Chẳng cần phải thắng trận chung kết Champions League, Josep Guardiola, hay vẫn được gọi bằng cái tên thân thuộc Pep, đã là một huyền thoại của sân Nou Camp rồi.
(TT&VH cuối tuần) - Chẳng cần phải thắng trận chung kết Champions League, Josep Guardiola, hay vẫn được gọi bằng cái tên thân thuộc Pep, đã là một huyền thoại của sân Nou Camp rồi. Khi Ban lãnh đạo Barca công bố tên Guardiola thay Frank Rijkaard, chẳng ai tin ông có thể làm nên trò trống gì mùa này với một đội ngũ đã rệu rã về mặt tinh thần, còn bản thân Pep thì quá non kinh nghiệm.
Vậy mà tuyệt vời thay, Pep giúp Barca giành cú đúp thứ năm trong lịch sử một cách thuyết phục. Thành tích không phải là tất cả, cái hay của Pep là khôi phục lại lối đá tấn công rực lửa dưới thời Johan Cruyff, thậm chí còn hiệu quả và đẹp mắt hơn. Barca hạ các đối thủ dễ như lấy món đồ trong túi. Gặp đối thủ càng mạnh, Barca càng bùng nổ. Hàng thủ của Bayern, Real, Atletico, Sevilla hay với Valladolid, Sporting Gijon, Osasuna… chẳng có gì khác biệt.

Khi Sir Alex bắt đầu nghiệp cầm quân với Aberdeen, Pep còn là một chàng trai 7 tuổi. Khi ông thầy Scotland bắt đầu gầy dựng tên tuổi và khẳng định vị trí hàng đầu trong làng HLV thế giới thì Pep không ngừng học hỏi để ngày hôm nay, tuổi trẻ sẽ đối đầu với kinh nghiệm. Pep e dè Sir Alex đấy, nhưng chính Sir Alex cũng phải mệt mỏi với “chàng” HLV này. Pep chưa bao giờ biết thất bại sau 2 năm ngồi trên ghế huấn luyện. Khởi nghiệp tại Barca B, Pep kỷ niệm bằng một chức vô địch giải hạng Ba. Lên Barca mùa này, Pep cũng đã thắng Liga và Cúp Nhà Vua. Pep cũng sẽ cố hết mình cho trận chiến lần này. Cuộc chiến trên băng ghế huấn luyện mới hấp dẫn làm sao.
Nếu Pep thắng, ông sẽ là HLV trẻ thứ 3 trong lịch sử bóng đá thế giới giành Cúp C1/Champions League sau Pepe Vilallonga (Cúp C1 năm 1956) và Miguel Munoz (1960) đều của Real. Nhưng ngày ấy, bóng đá hay còn… mông muội, lại thêm Real đã quy tụ hết tất cả những ngôi sao sáng nhất của bóng đá thế giới bấy giờ rồi. Thế nên chức vô địch của Pep, trong thời đại bóng đá bị chi phối bởi những toan tính thực dụng, sẽ càng có ý nghĩa gấp bội. Nếu Sir Alex thắng, ông sẽ là HLV già thứ 2 trong lịch sử giành giải, sau Raymond Coethals năm 1993 (vô địch khi đã 72 tuổi cùng Marseille). Một người đã vĩ đại ngăn không cho một người đang vĩ đại giành Cúp.