(TT&VH) - Thanh Hoá đã chơi không tồi trong hiệp 1, thậm chí có thể vượt lên dẫn điểm. Nhưng họ đã nhanh chóng sụp đổ, từ cái khoảnh khắc mà Lưu Văn Hương vô tình đốt lưới nhà…
Một trận chung kết ngược đúng nghĩa. Bởi vậy, TP.HCM phải quyết giành bằng được số điểm tuyệt đối, để tạo thế thượng phong trong cuộc đua trụ hạng. Thế nên, ngay khi trái bóng vừa lăn qua vạch vôi, Tuấn “nhím” đã chủ động cho các học trò chơi tấn công. Phút thứ 5, trong một pha leo biên sở trường, kết thúc là một quả treo bóng lơ lửng vào trong, và dù cái thân hình khá ục ịch, nhưng Mario, anh chàng cao 1m90, suýt nữa đã làm lưới của Trương Mạnh Hà rung lên bởi cú đánh đầu cận thành.
Chưa dứt tràng vỗ tay tán thưởng cho các học trò Tuấn “nhím”, chỉ đúng vài chục giây sau, cũng là một cú đánh đầu, Đình Tùng đã làm cho xà ngang của thủ môn Hoàng Duy phải rung lên bần bật. CĐV của đội chủ nhà cũng được một phen phải giật mình.
Đó cũng là những gì tinh tuý nhất của hiệp 1, bởi những phút sau đó lối chơi “cù cưa” của TP.HCM và Thanh Hoá đã biến chất lượng chuyên môn của trận đấu xuống rất thấp. Dù vậy, khi thời gian trôi về những phút cuối của hiệp 1, đội bóng xứ Thanh đã có thêm một cơ hội mở tỷ số. Từ quả đá phạt góc bên cánh phải của Lê Văn Thắng, cả hàng phòng ngự của TP.HCM như chôn chân để Rogerio lao vào đánh đầu, may cho Hoàng Duy cú đánh đầu của tiền đạo này đã đi sượt bóng.
Hy vọng trụ hạng của XMCT.TH càng mong manh hơn sau khi để thua TP.HCM (áo trắng) trong trận “chung kết ngược”. Ảnh: Quang Nhựt
Bất ngờ đã diễn ra khi hiệp 2 vừa chỉ bước sang được hơn 5 phút. Trong 1 tình huống khá đơn giản ở vòng 16m50, nhưng Thành Luân lại sẩy chân phá bóng hụt. Không bỏ lỡ cơ hội trời cho, hậu vệ Nguyễn Văn Chính (lần đầu đá chính) cướp được bóng, rồi thực hiện cú đá nửa sút nửa chuyền, bóng đập vào chân Lưu Văn Hương rồi từ từ lăn vào lưới trong ánh mắt bất lực của Trương Mạnh Hà.
Có được bàn khai thông bế tắc, mọi thứ trở nên đơn giản hơn với đội bóng của Tuấn “nhím”. Ở phía bên kia, bị chọc thủng lưới, Thanh Hoá đã tràn lên chơi tấn công tìm kiếm bàn gỡ. Và cái bẫy phòng ngự phản công của TP.HCM 2 lần đã khiến con mồi sập bẫy. Phút 71, Hồ Văn Lợi đón bóng từ một đường chuyền phản công, rồi nhanh chân đẩy bóng cho Clayton, sau vài cú nhấp chân, tiền vệ điển trai này sút bóng dội xà ngang bật ra. Và lại là Hồ Văn Lợi, đón được bóng rồi chuyền ngược vào trong để “tân binh” Mario nhẹ nhàng sút tung lưới Trương Mạnh Hà.
Sau 2 bàn thua khá dễ dàng, các học trò của HLV Nguyễn Văn Tiến gần như sụp đổ. Họ đẩy đội hình lên nửa sân nhằm tìm kiếm một bàn thắng danh dự. Nhưng đội bóng xứ Thanh đã tấn công trong vô vọng. Khi đôi chân không đã mỏi và không còn muốn chạy. Họ đã thua thêm một bàn nữa. Cũng từ một đường bóng phản công, Clayton đi bóng xộc thẳng vào vòng cấm. Không còn cách nào khác Vũ Thành Luân đã phải lấy thân mình đẩy ngã Clayton. Và chính Clayton bước lên thực hiện thành công quả phạt đền ấn định trận thắng hoàng tráng 3-0 cho đội nhà.
Để thua trước TP.HCM, một “đối trọng” trong việc cạnh tranh chiếc vé trốn suất đi tàu ngược, đội bóng xứ Thanh bắt đầu bước cơn đại hạn.
TỊCH ĐIỀN
|
Xe chở đội bóng Thanh Hoá bị “vây”
Ngay sau trận đấu giữa TP.HCM và XMCT Thanh Hoá kết thúc, rất nhiều CĐV của đội bóng Sài Gòn đã nán lại để chia vui cùng với thầy tròTuấn “nhím”. Một đội kèn trống với đồng phục bắt mắt dàn hàng ngang thổi những bản nhạc vui nhộn để chúc mừng cho chiến thắng đầu tiên của TP.HCM ở giai đoạn lượt về.
Tuy nhiên, ở phía bên ngoài cổng SVĐ Thống Nhất lại có một hình ảnh trái ngược. Một nhóm người tụ tập và có những lời lẽ đe doạ và văng tục hướng về các cầu thủ XMCT Thanh Hoá. Lúc chiếc xe chở thầy trò ông Nguyễn Văn Tiến lăn bánh rời khỏi khỏi cổng sân Thống Nhất, nhóm người này đã dùng xe gắn máy đeo bám theo về đến Trung tâm TT CA.TP Hồ Chí Minh (Quận 10), nơi đội bóng xứ Thanh đóng quân, kèm theo những lời lẽ đe doạ và hành động quá khích.
Để đảm bảo an ninh cho các cầu thủ XMCT Thanh Hoá, lực lượng an ninh tại Trung tâm TT CA TP.HCM đã phải sử dụng những biện pháp cứng rắn để làm nguội những cái đầu nóng. Tuy nhiên, cho đến gần 21h30 tối qua, nhóm người này vẫn còn lởn vởn bên ngoài Trung tâm TT CA.TP HCM. Cũng theo các thông tin có liên quan, để đảm bảo an toàn, các cầu thủ XMCT Thanh Hoá đã được khuyến cáo không nên rời khỏi địa điểm đóng quân của đội bóng.
Theo tìm hiểu của TT&VH, nguyên nhân vụ việc nói trên có thể bắt nguồn từ tình huống thủ môn Trương Mạnh Hà bước ra đường biên lấy nước uống, và một số CĐV ngồi ở khán đài B đã có những lời lẽ không đẹp đối với thủ môn của Thanh Hoá. Ngay lập tức, Hà đáp lại, cũng bằng những lời lẽ cũng chẳng lấy gì làm tốt đẹp.
Đây có thể là một trong những lý do dẫn tới việc ngay sau kết thúc trận đấu nhóm CĐV này quyết tìm Trương Mạnh Hà bằng được để nói chuyện phải quấy.
Xe cứu thương của sân sân Thống Nhất “đem con bỏ chợ”?
22h tối qua, TT&VH nhận được một cuộc điện thoại từ một lãnh đạo đội bóng XMCT Thanh Hoá (xin được giấu tên) yêu cầu BTC sân Thống Nhất xem xét cách hành xử của lái xe cứu thương mà BTC đã bố trí. Vị lãnh đạo này cho biết: “ Sau tình huống cầu thủ Lê Văn Tuấn (số 9) của XMCT Thanh Hoá buộc phải rời sân sau một pha va chạm, do vết thương khá nặng, nên lãnh đạo CLB XMCT Thanh Hoá đã yêu cầu BTC sân Thống Nhất cho một chiếc xe đưa cầu thủ này đi bệnh viện. Khi chiếc xe này chở ông Đàm Hải (trợ lý đội bóng) và cầu thủ Lê Văn Tuấn đến bệnh viện chợ Rẫy, người lái xe này đã có yêu cầu ông Hải phải trả 90 nghìn đồng tiền xăng xe. Dù thắc mắc nhưng ông Hải cũng rút túi 90 nghìn đồng để trả tiền xăng như tài xế yêu cầu. Ngay sau đó Lê Văn Tuấn đã được khâu 5 mũi, nhưng do tài xế xe cứu thương đã bỏ đi đâu mất nên ông Đàm Hải và cầu thủ này phải đón taxi về đội.
|