thethaovanhoa.vn

Hành trình chạy trốn "ác mộng hoàng gia" của một người mẫu Indonesia

04/06/2009 10:00 GMT+7

Manohara Odelia Pinot đã có một đám cưới như trong truyện cổ tích với hoàng tử của bang Kelantan, Malaysia. Nhưng mới đây cô vừa chạy trốn về quê nhà Indonesia và bắt đầu hé lộ về cuộc hôn nhân đầy bão tố của mình.

(TT&VH) - Manohara Odelia Pinot bước lên xe hoa hồi tháng 8 năm ngoái, trong một đám cưới như trong truyện cổ tích với hoàng tử Tengku Mohd Fakhry của bang Kelantan, Malaysia. Nhưng mới đây, phải nhờ sự giúp đỡ của nhà chức trách Singapore, cô mới chạy trốn được về quê nhà Indonesia và bắt đầu hé lộ về cuộc hôn nhân đầy bão tố của mình.

Cuộc đào thoát bất ngờ


Cuộc chạy trốn của Manohara Odelia Pinot diễn ra khi cô tới Singapore cùng hoàng gia Kelantan. Họ ở đây để thăm sultan Kelantan Ismail Petra, người đang được chữa bệnh tim tại bệnh viện Elizabeth. Một người làm công cho hoàng gia đã mật báo với mẹ của Manohara, bà Daisy Fajarina về chuyến đi, khiến bà tức tốc sang Singapore để gặp con.


Manohara Odelia Pinot khi trở về Jakarta...

Gia đình hoàng gia ban đầu định ở Singapore trong 5 tuần. Tuy nhiên khi hay chuyện mẹ Manohara cũng tới đây, họ đã rút ngắn chuyến thăm và tìm cách ngăn cản không để bà gặp con gái. Manohara kể rằng mình bị gia đình chồng khóa trái cửa, nhốt trong khách sạn Royal Plaza. Tuy nhiên cô đã tìm cách trốn thoát khi được các vệ sĩ "hộ tống" từ phòng riêng xuống một căn phòng ở tầng thấp hơn để tránh gặp mẹ đẻ. Trong thang máy, Manohara tìm cách chống cự lại việc bị cánh vệ sĩ tiêm thuốc an thần vào người. Tay cô liên tục nhấn nút báo nguy của chiếc thang máy, cho tới khi nó dừng lại ở tầng 3, cũng là lúc cảnh sát Singapore xuất hiện.

"Cảnh sát nói rằng phía hoàng gia không được phép giam giữ tôi vì như thế là vi phạm quyền tự do cá nhân" - Manohara kể. Cô được nhà chức trách đưa tới một căn phòng và một lúc sau thì được gặp mẹ. Nhờ sự trợ giúp của đại sứ quán Indonesia ở Singapore, cả hai mẹ con đã sớm được giải quyết giấy tờ để bay về Jakarta vào Chủ nhật. Họ đã tổ chức một cuộc họp báo chỉ vài tiếng sau khi đặt chân lên đất Indonesia.

Ngược đãi và lạm dụng tình dục

Trong suốt cuộc họp báo, Manohara đã bật khóc vài lần. Gạt nước mắt, cô bắt đầu kể về những biến cố đã trải qua đời mình. Theo đó chỉ hai tháng sau khi kết hôn, Manohara đã phải bỏ về Indonesia vì không chịu nổi việc bị chồng ngược đãi. Tuy nhiên tháng 2 năm nay, trong khi đi du lịch ở Saudi Arabia cùng gia đình, cô đã bị gia đình chồng bắt cóc, đưa về Malaysia.

 Và lúc còn là vợ hoàng tử Fakhry
Manohara cho biết Fakhry coi cô là tài sản và cô bị đối xử như một món đồ chơi trong suốt thời gian sống ở nhà anh ta. “Lạm dụng tình dục giống như một hoạt động diễn ra thường nhật với tôi và anh ta làm chuyện đó mọi lúc dù tôi không muốn. Tôi không thể nghĩ một người bình thường lại có thể làm những điều như vậy" - Manohara kể.

Cô cho biết mình thường xuyên bị canh gác và phải dành phần lớn thời gian nằm dài trên giường ở trong cung điện. "Mỗi khi tôi ra ngoài vì sự kiện nào đó, họ buộc tôi phải mỉm cười và sẽ tra tấn nếu tôi không làm theo những gì họ yêu cầu" - cô tiết lộ. Manohara đã tìm cách trốn khỏi gia đình Fakhry, nhưng bị bắt lại và bị người ta tiêm loại thuốc khiến cô nôn ra máu. "Tôi bị tiêm những hai lần".

Cô cũng tiết lộ về việc một vài phần trên cơ thể như ngực đã bị cắt rách bằng lưỡi dao lam. "Tôi đã tự chụp ảnh (vết thương) bằng chiếc điện thoại Blackberry. Chiếc máy không có thẻ SIM, nhưng tôi vẫn có thể chụp ảnh. Tôi không còn yêu anh ta nữa. Tôi muốn ly dị" - cô nói.

Tuy nhiên những cáo buộc do Manohara và mẹ cô đưa ra đã vấp phải sự phản ứng của doanh nhân Mohd Soberi Shafii, một nhân vật thân cận với hoàng gia Kelantan. "Trốn thoát ư? Cô ta đã mang theo các túi xách và quần áo. Nếu chạy trốn, cô ta đã chẳng có thời gian để chuẩn bị đồ đạc. Cô ta đã được cho phép rời đi" - Soberi phản bác. Ông nói rằng cuộc hôn nhân của Manohara hoàn toàn hạnh phúc cho tới khi mẹ cô cố gắng can thiệp và kiểm soát cuộc sống của hai vợ chồng. Ông cho biết bà Fajarina thường xuyên đưa ra hàng loạt yêu sách dù đã nhận được một căn hộ và một chiếc xe hơi. Soberi cũng yêu cầu Manohara đệ trình các xét nghiệm y tế cho một nước thứ trung gian như Australia, Singapore và Anh để chứng minh rằng cô đã bị ngược đãi.

Sẽ khởi kiện hoàng gia

Hôm 4/6 vừa qua, hoàng gia Kelantan đã có phản ứng chính thức đầu tiên sau thời gian im lặng. Người điều hành hoạt động cung điện Kelantan, Datuk Abdul Halim Hamad cho biết vụ việc xảy ra giữa hoàng tử Fakhry và vợ anh ta là vấn đề cá nhân. Đây cũng là quan điểm của chính phủ Malaysia. Phó thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin cho biết chính phủ sẽ không điều tra cáo buộc do Manohara đưa ra.

Về phía gia đình Manohara, luật sư Yuri Darmas cho biết cô sẽ được kiểm tra y tế và sẽ đâm đơn kiện hoàng tử Fakhry khi đã hội đủ chứng cứ. Được biết thành viên hoàng gia của Malaysia trước kia thường được miễn xét xử trước những cáo buộc hình sự cũng như dân sự, nhưng đặc ân đó đã bị dỡ bỏ vào năm 1993. Hiện cảnh sát Indonesia chưa nhận được bất kỳ đơn kiện nào do Manohara và gia đình cô đưa ra. Tuy nhiên phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Tengku Faizasyah khẳng định chính phủ sẽ giúp đỡ trong trường hợp gia đình cô đâm đơn kiện Fakhry và hoàng gia Kelantan.

Tường Linh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN