thethaovanhoa.vn

Hòn đảo của Johnny Depp

05/06/2009 10:09 GMT+7

Với một tay chơi thành thạo "cầm kỳ thi họa" như Johnny Depp thì việc mua một hòn đảo và biến nó thành thiên đường không có gì khó khăn. Depp đã mua hòn đảo Pond Cay ở vùng biển Bahamas với giá 3,6 triệu USD làm nơi trú ngụ.

(TT&VH) - Một “vương quốc” riêng, ai mà chẳng muốn điều đó, nhất là khi nó lại hoàn toàn cách xa những chỗ đông người, nằm giữa biển trời mênh mông. Johnny Depp đã có một “vương quốc” như vậy. Trên tạp chí Mỹ Vanity Fair số ra đầu tháng 6, nam diễn viên Mỹ này hào hứng kể về hòn đảo mà anh mua hồi năm 2004.

“Một mảnh thiên đường”

Bị choáng ngợp bởi khung cảnh hoang sơ và trong lành của vùng biển Bahamas trong thời gian đóng phim Pirates Of The Caribbean, Depp đã nghĩ tới việc tìm kiếm cho mình một hòn đảo xứ nhiệt đới để làm bến đậu. Năm 2004, anh đã mua được Little Hall’s Pond Cay (gọi tắt là Pond Cay) rộng 45 héc-ta, với giá 3,6 triệu USD.


Johnny Depp và Vanessa Paradis trước hình chụp
hòn đảo của họ

Số tiền đó quả là quá rẻ đối với “một mảnh thiên đường” như Pond Cay và nó cũng không thấm tháp vào đâu so với số tiền mà chàng “cướp biển Caribe” kiếm được. Theo tạp chí Forbes, Johnny Depp, 45 tuổi, hiện là một trong những ngôi sao điện ảnh đắt giá nhất Hollywood. Từ tháng 6/2007 đến tháng 6/2008, ngôi sao màn bạc này đã kiếm được 72 triệu USD, là diễn viên nam có thu nhập cao thứ hai thế giới, chỉ chịu đứng sau Will Smith (80 triệu USD).

Trong vòng 5 năm qua, “chúa đảo” Johnny Depp đã từng bước biến hòn đảo hoang thành một “vương quốc” riêng. Pond Cay nằm ở quần đảo Exuma, một vùng bảo tồn sinh thái gồm 365 đảo nhỏ với những dải san hô tự nhiên của Bahamas ở vùng vịnh Caribe. Hòn đảo này dài 1.600m và chỗ rộng nhất là 430m, có 6 bãi cát trắng mịn và rừng cọ ngút ngàn bao quanh. Depp đã cho xây dựng một bến đậu du thuyền ở đây. Tuy được xây dựng chủ yếu bằng gỗ và các vật liệu thân thiện với môi trường, khu nghỉ của gia đình anh vẫn đầy đủ tiện nghi. Hòn đảo này hoàn toàn sử dụng năng lượng sạch từ các tấm pin mặt trời.

Trò chuyện với Vanity Fair, Deep cho biết anh đã đặt tên cho bãi biển đẹp nhất của hòn đảo là Heath’s Place để tưởng nhớ đến bạn đồng nghiệp Heath Ledger. Diễn viên tài hoa nhưng bạc mệnh này qua đời ngày 22/ 1/2008 do dùng thuốc quá liều, trong khi đang đóng dở bộ phim The Imaginarium Of Dr. Parnassus. Cùng với Jude Law và Colin Farrell, Deep đã phải “nhập cuộc” để lấp chỗ trống mà Ledger để lại trong bộ phim này.


Khu nghỉ của gia đình Johnny Depp trên đảo Pond Cay

Hễ không bận tham gia đóng phim là Depp lại vội xa lánh Hollywood để về với Pond Cay. Anh thường dùng chiếc du thuyền Vajoliroja đến đó nghỉ ngơi cùng người bạn đời là nữ ca sĩ kiêm diên viên Pháp Vanessa Paradis và hai con của họ. Tại đấy, họ thỏa sức bơi lội giữa đám cá nhồng trong làn nước xanh biếc dưới bầu trời rực rỡ.

Trên Vanity Fair, “chúa đảo” Johnny Depp khoe: “Tôi chưa từng thấy một nơi nào trên thế giới đẹp như hòn đảo này. Mỗi khi cảm thấy quá mệt mỏi với công việc, tôi liền đến đó để lấy lại sự thư thái. Chỗ nương náu này đã trở nên quan trọng đối với sự sống còn của tôi. Ở đó, tôi cảm thấy thực sự tự do và tim mình như đập chậm hơn 20 nhịp so với bình thường”.

“Chúa đảo” sành điệu

Cảm giác tự do chính là điều mà Depp thích nhất ở hòn đảo của mình. Với Pond Cay, gia đình anh có “một khoảng trời riêng” không bị ai nhòm ngó.

Tuy nhiên Depp rất hào phóng, luôn muốn chia sẻ “khoảng trời riêng” của mình. Anh sẵn sàng cho bạn bè và đồng nghiệp “mượn” hòn đảo để tới sống, nếu họ muốn. “Chúa đảo” từng có lần chủ động đề nghị Lindsay Lohan tới Pond Cay để “lánh nạn” trước sự săn đuổi của các paparazzi.

Theo Depp, việc sở hữu Pond Cay là một đặc ân và cho phép anh thỏa sức theo đuổi những sở thích của mình như vẽ, đọc sách và chơi guitar. Trong khi thừa nhận “hạnh phúc không thể mua được bằng tiền bạc”, Depp hài hước cho rằng dẫu sao nó có thể giúp người ta “lái du thuyền đến bến bờ hạnh phúc”.

Có thể nói việc thủ vai hải tặc đã khiến Depp “phải lòng” biển cả mênh mông. Nhưng đó không phải là tất cả thú vui của ngôi sao màn bạc thành thạo “cầm, kỳ, thi, họa” này. Trong cuộc sống, Depp nổi tiếng là người sành điệu, biết ăn chơi và biết... tiêu tiền. Dinh thự của anh ở Pháp cũng được ca ngợi là một công trình kiến trúc độc đáo.

Minh Bích

 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN