thethaovanhoa.vn

ĐT Italia: Chờ đợi Santon

06/06/2009 11:01 GMT+7

Cuối cùng thì danh sách tập trung bao gồm 8 tân binh của Lippi hóa ra cũng chỉ là để đáp ứng cho trận giao hữu “cho vui” với Bắc Ireland.

(TT&VH) - Cuối cùng thì danh sách tập trung bao gồm 8 tân binh của Lippi hóa ra cũng chỉ là để đáp ứng cho trận giao hữu “cho vui” với Bắc Ireland. Tuy nhiên, vẫn có một cái tên mới được giữ lại trong danh sách chính thức đến Nam Phi đá Cúp các Liên đoàn châu lục 2009 (CCLĐCL), Davide Santon, viên kim cương mới được khai phá. Màn trình diễn của hậu vệ 19 tuổi này tại Nam Phi sẽ là điều đáng mong chờ nhất (mà có lẽ cũng là duy nhất) ở Azzurri.

Thực sự Lippi quá cầu toàn, hay có thể gọi là nhút nhát. Bản danh sách chính thức dự CCLĐCL là có lý bởi các tuyển thủ đều là những người tài năng và có nhiều kinh nghiệm quốc tế, nhưng giải đấu sắp diễn ra ở Nam Phi không phải là nơi để Italia phải thắng bằng mọi giá, mà quan trọng hơn là tìm thêm những con người có đủ khả năng trở lại đây sau một năm nữa để góp tay vào công cuộc bảo vệ Cúp Vàng.

Trên thực tế, ai cũng hiểu rằng sau thất bại tại EURO 2008 và vừa trải qua vòng loại World Cup 2010 không thực sự thuyết phục, Lippi và Italia cần một danh hiệu để không chỉ tái khẳng định rằng họ vẫn đang là đương kim quán quân thế giới, mà còn để vớt vát lại niềm tin trước khi bước vào chiến dịch bảo vệ danh hiệu. Nhưng liệu có cần hy sinh yếu tố chuyên môn chỉ để phục vụ cho yếu tố tinh thần hay không? Mà chắc gì đã đảm bảo được rằng Lippi không hoài phí cả một giải đấu rồi chỉ nhận được sự thất vọng cả về tinh thần lẫn chuyên môn.



Santon (trái) được chờ đợi như là một "Maldini mới"

CCLĐCL là lửa nóng, bởi ở đó các tuyển thủ Italia được gặp gỡ những đội bóng hàng đầu thế giới, thi đấu với tính cạnh tranh có lẽ chỉ kém World Cup thực sự, và thứ lửa ấy là lý tưởng để các nhà cầm quân thử vàng. Nhưng trong tay Lippi lúc này, số vàng cần được thử lửa chẳng có bao nhiêu, trong khi những món vàng mười của năm nay nhiều người chắc chắn sẽ suy giảm chất lượng sau một năm nữa. Những Cannavaro, Zambrotta, Grosso, Pirlo, Gattuso… đều đã luống tuổi và điều tốt nhất có thể mong chờ ở họ là đừng có chơi sa sút, nhưng sự bào mòn bởi thời gian không chừa một ai. Nếu những con người ấy không thể ra sân, ai sẽ chơi World Cup, ai sẽ gánh trách nhiệm của cả xứ mỳ ống?

Chứng kiến Lippi vẫn “cố kiết” chọn Gattuso dù tiền vệ này vừa chỉ chơi có 7 phút cho Milan sau 5 tháng dưỡng thương, người ta thấy ở ông sự thiếu tự tin nghiêm trọng. D’Agostino, người đã ghi cho Udinese 6 bàn thắng trong chuỗi trận thăng hoa cuối mùa Serie A, vì sao không được chọn? Pazzini nữa, liệu rằng có hơn một Toni bị thất sủng toàn diện tại Munich và suốt 16 tháng qua mới chỉ ghi được 1 bàn cho đội tuyển hay không? Rồi thì Marchetti, Galloppa, Cassani, những người mà biết đâu đấy, có thể sẽ là những Grosso, Toni hay Materazzi của thời điểm trước World Cup 2006. Nhưng tất cả những cái tên ấy đều đã bị bỏ qua. Trước đây, Lippi được đánh giá cao vì biết đãi cát tìm vàng, nhưng giờ thì hình như ông không dám làm việc ấy nữa.

Dẫu sao thì vẫn còn Santon để mà hy vọng. Hậu vệ trẻ măng được mệnh danh là “Maldini mới” này đã thăng tiến nhanh hơn cả bậc tiền bối, nhưng rõ ràng anh không phải là sản phẩm được lăng xê bởi báo chí. Chỉ trong vòng có hơn 4 tháng, Santon nhảy thẳng từ đội trẻ của Inter lên đội tuyển quốc gia nhờ một tài năng đáng kinh ngạc, với tâm lý rất vững vàng ngay cả trong những trận cầu đầy sức ép.

Thật khó tin là cho đến trước khi được Lippi chọn, Santon mới chỉ thi đấu duy nhất 1 trận cho đội U-21, trong khi Paolo Maldini cần đến 12 trận U-21 để được gọi lên đội “người lớn”. Nhận xét về cậu học trò mới, Lippi đã khẳng định “Việc Santon khoác áo Thiên thanh là đã được định từ trước, tôi chỉ có nhiệm vụ hoàn thành”. Người hâm mộ Italia giờ đây sẽ chỉ mong Santon được như Chiellini ở EURO 2008. Trước giải đấu đó, Chiellini vẫn chỉ là một dự bị chuyên nghiệp, nhưng nhờ Cannavaro bất ngờ chấn thương, vai trò thủ lĩnh và tài năng của anh mới được đánh giá hết.


Danh sách chính thức dự CCLĐCL:

Thủ môn: Amelia (Palermo), Buffon (Juventus), De Sanctis (Galatasaray)

Hậu vệ: F.Cannavaro (Juventus), Chiellini (Juventus), Legrottaglie (Juventus), Dossena (Liverpool), Gamberini (Fiorentina), Grosso (Lyon), Santon (Inter), Zambrotta (Milan)

Tiền vệ: Camoranesi (Juventus), De Rossi (Roma), Gattuso (Milan), Pirlo (Milan), Montolivo (Fiorentina), Palombo (Sampdoria)

Tiền đạo: Gilardino (Fiorentina), Iaquinta (Juventus), Pepe (Udinese), Quagliarella (Napoli), Rossi (Villarreal), Toni (Bayern Munich)

01h50 ngày 7/6, sân Garibaldi: Italia - Bắc Ireland

Cười trên nỗi đau Pisa

Việc trận đấu giao hữu này diễn ra sau khi danh sách chính thức dự CCLĐCL đã được Lippi đệ trình lên FIFA đã biến nó trở nên thực sự lố bịch. Không những chẳng mang đến một chút ít ý nghĩa nào về mặt chuyên môn để chuẩn bị cho giải đấu sắp diễn ra ở Nam Phi, trận này còn có thể sẽ lấy đi một số cầu thủ đã được chọn vào danh sách. Ai biết được rằng những Gattuso, Grosso, Montolivo hay Rossi sẽ không khập khiễng rời sân Garibaldi, hay chẳng nhẽ Lippi sẽ không tung họ vào sân để giữ chân? Ý nghĩa tích cực duy nhất của trận đấu này không nằm ở sân cỏ, mà chỉ là khía cạnh tinh thần. Gần như chắc chắn 8 tân binh được triệu tập đợt này đều sẽ có lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Italia, đó là một vinh dự (dù chẳng lớn lao gì), trong khi tình đoàn kết giữa Italia và Bắc Ireland sẽ được đậm đà hơn một chút.

Nhưng điều khiến cho trận này trở nên lố bịch chính là ở sự thiếu tế nhị của nó. Hôm giữa tuần, hàng ngàn người dân thành phố tháp nghiêng Pisa đã phản đối kế hoạch đưa đội tuyển đến đây thi đấu, bởi họ không muốn chứng kiến thêm một chút bóng đá nào nữa. Lý do là đội bóng con cưng của thành phố này, Pisa Calcio, đã chính thức xuống hạng Lega Pro A (Serie C1 cũ) sau vòng cuối Serie B mùa 2008-09. Cả thành phố như để băng tang, vì thế thật là không hợp lý chút nào nếu các quan chức đứng đầu nền bóng đá cùng trống rong cờ mở đến sân Garibaldi để cười nói. Cũng vì thế mà thực sự tính chất chuyên môn của trận đấu này không được đánh giá cao cho lắm. Bắc Ireland chỉ là một đối thủ yếu và đội hình ra sân của Italia cũng chẳng nói lên điều gì.

Dự đoán: 2-0

Đội hình Italia dự kiến: Amelia – Cassani, Gamberini, Esposito, Santon – Brighi, D’Agostino, Gattuso – Foggia, Pazzini, Rossi.

B.V
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN