thethaovanhoa.vn

Kế hoạch Galacticos - phần II: Thành Milan rúng động vì Perez

24/05/2009 14:07 GMT+7

Mourinho nói rằng "99,99% tôi sẽ ở lại Inter". Kaka thổ lộ "khó mà xa được Milan". 99,99% nghĩa là vẫn chưa phải 100%. "Khó" nghĩa là vẫn có thể. Với Florentino Perez, ngần ấy là quá đủ để bắt đầu một vụ chuyển nhượng.

(TT&VH) -  Mourinho nói rằng "99,99% tôi sẽ ở lại Inter". Kaka thổ lộ "khó mà xa được Milan". 99,99% nghĩa là vẫn chưa phải 100%. "Khó" nghĩa là vẫn có thể. Với Florentino Perez, ngần ấy là quá đủ để bắt đầu một vụ chuyển nhượng.

Cái đánh mắt của Mourinho

Những người Inter Milan từng không mảy may nghi ngờ về lòng trung thành của Jose Mourinho với đội bóng, ít ra là trong thời gian bản hợp đồng giữa HLV người Bồ với nhà vô địch Serie A 08-09 còn hiệu lực. Lòng tin ấy càng được củng cố, khi mà sau trận Inter thắng Siena để chính thức đăng quang Scudetto lần thứ 4 liên tiếp, Mourinho còn rất hào hứng nói về những kế hoạch tăng cường lực lượng để Nerazzurri có thể cạnh tranh được ở Champions League mùa sau. Nhưng đó là khi báo chí Anh và Italia còn chưa làm rộ lên thông tin Ancelotti sẽ về Chelsea từ mùa tới, cũng là khi Arsene Wenger vẫn đang phải chờ cuộc họp với ban lãnh đạo để quyết định dứt khoát về tương lai của mình. Nghĩa là khi ấy, 2 ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế HLV ở Bernabeu trong mắt Perez vẫn còn có thể "mua chuộc được".
 
Beckham và Kaka, một người đã từ Bernabeu tới San Siro,
người kia sẽ theo chiều ngược lại?

Giờ thì khác. Khi Ance khẳng định "100% vẫn ở lại Milan", còn Wenger vẫn muốn gắn bó với Emirates, Mourinho bỗng trở thành mục tiêu số 1 của Perez. Và dù tự nhận mình là một "người đặc biệt", nhưng với Mourinho, Real Madrid còn đặc biệt hơn, là "một sự cám dỗ khó cưỡng". Không ai tin một người nổi tiếng về khả năng sử dụng ngôn ngữ lại có thể thốt ra câu nói "có tới 99,99% khả năng tôi sẽ ở lại Inter, nhưng ai mà được làm HLV của Real mùa tới quả là một người may mắn" một cách vô chủ đích. Chính sự úp mở ấy đã khiến Chủ tịch Moratti phát cáu. Theo Corriere della Sera, ông chủ của Inter cảm thấy hết sức thất vọng với thái độ ngưỡng mộ Real Madrid ra mặt của Mourinho, và đã yêu cầu HLV người Bồ khẳng định một lần cho rõ xem ông ta thực sự muốn gì, đi, hay ở.

Đó chính là cách Perez bắt đầu mua một người. Bày tỏ sự quan tâm. Buộc mục tiêu phải tự nói ra cảm xúc của mình. Khiến đội bóng chủ quản lo sợ đến phát hoảng. Và sau đó là tung đòn quyết định. Theo AS, đòn quyết định ấy có thể chỉ tiêu tốn của Perez có 7 triệu euro. Đó chính là số tiền giải phóng hợp đồng cho Mou, theo tìm hiểu của tờ báo có trụ sở tại Madrid.

80 triệu euro cho Kaka?

Như một kẻ đi săn lão luyện, Perez biết phải làm gì để giữ cho con mồi luôn ở trong tầm mắt của mình. Tuần trước, nửa Đỏ-đen của thành Milan đã được một phen náo loạn khi AS và Marca đồng loạt khẳng định như đinh đóng cột rằng Kaka đã được bán cho Perez với giá 60 triệu euro, rằng tiền vệ người Brazil sẽ chơi ở Bernabeu theo một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với mức lương lên tới 12 triệu euro/năm, rằng ăn chia bản quyền hình ảnh sẽ là 50/50…, nói chung, là rất cụ thể và thuyết phục. Và sau khi cả Milan lẫn người đại diện và là bố Kaka, Bosco Leite, đều phủ nhận những thông tin ấy trên trang web của CLB, lại tới lượt một tờ báo của Italia, tờ Corriere dello Sport, tự biến mình thành kênh thông tin phục vụ Perez với dòng tít rất gây tò mò trong số báo ra ngày 22/5: "Kaka tới Real. Milan bị bao vây".

Theo Corriere dello Sport, ông chủ của Milan và là Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi đã không thể "cầm lòng" được trước lời đề nghị quá hấp dẫn, lên tới 80 triệu euro, từ Real Madrid cho ngôi sao mà ông từng định bán cho Man City hồi mùa Đông. CdS phân tích: Trong tình trạng khủng hoảng chung và nguy cơ mất hàng tỷ euro vì vụ ly dị với bà vợ Veronica Lario, 80 triệu ấy bỗng trở thành một khoản không nhỏ trong mắt Berlusconi. Với số tiền đó, Milan cũng không còn phải lo lắng nhiều về khoản lỗ 66,8 triệu euro trong năm tài chính 2008, thậm chí còn dư ra được một khoản để mua Adebayor từ Arsenal. Yêu sách duy nhất còn lại của Berlusconi là Perez khoan vội công khai lời đề nghị ấy, bởi ông không muốn hình ảnh bị ảnh hưởng vì bất kỳ lý do gì trước thềm cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (4-7/6).
 
V.C
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN