Chỉ còn 12 giờ nữa trái bóng của trận chung kết Champions League sẽ lăn, và nhiều câu chuyện vô cùng... kỳ cục, thú vị vẫn đang diễn ra "nóng hổi" ở thành Rome.
Chỉ còn 12 giờ nữa trái bóng của trận chung kết Champions League sẽ lăn, và nhiều câu chuyện vô cùng... kỳ cục, thú vị vẫn đang diễn ra "nóng hổi" ở thành Rome.
1. Chuyện vé: 3.000 euro cũng... "vứt"!

Việc UEFA để thất lạc 216 vé lại càngkhiến cơn sốt vé trở nên nhức nhối hơn lúc nào hết. Chẳng đặng đừng, UEFA đã phải hủy những con chip gắn trên những chiếc vé đó để ngăn chặn việc chúng bị tuồn ra ngoài với giá cao. Đồng thời, với hệ thống vé gắn chip điện tử này, UEFA đã tuyên chiến với nạn vé giả và cảnh báo rằng sẽ có những hình phạt thích đáng với hành động bán vé giả.
Song, có cầu ắt có cung, chỉ có điều giá cả thì chẳng rẻ chút nào. Bạn hãy quên đi cái giá 300 euro cho một chỗ ngồi ưng ý nhất.Lúc này, dù có trả 3.000 euro cũng khó có thể thuyết phục được mấy tay cò "nhả" ra một chỗ ở phía sau khung thành. Tất nhiên, việc này cũng không được "hợp pháp" cho lắm. Hôm qua, cảnh sát Ý đã bắt giữ 2 người đàn ông về tội phe vé.

Mặc dù tất cả các hãng các cược lớn ở châu Âu đềuđánh giá khả năngchiến thắngcủaBarca và MU là như nhau, nhưng giới cá độ lại... không nghĩ thế.Dạo qua một lượt các trang web nổi tiếng, bạn có thể nhận ra hơn một nửa những ngườiđặt cược tin vào sức mạnh của đội bóng xứ Catalan. Không biết liệu thầy trò Guardiola có làm các nhà cái "phá sản" được hay không ?
Ngoài việc đặt cửa cho đội chiến thắng, nếu còn tiền các fan cuồng nhiệt còn có thể tham gia vào những "cửa " khác. Ví dụ như đặt 1 ăn... 101 nếu... không có quả phạt góc nào trong hiệp 1. Hoặc muốn "an toàn" hơn thì trao niềm tin của mình vào cái tên đầu tiên hiện lên trên bảng tỷ số: CR7 với tỷ lệ 1 ăn 6.5 hay Messi và E'too với tỷ lệ 1 ăn 7...
Nếu ai tự tin hơn nữa vào vận may của mình thìnên quyết định cá...đội nào sẽ được giao bóng trước, đá phạt góc, đá phạt trực tiếp đầu tiên thuộc về ai; hoặc đoán xem tỷ số trận đấu cuối cùng như thế nào. Tất nhiên, với mức độ may rủi ngày càng lớn thì số tiền họ thắng được sẽ càng cao.

3. Không được vào sân? Không vấn đề!
Đó là lời hứa của các đài truyền hình dành cho các fan không có may mắn được vào sân Olimpico đêm nay.

Sky, với tư cách là hãng được UEFA trao quyền truyền hình trực tiếp, đã lắp đặt 37 chiếc máy quay bên đường pít, trong đó Messi và Ronaldo mỗi người sẽ có... riêng một chiếc. Họ cũng sử dụng máy Spider Cam vốn dĩ dành riêng cho các sự kiện ca nhạc lớn, cùng với 2 camera Golcam đặt phía trên 2 khung thành để xác định bóng đã qua vạch vôi hay chưa.
Lễ khai mạc và bế mạc cũng sẽ được thu trực tiếp từ các Wes Cam được lắp đặt trên trực thăng, dựa trên nền công nghệ đặc biệt sử dụng cho việc quay phim bằng máy bay vừa mới ra đời trong thời gian qua.
Không những thế,trận đấucũng sẽ được phát trên các kênh chuẩn HD với độ nét cao, chắc chắn sẽ mang lại những cảm giác chân thực nhất cho khán giả. Còn nếu bạn phải đi công tác trong đêm diễn ra trận đấu, cứ an tâm, Channel 1 và Italia 3 sẽ giúp bạn có được những giây phút sống động nhất qua mạng Mobile TV của mình. Đồng thời, bạn cũng được nghe buổi bình luận trước và sau trận đấu của 2 danh thủ một thời Gianluca Vialli và Paolo Rossi.

Người Italia có thể buồn vì không có đại diện góp mặt trong trận chung kết Champions League đêm nay, song họ chắc sẽ cảm thấy an ủi phần nào nếu biết Italia chính là đội vô địch... World Cup dành cho người vô gia cư, vừa được tổ chức ở Rome mấy ngày qua!
Được khai sinh từ năm 2003, đây đã là lần thứ 7 giải đấu đặc biệt này được tổ chức. Năm nay giải đấu quy tụ được 500 cầu thủ đến từ 48 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau trên khắp thế giới. Đặc biệt, sự có mặt của trung vệ lừng lẫy một thời của đội tuyển Pháp và CLB AC Milan, Marcel Desaill đã làm tăng thêm niềm vui sướng và tự hào của những con người có số phận không may ấy.
Theo VTC News