thethaovanhoa.vn

3 tuyên ngôn của phụ nữ độc thân

25/05/2009 22:39 GMT+7

Trong xã hội hiện đại ngày nay, có rất nhiều những người phụ nữ sống cuộc sống độc thân. Lý do nào khiến họ ngần ngại trước ngưỡng cửa hôn nhân?

(TT&VH Online) - Trong xã hội hiện đại ngày nay, có rất nhiều những người phụ nữ sống cuộc sống độc thân. Có rất nhiều lý do và nguyên nhân khiến họ chưa vội kết hôn. Nhưng liệu độc thân có phải là sự lựa chọn của họ? Các bạn hãy tham khảo 3 tuyên ngôn của những người phụ nữ độc thân sau đây nhé.
 
(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)
1. Tôi rất cô đơn nhưng tôi vẫn lạc quan

Mai Lan là một cô gái thành phố và rất biết cách hưởng thụ cuộc sống, cô thông minh, nhanh nhẹn và có đầu óc tổ chức hiện đang đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng của một công ty lớn. Mai Lan kiếm ra tiền và cũng rất biết cách tiêu tiền, khó mà đếm hết số lần trong tháng cô đi spa, mua sắm quần áo, mỹ phẩm hay những chuyến du lịch cùng bạn bè.
 
Nhìn chung cuộc sống của cô rất vui vẻ, thoải mái, thứ cô thiếu duy nhất có chăng là tình yêu. Còn Lan, cô luôn hỏi ngược lại: “Kết hôn có gì hay chứ?”.
 
Câu hỏi này được đặt ra từ việc cô nhìn vào tình trạng hôn nhân của bạn bè cùng lứa, họ lấy chồng, sinh con và nảy bao nhiêu nỗi lo toan. Còn Mai Lan, không phải cô không muốn yêu, không muốn lấy chồng nhưng việc tìm một chàng trai cân xứng quả không đơn giản. Có lẽ phụ nữ vừa thông minh vừa xinh xắn lại biết tiêu tiền không bao giờ là đối tượng hoàn hảo của các chàng trai. Vậy nên, thay vì đi tìm đối tượng để tiến tới hôn nhân cô dành nhiều thời gian cho công việc và các sở thích cá nhân.
Những người phụ nữ như Mai Lan trong xã hội hiện đại ngày nay không phải ít, họ là những người cũng rất buồn, rất cô đơn, biết chạnh lòng trước tình yêu và hạnh phúc của bạn bè nhưng họ vẫn chấp nhận và chờ đợi một nửa của mình trong tương lai còn hiện tại họ vẫn lạc quan vui vẻ với sự độc thân.

2. Ngày mai em sẽ nghĩ đến việc lấy anh

Lan Phương cũng giống như Mai Lan – một cô gái 28 tuổi vẫn còn độc thân. Nhưng cô khác với Mai Lan ở chỗ cô có rất nhiều bạn trai. Du học ở

(Ảnh minh họa)
nước ngoài về, Phương thích lối sống hiện đại, cô khá cởi mở trong các mối quan hệ. Mặc dù không phải là cô gái sắc nước hương trời nhưng khéo léo, duyên dáng cộng thêm phong cách hiện đại nên Phương vẫn có hàng tá anh theo đuổi. Yêu thì nhiều, nhưng Phương vẫn tìm mọi cách để né việc cưới xin. Nhỡ có ai hỏi đến việc bao giờ lấy chồng, Phương sẽ trả lời: “Ngày mai nhé!”. Ngày mai đó với Phương còn xa lắm.

Những người phụ nữ yêu cuộc sống độc thân, thích sống vì bản thân mình như Lan Phương giờ cũng không ít, họ có thể yêu thậm chí yêu nhiều nhưng vẫn chưa tính đến hôn nhân. Họ quá thận trọng, tính toán, “đứng núi này trông núi nọ”.
 
Nói chung, những người phụ nữ này thường là những người sống thoải mái, tâm hồn phong phú, muốn được nhiều đàn ông yêu, muốn trải nghiệm cuộc sống trong các cuộc phiêu lưu tình ái mà không biết bao giờ mới đến hồi kết. Họ cho rằng cuộc sống tự do là muôn năm và thật đáng tiếc cho những chàng trai nào yêu phải mẫu người phụ nữ như vậy.
 
3. Mười năm sau chúng ta vẫn là bạn

Họ là những người phụ nữ quá lý tưởng hoá tình yêu của mình, họ cho rằng một nửa tình yêu của mình phải là một con người hoàn hảo. Đời thường, họ có thể là những cô gái dễ coi, hình thức tương đối, được rất nhiều đàn ông quan tâm nhưng đối với họ những người đó chỉ xứng đáng là bạn, còn người bạn đời mà họ mong đợi vẫn chưa bao giờ xuất hiện.
 
Những người phụ nữ “kỹ tính” này luôn cảm thấy buồn, quạnh vắng vì họ là những người mơ mộng và lãng mạn, đối với họ tình yêu phải là một thế giới tuyệt đẹp và hoàn mỹ. Vì vậy, để hướng tới tình yêu như trong mơ họ chấp nhận sự bình thản, lãnh đạm, và sống độc thân cho tới khi nào phải tìm được tình yêu đúng nghĩa theo sự mách bảo của trái tim.
 
Trang Nhung là một cô gái sấp xỉ 30 tuổi, mặc cho rất nhiều anh theo đuổi, cô vẫn chỉ duy trì ở mức độ tình bạn. Dù gia đình và bạn bè sốt ruột thay cô nhưng Nhung vẫn đang chờ đợi chàng trai mơ uớc đến gõ cửa trái tim mình. Nhiều người nói, Nhung vẫn còn lãng mạn lắm, lãng mạn đến độ mất đi tính thực tế. Vậy nên, bạn bè đôi lúc nhắc đến Nhung với biệt danh: “30 tuổi vẫn ngỡ như còn thơ”.
 

Trên đây là 3 tuyên ngôn của những người phụ nữ sống độc thân, tuy nhiên, những người phụ nữ chọn cuộc sống độc thân luôn luôn có cảm giác cô đơn, trống vắng, tình cảm của họ luôn khắc khoải và mong đợi một điều gì đó. Chúng tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn một điều rằng, hạnh phúc và tình yêu là những gì thật đơn giản và bình dị, hôn nhân chính là một kết thúc có hậu của tình yêu.

Hà Thanh (Theo Qian Long)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN