -Khi Tom Hicks và George Gillett xuất hiện ở Anfield tháng 2/2007 để tuyên bố việc tiếp quản Liverpool, họ đã tự thể hiện mình như những ông trùm giàu có và chịu chi với các kế hoạch dài hạn xây mới sân bóng và đưa đội bóng vượt lên, hay ít ra là bắt kịp trong cuộc đua tiền bạc ở Premier League. Những triệu phú Texas khẳng định rằng một thời đại hoàng kim mới sắp mở ra trước mắt đội bóng có quá khứ hào hùng nhất của nước Anh. Nhưng 18 tháng sau, với những khoản nợ lên tới 313 triệu bảng, mà Liverpool phải trả 36,5 triệu bảng tiền lãi, các kiểm toán viên đã phát đi một tín hiệu báo động đáng sợ về “sự không chắc chắn về mặt vật chất” thậm chí có thể gây ảnh hưởng tới khả năng vận hành bình thường của CLB.

Những con số được tiết lộ ngày 4/6, tính theo năm tài khóa tới ngày 31/7/2008 về Liverpool và công ty mẹ do Hicks cùng Gillett nắm giữ, Kop Football, cho thấy những sự thật rạch ròi về tương lai đội bóng. Những gì chúng ta đã biết là khoản thua lỗ 42,6 triệu bảng trong một năm mà CLB áo đỏ đạt doanh số 164,2 triệu bảng. Bộ đôi người Mỹ đã đi vay nợ 185 triệu bảng để mua lại Liverpool và mặc dù họ hứa hẹn với các CĐV sẽ “làm những gì nhà Glazer đã làm” ở M.U, điều thực ra Hicks và Gillett đang làm là khai thác Liverpool để trả cho những khoản nợ của cá nhân họ.

Hai triệu phú đến từ bên kia Đại Tây Dương cũng đã chi ra 313 triệu bảng trong số tiền vay 350 triệu bảng từ ngân hàng Royal Bank of Scotland và Wachovia, để chi cho việc xây sân bóng mới, ước tính tiêu tốn hết 400 triệu bảng, nhưng cho tới giờ, tất cả những gì mà các CĐV áo đỏ chờ đợi vẫn còn nằm trên… bản vẽ.
 
Liverpool đang lâm vào cuộc khủng hoảng tài chính

"Quên sân mới đi!"

Thật ra, sân bóng mới đã có trong kế hoạch từ một thập kỷ trước, khi chi phí xây nó chỉ bằng một phần tư hiện giờ. Yêu cầu khi đó là rút ngắn khoảng cách với sân Old Trafford, và đối thủ M.U, về mặt tài chính. Nhưng những tranh cãi trong các dự án khởi đầu, tiếp theo sau là một quá trình lên kế hoạch thiếu nhất quán, 3 năm trời tìm kiếm một người mua lại đội bóng, rồi gần như án binh bất động dưới thời Hicks và Gillett, khiến Liverpool vẫn phải gắn chặt với sân bóng cũ kỹ 45.000 chỗ Anfield và ngày càng lún sâu vào nợ nần. Trong cùng thời kỳ, M.U đã lấp đầy mọi góc của Old Trafford để nâng sức chứa lên thành 76.000 chỗ. Arsenal chuyển tới sân Emirates mới có sức chứa 60.000 chỗ, ngay trung tâm London và Chelsea nhận được khoản tiếp viện 700 triệu bảng bằng tiền mặt từ Roman Abramovich.

Giờ đây, khi nhận được câu hỏi về kế hoạch xây sân bóng mới, câu trả lời từ bộ đôi này đã thật trắng trợn: “Hãy quên chuyện đó đi”. Những khoản tiền đầu tư cho việc tăng cường đội hình của Hicks và Gillett, ước tính vào khoảng 58 triệu bảng, theo kết quả kiểm toán, tương ứng với khoản vay từ công ty Cayman Islands, chủ yếu để đưa về Fernando Torres (26,5 triệu bảng) và Robbie Keane (20 triệu bảng), cũng chẳng thấm vào đâu so với những gì M.U và Chelsea đã chi ra.

Và với gánh nặng nợ nần hiện tại, bất chấp đã có một năm tài khóa đạt tổng doanh thu kỷ lục, Liverpool vẫn không thể huy động đủ ngân sách cho những hợp đồng trị giá từ 20 triệu bảng trở lên như trước kia. Tức là Hicks và Gillett hoặc sẽ phải vay mượn thêm, điều rất nguy hiểm và cũng khó ngân hàng nào chấp nhận lúc này, hoặc phải tự họ bỏ ra thêm tiền mặt, điều mà không mấy người tin rằng những kẻ tính toán như hai tỷ phú người Mỹ sẽ làm.

Trong khi Abramovich đã sẵn sàng thọc sâu vào hầu bao một lần nữa ở Chelsea, và Man City chuẩn bị cho một mùa mua sắm điên cuồng, M.U và Arsenal tiếp tục những kế hoạch dài hơi của họ, thì HLV Rafael Benitez vẫn đang xoay sở giữa đống nợ nần và cảnh giật gấu vá vai ở Anfield. Một tương lai u ám đang chờ đợi Liverpool trước mắt, nếu như họ không sớm tìm được những tỷ phú mới để đứng đằng sau chiến lược gia người TBN của mình khi giấc mơ Mỹ cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết.

TÌNH HÌNH CHUYỂN NHƯỢNG Ở ANFIELD: Những mục tiêu dần biến mất

Trong khi vẫn cố khẳng định rằng ngân sách chuyển nhượng cho HLV Rafael Benitez sẽ không bị cắt bớt bất chấp khoản thua lỗ của công ty mẹ Kop Football, thực tế là Liverpool đang phải chứng kiến những mục tiêu của họ lần lượt vượt ra khỏi tầm với. Cầu thủ quan trọng nhất mà Benitez nhắm tới trong mùa hè này, tiền vệ cánh của Valencia, David Silva, đã bắt đầu một cuộc thương lượng với Real Madrid.

Trong mùa chuyển nhượng này, ước tính Benitez chỉ có khoảng 20 triệu bảng, cộng thêm tiền bán cầu thủ, để mua sắm. Nếu giật gấu vá vai, số tiền tối đa mà HLV người TBN có thể có được là vào khoảng 40 triệu bảng. Điều đó càng đáng tiếc hơn bởi lẽ Liverpool đã có những mùa giải thành công trong thời gian vừa qua. Theo kết quả kiểm toán vừa công bố, mức doanh số 164,2 triệu bảng năm nay là kỷ lục ở CLB và Liverpool được chờ đợi sẽ lập một kỷ lục nữa trong năm tài khóa này nếu họ tiến đủ sâu ở Champions League.

Tuy nhiên, để làm được điều đó, Benitez sẽ cần tăng cường lực lượng trong tình cảnh các mục tiêu ông theo đuổi đều đã chọn được chỗ mới, hoặc quá sức về mặt tài chính với CLB áo đó. Gareth Barry, người mà Benitez đã theo đuổi suốt 12 tháng qua, bỏ sang Manchester City với giá 12 triệu bảng khi các tỷ phú đến từ Abu Dhabi chồng tiền không cần suy nghĩ, chưa kể mức lương 100.000 bảng/tuần mà nhiều khả năng Liverpool không trả nổi vào thời điểm này.

Việc hy vọng có được chữ ký của Silva với giá 17 triệu bảng trong một hợp đồng chóng vánh cũng đã trở nên khó khăn khi Real vào cuộc và giá của tiền vệ này sẽ còn được đẩy lên. Người đại diện của Silva, Julio Llorente, đã gặp các quan chức Real tại Bernabeu ngày 5/6 và khẳng định rằng việc Real Madrid vào cuộc sẽ khiến thân chủ của ông “có giá trị hơn rất nhiều so với hiện giờ”.

Trong tình cảnh đó, Benitez còn phải xúc tiến các cuộc thương lượng thanh lý những món hàng thất bại, như hậu vệ cánh Andrea Dossena, mua về từ Udinese với giá 7 triệu bảng mùa hè năm ngoái, nhưng không được sử dụng nhiều. Điểm đến tiếp theo của anh có thể là Juventus. Không chỉ với những cầu thủ không quan trọng, Benitez còn phải tính tới việc bán đi cả những trụ cột, như Xabi Alonso, nếu được giá, để có thể tiếp tục theo đuổi các mục tiêu của ông trên thị trường chuyển nhượng, mà thời gian thì đang cạn dần.
 
 
Trần Trọng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN