Hai tay vợt này đã biến trận chung kết đơn nữ Roland Garros thành chuyện nội bộ của người Nga.
(TT&VH Online) - Tay vợt nữ số một thế giới Dinara Safina và người đồng hương Svetlana Kuznetsova đã biến trận chung kết đơn nữ Roland Garros 2009 thành chuyện nội bộ của người Nga.
Safina (trái) và Kuznetsova đã tạo nên một trận chung kết "toàn Nga"
Đánh bại Dominika Cibulkova (đối thủ người Slovakia trước đó đã hạ búp bê Nga Maria Sharapova) với tỷ số 2-0 (6-3, 6-3) ở trận bán kết sau 1 giờ 41 phút, cô em nhà Safin đã tiến thêm một bước nữa tới gần danh hiệu vô địch Grand Slam đầu tiên của mình để khẳng định cô xứng đáng là tay vợt mạnh nhất làng quần vợt nữ. Tuy nhiên đối thủ của Safina trong trận chung kết lại rất đáng gờm và cô sẽ phải cố gắng nhiều để không lặp lại thất bại như ở chung kết đơn nữ giải này năm ngoái.
Ở trận chung kết còn lại, dù bị chấn thương làm ảnh hưởng tới khả năng di chuyển, Kuznetsova đã thể hiện được bản lĩnh và kinh nghiệm đúng lúc để vượt qua "hiện tượng" ở giải đấu này Samantha Stosur (người Australia) với tỷ số 2-1 (6-4, 6-7 và 6-3) sau 2 giờ 24 phút thi đấu.
VX