thethaovanhoa.vn

Triệu Quang Hà: “Tôi không có gì oán trách bầu Hiển”

04/06/2009 10:39 GMT+7

Mặc dù mới chính thức tiếp quản cương vị HLV trưởng XMCT.TH, nhưng có lẽ quãng thời gian này cũng là đủ để Triệu Quang Hà tạm thời quên đi những sóng gió đã qua và hướng tới một tương lại tươi sáng hơn.

(TT&VH) – Mặc dù mới chính thức tiếp quản cương vị HLV trưởng XMCT.TH chưa trọn 1 tuần, nhưng có lẽ quãng thời gian này cũng là đủ để HLV Triệu Quang Hà tạm thời quên đi những sóng gió đã qua và hướng tới một tương lại tươi sáng hơn. Hôm qua, trong cuộc trò chuyện với TT&VH, trong ánh mắt của Quang Hà đã thấy thấp thoáng những nụ cười, dù chỉ rất nhẹ.

1. Hà “tí tồ” có còn oán bầu Hiển? Câu trả lời là không. Nói đúng hơn, như Triệu Quang Hà chia sẻ sau ngày trở về XMCT.TH, anh chưa bao giờ oán trách gì bầu Hiển. Bản thân Hà cũng hiểu, việc đi hay ở trong bóng đá cũng là chuyện bình thường.

Và trong hoàn cảnh của T&T.HN khi ấy, với trách nhiệm của một người đứng đầu đội bóng, ông Hiển buộc phải quyết định. Đương nhiên, cái cách ông Hiển “xuống tay” khiến cho không chỉ Hà, nhiều người khác cũng phải thấy bất ngờ và “sốc”. Quang Hà buồn, cái đấy ai cũng biết, và Hà cũng thừa nhận.

Có thể, trong sâu thẳm lòng mình, Hà vẫn có đôi chút trách móc ông Hiển. Chuyện có thể hiểu được. Phải chia tay một nơi mình đổ bao tâm huyết, gắn bó như máu thịt, đau lắm chứ. Nhưng oán ông Hiển thì không. Với Quang Hà, bầu Hiển như một người anh. Hà tâm sự: “T&T.HN đã đem lại cho tôi mọi thứ như bây giờ. Anh Hiển đã hỗ trợ tôi nhiều. Tôi hiểu cái khó của anh Hiển. Nghề HLV là vậy mà, làm không đựơc thì phải ra đi”.
 
2. Nhìn nhận sự việc dưới một góc độ tích cực, việc Hà bị T&T.HN “trảm” có khi lại không khác gì câu chuyện “Tái ông thất mã”. Xui đấy, nhưng cũng may đấy. Về XMCT.TH, anh có một môi trường mới để trải nghiệm, một cơ hội để nhận biết được năng lực của bản thân.
 
HLV Triệu Quang Hà tự tin sẽ cùng XMCT.TH trụ hạng. Ảnh: Quốc Khánh

Nói cho đúng, ở V-League, không thật có nhiều người phục tài năng của Hà “tí tồ”. Còn gì tốt hơn là việc dẫn dắt một đội bóng đang trong lúc “quẫn” như XMCT.TH. Oan cho Quang Hà, anh nhận lời bầu Lý gần như tức thì sau khi bị bầu Hiển cho “out”. Cái quyết định gần như một sự dấn thân của Hà, vô tình được vin cho một động thái “tự ái”, muốn chứng tỏ mình với T&T.HN, hay với cá nhân ông Hiển.

Hôm qua, Hà đã cười khi được nhắc đến chuyện này. “Cũng chẳng trách người ta nghĩ vậy. Thời điểm nhạy cảm mà. Nói thật, tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều rồi mới quyết định nhận lời anh Lý. Thanh Hoá đang khó khăn, tôi là người Thanh, trưởng thành từ Thanh, nhưng cả đời cầu thủ chẳng đóng góp được gì, giờ về cầm đội, cũng chỉ là mong mình làm được điều gì đó có ích”.

Quang Hà cũng bảo rằng, anh thích làm một công việc có áp lực. Chẳng có gì nhàm chán hơn một công việc cứ đều đều, ngày nào cũng như ngày nào. Hà chọn XMCT.TH cũng vì thế.
 
3. XMCT.TH liệu có thể trụ hạng? Với nhiều người thì câu trả lời sẽ là rất khó. Triệu Quang Hà lại không thấy thế. “Nếu không vì còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều, cầu thủ Thanh Hoá giờ chẳng kém ai. Bù lại, tinh thần của các em nó thì không thể chê được. Trận nào cũng máu như trận nào”.

Không phải Quang Hà không biết, khi anh về, HLV Nguyễn Văn Tiến lui, có nhiều cầu thủ buồn. Hà chấp nhận, bởi “đấy là tình cảm bình thường của con người”. Nhưng anh tin cầu thủ rồi sẽ ủng hộ mình, bởi “toàn con em trong tỉnh cả, ai chả ý thức đến màu cờ sắc áo của đội, “thương hiệu” của bản thân”. Nội binh, Hà đặt niềm tin vào Đình Tùng, Văn Tuấn, Mạnh Hà….Ngoại binh thì đã có Alejandro, Raul, Fabiano, trình độ không phải là “đỉnh”, nhưng so với thời Hà còn cầm T&T.HN thì vẫn thấy yên tâm hơn.

Thêm nữa, Quang Hà cũng mong chờ tình bạn giữa mình với HLV Nguyễn Văn Tiến sẽ là động lực để Tiến “béo” sát cánh bên anh nhằm vực Thanh Hoá đi lên. Trong lúc đội đang xáo trộn thế này, có được một người như HLV Nguyễn Văn Tiến bên cạnh thì còn gì bằng. Ít nhất, so với Quang Hà, Nguyễn Văn Tiến cũng sâu sát cầu thủ hơn. Bay cao bay xa thì chưa dám nói, nhưng trước mắt, cứ đưa Thanh Hoá trụ hạng đã. Thế là vui rồi!

Vĩnh Xuân
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN