Chú ngựa có tên Paddy đã từng phục vụ trong ngành cảnh sát vừa được trao huy chương dũng cảm sau khi đã cứu sống bốn con cừu và hai con dê khỏi bị thiêu sống trong một đám cháy dữ dội ở Victoria, Australia hồi tháng 2.
(TT&VH) - Một chú ngựa từng phục vụ trong ngành cảnh sát đã “về hưu” vừa được Hiệp hội Ngăn chặn hành động tàn nhẫn với động vật Hoàng gia Australia trao huy chương dũng cảm sau khi đã cứu sống bốn con cừu và hai con dê khỏi bị thiêu sống trong một đám cháy dữ dội ở Victoria, Australia hồi tháng 2.
Chú ngựa có tên là Paddy đã chạy vòng quanh để lùa những động vật nhỏ hơn và che chắn cho chúng bằng thân hình to lớn của mình khi đám cháy lan đến bãi giữ ngựa ở Victoria hồi tháng 2. Đám cháy khủng khiếp này đã cướp đi mạng sống của 173 người khiến đây là vụ hỏa hoạn gây chết người nhiều nhất trong lịch sử Australia. Và hành động dũng cảm của chú ngựa Paddy đã khiến nhiều người dân ở xứ sở chuột túi hết sức cảm động và “thán phục”.
Paddy từng phục vụ trong đội diễu binh của cảnh sát và hiện nay đang “nghỉ hưu” trong trang trại của cựu cảnh sát Mike Salmon tại thung lũng Happy ở Melbourne.
T.V