thethaovanhoa.vn

Pique: "Dòng máu Barca chảy trong người tôi"

27/05/2009 11:44 GMT+7

4 năm trời là đủ dài cho một mối tình. Nhưng chỉ với 12 trận khoác áo M.U, Gerard Pique sẽ có phần gượng ép khi gọi những đối thủ ở Rome đêm nay là đồng đội cũ.

(TT&VH) - 4 năm trời là đủ dài cho một mối tình. Nhưng chỉ với 12 trận khoác áo M.U, Gerard Pique sẽ có phần gượng ép khi gọi những đối thủ ở Rome đêm nay là đồng đội cũ. “Tôi còn quá trẻ, không được chơi bóng, suốt ngày ở trong nhà và rất nhớ gia đình mình”, Pique nhớ lại. Những buổi tối chơi bài với Vidic, Rooney, Rio và Wes Brown là không đủ. Những buổi học việc với Patrice Evra hay sự ủng hộ của Michael Carrick cũng thế. Vậy là, khi Chủ tịch Barcelona Joan Laporto đến gặp mẹ Pique và hỏi cậu bé ra sao ở Anh, câu trả lời của bà là: “Rất, rất muốn quay lại”.

Khi Pique đến M.U ở tuổi 17, Laporta đã nổi giận, thề rằng sẽ không bao giờ cho anh quay lại. 4 năm sau, vết thương đã lành, đã đến lúc đứa con quay về ngôi nhà của mình. Một sai lầm trong trận gặp Bolton, khi Pique để Nicolas Anelka chọc thủng lưới M.U, khiến mọi chuyện nhanh chóng đi đến một kết thúc hơn. Anh trở về Nou Camp với giá 5 triệu bảng. Nếu M.U, ngay cả khi đã có Ferdinand và Vidic, vẫn thấy mình đã bán hớ, thì rõ ràng đó là một thương vụ quá hời của đội bóng xứ Catalan. Tuy nhiên, ở tuổi 22 và với những người đồng nghiệp như Rafael Marquez, Gabriel Milito, Carles Puyol và Martin Caceres trong đội hình, Pique có lẽ không hy vọng anh sẽ chiếm được 1 vị trí trong đội hình chính thức. Vậy mà sau một mùa giải mà chính anh mô tả “còn tốt hơn tôi có thể tưởng tượng”, Pique đã là lựa chọn số một của HLV Pep Guardiola.

Sinh ra trong một gia đình giàu có và trí thức ở Catalan, bố anh là một luật sư, mẹ là giám đốc một học viện nghiên cứu và điều trị chấn thương danh tiếng, Pique hiểu hơn ai hết giá trị của màu áo mà anh đang khoác. Đó là một lý do giải thích cho việc chỉ 12 tháng sau khi trở lại Nou Camp, Pique đã được thừa nhận là một thủ lĩnh. “Pique”, một bình luận viên bóng đá ở TBN nhận xét, “Có dòng chữ “đội trưởng tương lai” trên trán”. Đặc biệt là những tuần lễ cuối cùng ở mùa giải này, Pique chơi ở Champions League nhiều hơn bất cứ ai, được gọi vào ĐTQG và ghi bàn trong trận gặp Real Madrid, giúp Barcelona hướng tới một trong những chiến thắng lớn nhất của họ tại Bernabeu.
 
Pique đang là trụ cột ở hàng thủ của Barca

Cũng trong buổi tối hôm đó, anh đã 9 lần đoạt bóng từ chân đối phương mà không phạm một lỗi nào, nhưng chính khả năng đưa bóng lên phía trước mới là điều tạo ra sự khác biệt ở một trung vệ lớn, để từ một chú nhóc hay phạm sai lầm trở thành “Hoàng đế mới” khi một tờ báo ở Catalan gọi anh là “Piquenbauer”. Khi thời gian chỉ còn tính bằng giây ở Stamford Bridge, chính Pique là người phát động đợt tấn công dẫn tới bàn thắng của Andres Iniesta đưa Barcelona vào chung kết, và trong trận chung kết Cúp Nhà vua, cũng chính Pique mở đường cho Barcelona tới thắng lợi.

“Chỉ có ở Barca, trung vệ mới được chơi tấn công nhiều như thế”, Pique nói về lối chơi của Barcelona, “Tôi đã ở đây trong 8 năm trước khi đến M.U. Barca ở trong gene di truyền của tôi. Tôi đã là một CĐV Barca từ khi sinh ra. Tôi lớn lên với Barca và cả gia đình tôi là những CĐV của Barca”. Ông của Pique thậm chí từng là một thành viên ban lãnh đạo đội bóng và một ngày nọ ông mời HLV của Barcelona khi đó, Louis van Gaal, tới nhà ăn trưa. “Đây”, ông giới thiệu cậu nhóc Gerard, “Là cháu trai tôi, một trung vệ của đội trẻ Barca”. Van Gaal nhìn Pique và không báo trước, đẩy cậu bé 14 tuổi một cái, rồi nói: “Cậu quá yếu để đá hậu vệ cho Barcelona”.

Những gì xảy ra sau đó cho thấy HLV người Hà Lan đã sai. Giờ đây, Pique đang chuẩn bị cho trận đấu lớn nhất trong đời cầu thủ, với tất cả những sự chuẩn bị cần thiết. “Tôi biết mọi trò của Cristiano Ronaldo”, Pique nói, “Tất nhiên, không có gì bảo đảm. Ronaldo thậm chí còn hoàn hảo hơn Messi. Anh ấy nhanh nhẹn, mạnh mẽ, kiểm soát bóng tốt và có những cú sút uy lực. Và giống như Messi, ngay cả khi bạn biết rõ anh ấy định làm gì, bạn vẫn không thể ngăn anh ấy lại. Nếu để anh ấy ghi bàn, tôi sẽ trở thành một thằng ngốc”.

Một năm trước, đó là một cuộc đấu không cân sức, nhưng giờ đây, mọi chuyện đã thay đổi, và chính Ronaldo có lẽ mới là người phải lo lắng, bởi lẽ, với Pique, “lần này tôi chơi cho đội bóng thực sự của mình. Barcelona của tôi”.
 
Trần Trọng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN