Sau vụ chuyển nhượng chóng vánh tới Man City, Gareth Barry đã bị các CĐV của Aston Villa coi là kẻ phản bội, ra đi chỉ vì tiền.
(TT&VH Online) - Sau vụ chuyển nhượng chóng vánh tới Man City, Gareth Barry đã bị các CĐV của Aston Villa coi là kẻ phản bội, ra đi chỉ vì tiền.
Khắp nơi tại thành phố Birmingham, đặc biệt là quanh SVĐ Villa Park, các CĐV Villa đã in những poster chế giễu cựu thủ quân của mình. Có poster, các CĐV Villa đã vẽ chiếc khăn trùm đầu đặc trưng của các ông chủ Ả rập lên đầu của Barry cùng với hai chữ "Judas" và "kẻ phản bội". Ở một bức ảnh khác, các CĐV Villa đã lấy ảnh Barry ăn mừng bàn thắng vào lưới Arsenal mùa này với dòng chữ "'Show Me The ££" (Hãy đưa tiền cho tôi).
Barry với chiếc mũ kiểu Ả rập được các fan Villa vẽ "tặng"
Không chỉ có các CĐV Villa, mà ngay cả đội bóng thành phố cảng Liverpool cũng bị sốc về cái cách Barry gia nhập Man City một cách chóng vánh, dù phí chuyển nhượng trong thương vụ này còn thấp hơn tới 6 triệu bảng so với giá chào mua mà Liverpool đưa ra với cựu tiền vệ của Aston Villa mùa Hè năm ngoái.
Ben Redding, một CĐV Villa đến từ Lichfield không giấu nổi sự tức giận: "Thật là một sự ô nhục với cái cách mà anh ta đã quay lưng với CLB đã giúp anh ta được như ngày hôm nay. Barry đã lừa dối chúng tôi, và anh ta ra đi chỉ vì tiền".
Barry: "'Show Me The ££" (Hãy đưa tiền cho tôi).
Một fan hâm mộ khác, David Taylor, một thợ điện đến từ Great Barr phụ họa: "Tôi không thể hiểu tại sao anh ta lại nói với công chúng rằng muốn rời Aston Villa để được chơi bóng tại Champions League, nhưng sau đó lại đến với một đội bóng thậm chí còn không được tham dự Europa Cup. Tất cả điều đó chứng tỏ rằng, anh ta chỉ là một kẻ phản bội, hám tiền".
Ngày hôm qua, Barry đã viết một bức thư dài hơn 600 chữ để xin lỗi các fan Aston Villa vì đã quay lưng với họ sau 12 năm gắn bó để đến với Man City. Trong bức thư, Barry đã cảm ơn những CĐV của Villa đã ủng hộ anh suốt 12 năm qua và lý giải rằng quyết định của mình xuất phát từ khát khao chinh phục thử thách mới, chứ không hề do tiền bạc. Song với nhiều CĐV, những lời lẽ biện hộ ấy vẫn khó chấp nhận bởi thực tế là Barry đã từ chối dự Cúp châu Âu cùng Villa, để chạy theo một đội bóng chỉ xếp ở giữa BXH, nhưng sẵn sàng trả mức lương “khủng” hơn nhiều (100.000 bảng/tuần).
P.D (Theo Sun)