thethaovanhoa.vn

Sân Cao Lãnh: TĐCS Đồng Tháp – HA.GL 2-2: Phút bù giờ nghiệt ngã

07/06/2009 08:43 GMT+7

Tưởng như đã bỏ túi chắc 3 điểm, vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc “hồn” thả lên mây, TĐCS.Đồng Tháp đã để cho HA.GL giật lại 1 điểm đúng vào phút bù giờ oan nghiệt…

Bàn thắng: Văn Nghĩa 68’, Kim Long 71’; Evaldo 25’, Thonglao 90+3’

(TT&VH) - Tưởng như đã bỏ túi chắc 3 điểm, vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc “hồn” thả lên mây, TĐCS.Đồng Tháp đã để cho HA.GL giật lại 1 điểm đúng vào phút bù giờ oan nghiệt…

Ông Chatchai đã chọn cho “Gỗ” một kiểu chơi rất lạ so với chính phong cách chơi tấn công quyến rũ đã thể hiện trong những vòng đấu gần đây. “Gỗ” cam phận nhập cuộc với tư thế của kẻ dưới. Lee Nguyễn gần như là tiền đạo duy nhất. Evaldo lùi sâu về sân nhà săn bóng. Cả Thonglao, Thái Dương, Duy Quang và Sakda cũng co mình trong thế trận phòng thủ. Nirut, Văn Pho, Việt Cường và Văn Trương gần như không biết tấn công là gì. Nhiệm vụ của bộ tứ này là “săn sóc” cho Timothy Anjembe và Samson.

Được đối phương “cắt đất”, Đồng Tháp cũng được một phen làm “đại gia”. Ông Lộc chủ động đẩy đội hình lên để đánh úp đối thủ. Phút thứ 5, sau cú tạt bóng của Timothy Anjembe, chỉ bằng một cú đỡ ngực, Samson đã loại bỏ Việt Cường rồi ra chân rất nhanh, may là Công Vương kịp thời xuất sắc đổ người đẩy bóng.
 

Nai lưng ra “chịu đấm”, cuối cùng HA.GL cũng được “ăn xôi”. Xuất phát từ một pha tấn công hỏng ăn, Đồng Tháp đã để cho Evaldo cướp được bóng, rồi đưa ra biên cho Lee Nguyễn. Sau vài cú đảo chân như xiếc, “Lee” đã loại bỏ cả Trí Hùng lẫn Minh Triết, và công việc cuối cùng của cùng Evaldo là lao vào “ăn cỗ”.

Tinh thần của các học trò ông Lộc là miễn chê, nhưng sự phụ thuộc quá nhiều vào Timothy và Samson đã khiến lối chơi của họ dễ bị bắt bài. Dù vậy, Đồng Tháp cũng vẫn có cơ hội để san bằng khoảng cách. Đó là tình huống Samson bật cao hơn tất cả thực hiện cú đánh đầu từ đường phạt góc của Timothy, và dù thủ môn Công Vương chịu thua, song xà ngang lại khước từ bàn thắng mười mươi này.

Hiệp 2 gần như chỉ là màn trình diễn của riêng Đồng Tháp. Lối đá máu lửa không ngại va chạm của các học trò ông Lộc đã khiến những đôi chân bạc tỷ của “bầu” Đức phải chùn chân. Chuyện gì phải đến rồi cũng đã đến, phút 68, Timothy (chuyên gia đá phạt góc) lại thực hiện cú treo bóng, và lần này Văn Nghĩa (vào thay Minh Hưng) đã chớp thời cơ đánh đầu chính xác để đưa 2 đội trở lại vạch xuất phát.

Quân ông Lộc thừa thắng xông lên, còn người của “Gỗ” chỉ biết co cụm phòng ngự. Đúng 3 phút sau, lại là một quả đá phạt góc của Timothy, hàng thủ của “Gỗ” rối như canh hẹ, lập bập phá bóng như dí vào chân Kim Long. Thêm 1 lần lưới của Công Lương lại rung lên, 2-1 cho TĐCS.ĐT.

Phút 80, cả Mousafa lẫn Thanh Bình được đưa vào sân. Nhưng Bình chỉ chạy lăng xăng, còn cựu vua phá lưới giải Malaysia cũng đã chào sân bằng một cú đánh đầu vào lưới trống, nhưng tiếc thay cái đầu của Văn Ngân lại mọc lên đúng chỗ để giải nguy. Khi “biển người” trên sân Cao Lãnh đã kéo nhau ra về và hẹn hò mở hội thì đúng phút 90+3, Thonglao có cú đá phạt thần sầu làm tung nóc lưới Tấn Trường. 20 ngàn khán giả trên sân Cao Lãnh như câm lặng. Ông Lộc và các học trò cũng chỉ biết đứng nhìn và lắc đầu tặc lưỡi tiếc nuối. Giá như…
 
ĐAM SAN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN