thethaovanhoa.vn

Bệnh quên

28/05/2009 06:57 GMT+7

(TT&VH) - Hai ông bà già ngồi trên chiếc ghế dài ở ngoài vườn hoa. Họ trông thấy một người bán kem đi qua gần đó, và bà cụ bảo ông cụ:
 
- Lucien, ông mua cho tôi một chiếc kem vani được không?
- Có gì mà không được! Để tôi ra mua.
Ông cụ đi được vài bước, bà cụ gọi với theo:
- Ông phải ghi vào một mảnh giấy chứ! Kẻo thế nào ông cũng quên đấy!
- Bà coi thường tôi thế? Tôi chưa mất trí đâu.
Năm phút sau, ông cụ đem về một chiếc bánh mì kẹp patê:
- Đây, bánh mì kẹp patê của bà đây!
- Tôi biết là ông sẽ quên mà. Tôi muốn ăn bánh mì kẹp giăm bông cơ! 
 
Minh Trí (Hà Nội)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN