Buổi lễ chùng xuống bởi tâm sự của Nguyễn Thị Nguyện. Bài viết đoạt giải kể về chuyến đi rất ngắn ngủi của cô: từ nhà ra bờ sông, nhưng đó thực sự là một cuộc hành trình đối với một người tật nguyền như cô.




|
Đại sứ Thụy Điển: Tôi cũng có một chuyến đi rất thú vị tới VN Tôi cũng hiểu được rằng BGK đã rất khó khăn để chọn ra những chuyến đi hay nhất trong cả ngàn chuyến đi như vậy. Tôi cũng hy vọng rằng các bạn cùng chia sẻ những kinh nghiệm, những cảm nhận trong các chuyến đi của mình, bởi vì ai cũng có một hay những chuyến đi trong cuộc đời mình và chính cuộc đời này cũng là một chuyến đi dài. Bản thân tôi cũng có một chuyến đi rất thú vị tới VN và tôi đã ở VN được 2 năm rưỡi. Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó tôi có thể chia sẻ với các bạn tất cả những suy nghĩ cảm nhận của tôi về đất nước VN tươi đẹp và mến khách này. Xin chúc tất cả chúng ta sẽ có những chuyến đi của riêng mình trong tương lai…” |

|
Nhà thơ Vi Thùy Linh (Giải “Chuyến đi ấn tượng” với tác phẩm “Về nơi tôi sinh ra”): “Mẹ tôi sinh tôi ở nhà hộ sinh A- Ngô Quyền. Tôi đã đi qua đó rất nhiều lần, nhưng hôm đó để viết bài “Về nơi tôi sinh ra” tôi đã về lại nhà hộ sinh đó trong suốt một buổi chiều. Người ta có thể không biết nơi mình chết, nhưng người ta sẽ luôn nhớ nơi mình sinh ra” |
|
Giải thưởng của cuộc thi Giải Ba: Ngoài ra cuộc thi còn trao 20 giải “Chuyến đi đáng nhớ”, và các giải comment. Kênh truyền hình Let’s Việt- VTC10 trao 10 giải “Tác giả ấn tượng”. |