thethaovanhoa.vn

Tiểu phẩm: Hơn cả Quan Vân Trường, Napoleon

07/06/2009 19:13 GMT+7

Với HLV Ngọc Anh, ai mà chưa biết đến Quan Vân Trường thì đừng có mà nói chuyện với ông. Ông tôn sùng “Tam quốc đệ nhất tướng” này bởi câu chuyện “qua 5 ải chém sáu tướng” quá nổi tiếng.

(TT&VH cuối tuần) - Với HLV Ngọc Anh, ai mà chưa biết đến Quan Vân Trường thì đừng có mà nói chuyện với ông. Ông tôn sùng “Tam quốc đệ nhất tướng” này bởi câu chuyện “qua 5 ải chém sáu tướng” quá nổi tiếng.

Ông được mời đến làm HLV trưởng cho một đội bóng có cái “hỗn danh” là “máy chém HLV”. Mọi người lo ngại cho số phận của ông, ông cười: “Tay chủ tịch CLB này không thể ngang Quan Vân Trường được”. Dưới tay ông, đội bóng có nhiều chuyển biến rõ rệt về chuyên môn khiến ông chủ tịch CLB phấn khởi ra mặt. Trong các cuộc nhậu nhẹt, ông rỉ tai các bạn bè: “Ông HLV này khá lắm, gươm của ta sẽ... cùn trước cái cổ của ông ta”.
 
Minh họa: Lê Trí Dũng
 
Thế nhưng BĐVN lạ lắm, tập tốt thế, nhưng thi đấu lại không ra sao cả. Đội thua những trận lạ lùng, HLV Ngọc Anh không sao “đọc” được lý do. Ông không biết các học trò hay cười sau lưng ông, họ chê ông là “chuyên môn đơn thuần”. Đến trận thua thứ 3 thì ông thừ người ra. Đêm ấy ông nằm mơ thấy thần tượng của ông hiện về báo mộng. Quan tướng quân nói rằng nhiều khả năng “cẩu đầu trảm” của tay chủ tịch CLB sẽ... khai đao, và ông sẽ là nạn nhân. Ông Ngọc Anh kêu lên: “Thưa tướng quân, tôi mới thua có 3 trận, ông ta không thể xử sự thế được, luận anh hùng đâu kể chuyện thắng thua, ông ta làm sao có thể so sánh với ngài được”. Quan tướng quân vẻ mặt buồn rầu mà nói rằng: “Ta mới “quá ngũ quan trảm lục tướng” nhưng tay này còn quá ngũ quan trảm... bát tướng kia”. Ông Ngọc Anh ngẩn người nhẩm tính số HLV đã... rơi đầu dưới tay ông ấy. Đúng là tám tướng thật.

Quả nhiên hôm sau ông bị cách chức.

Một HLV người Pháp đến thay. Nghe mọi người nói về “máy chém” của ông chủ tịch CLB, ông này nói: “Ông ấy có thể hơn Quan Vân Trường, nhưng không thể hơn Napoleon được. Người Pháp chúng tôi chỉ sợ ông này”. Ông “vận” đúng bóng đá chuyên nghiệp châu Âu vào việc điều hành đội bóng. Thế nhưng đội vẫn chơi phập phù. Ông cũng đi theo ông Ngọc Anh nốt.

Nghe chuyện này, ông Ngọc Anh cảm thấy được an ủi bèn cảm khái rằng: “Quá ngũ quan trảm lục tướng”, chuyện của Tàu nghe sướng lỗ tai. Chủ tịch còn giỏi gấp hai, nên Hán Vương vẫn rớt đài như không. Tài như Napoleon, vẫn không cự được cái ông chủ này. Đời ta thế vẫn còn may”.

Li Ti

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN