thethaovanhoa.vn

HLV Lê Thụy Hải và các cầu thủ trẻ: Sẽ tái sinh thế hệ 87’

25/05/2009 12:30 GMT+7

HLV Lê Thụy Hải đã cất vào kho biểu tượng Thể Công một thời Đặng Phương Nam, đã làm không ít người cảm thấy sốc, nhưng, ông có thể bù đắp lại bằng việc “nuôi” thế hệ Thể Công 87’ thêm lớn.

(TT&VH) - HLV Lê Thụy Hải đã cất vào kho biểu tượng Thể Công một thời Đặng Phương Nam, đã làm không ít người cảm thấy sốc, nhưng, ông có thể bù đắp lại bằng việc “nuôi” thế hệ Thể Công 87’ (những cầu thủ trẻ tập huấn ở Bulgaria và Đức) thêm lớn đúng ở thời điểm người ta đang lo ngại rằng thế hệ đó đang bị “phá hủy”.

Trận đầu tiên cầm quân Thể Công, ông Hải đã ném ngay vào sân trung vệ trẻ Phạm Minh Đức, dù đối thủ là ĐTLA với Tshamala, Antonio và Việt Thắng luôn di chuyển như những con thoi ở khu vực phòng ngự của đội bóng Quân đội. Trước đấy, Đức cũng đã từng được chơi, nhưng chưa bao giờ lại có cái vẻ “nghiễm nhiên” và xuất hiện với dáng vẻ trụ cột như thế. Trận tiếp theo với SHB.Đà Nẵng dù không có Almeida nhưng vẫn còn Gaston Merlo và Molina, Đức tiếp tục được chơi ngay từ đầu, đứng bên cạnh Anh Tuấn, để Phước Tứ lên đá tiền vệ trung tâm.

Chiều hôm ấy ở sân Chi Lăng, người ta lần đầu tiên được thấy một cầu thủ cũng thuộc thế hệ Thể Công 87’ (sinh năm 1987) chơi trong đội hình xuất phát: hậu vệ cánh trái Tuấn Tùng, đá thay một cầu thủ cũng thuộc lứa này là Duy Linh. Tùng “đen” tưởng như sẽ chìm trong quên lãng, tài năng của một cầu thủ từng được coi là xuất sắc, đá được vài vị trí khác nhau (cả trung vệ và tiền vệ trung tâm) đang dần bị mai một, bỗng nhiên được sử dụng.
 
Trung vệ trẻ Phạm Minh Đức (trái) sau hơn 2 năm ở đội một Thể Công nay mới được tin dùng

Ngoài ra, ông Hải “lơ” cũng không cất đi một vị trí nào nằm trong số những cầu thủ trẻ đã từng được HLV Vương Tiến Dũng sử dụng trước đó. Vẫn có Quốc Long đá cánh phải, Xuân Thành chạy cánh và Công Huy đá tiền vệ trung tâm (sau thời gian khá dài mới đá trọn vẹn 90 phút của 2 vòng đấu liên tiếp). Và nếu Ngọc Duy không chấn thương, chắc cũng sẽ nằm trong số những vị trí đá xuất phát. Chỉ có tiền đạo Quang Vinh vẫn không được chơi thật nhiều, chỉ vào sân trong hiệp hai trận thắng ĐTLA. Tất cả những cái tên nói trên chính là những người còn sót lại trong số 25 người được Thể Công cho đi châu Âu tập luyện với chi phí vừa tròn 1 triệu USD vốn đã có rất nhiều trường hợp phải đi tứ xứ. Những niềm hy vọng cuối cùng!

Suốt 2 năm qua, người ta từng nghi ngờ, rằng Thể Công đã phá không tiếc tay thế hệ 87’, bởi những người trực tiếp sử dụng không phải là những người đã đổ một giọt mồ hôi trong công tác đào tạo trẻ. Cũng phải, thói đời vẫn thế, cái gì không do tay mình làm nên, không nhọc công nhào nặn thường rất “rẻ”.

Ông Hải không phải là người Thể Công, càng không phải là người nhào nặn nên thế hệ Thể Công 87’. Nhưng ông Hải có vẻ như cũng nhận thấy tài năng của lứa cầu thủ này, dù không phải ai cũng toàn diện và không phải ai cũng xuất sắc, nhưng họ có phẩm chất của những cầu thủ được đào tạo bài bản, tiếp xúc với bóng đá hiện đại của châu Âu trong suốt 2 năm trước khi lên đội một.

Mà không chỉ riêng thế hệ cầu thủ này, có những người từ lâu rồi không được tạo cơ hội đầy đủ để chơi bóng ở Thể Công, cũng đang được ông Hải đặt trong kế hoạch sử dụng.

Hải “lơ” ngày còn ở Bình Dương từng tự hào rằng “đội bóng của tôi chỉ có thủ môn thứ ba là không được chơi bóng”. Đấy là triết lý làm việc của ông, của một người theo chủ nghĩa xoay tua để tạo nên động lực chơi bóng cho tất cả.

Cách làm như thế vừa giúp cho chính ông, và nó cũng giúp cho các cầu thủ có cơ hội để phát triển, hướng tới những mục tiêu trong tương lai chứ không phải là ở mùa giải năm nay gần như chỉ còn có thể trụ hạng.

Và có thể, nó cũng sẽ làm người ta quên đi câu chuyện của Đặng Phương Nam...

Phong Vũ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN