thethaovanhoa.vn

Nhìn lại công tác trọng tài lượt đi: Chiếc còi mạ nhung

24/05/2009 13:23 GMT+7

Số lượng thẻ phạt nếu đặt trong mối tương quan với tính chất 181 trận đấu của 2 giải, thì chưa phản ánh hết sức nóng. Nếu để ý, thì diễn biến trên sân ngày càng phức tạp...

(TT&VH) - Nếu nói theo kiểu báo cáo thì con số trọng tài bị kỷ luật sau 13 vòng với 181 trận cả 2 giải (1 trận B.BD- TPHCM hoãn) chẳng hơn lượt đi mùa giải năm ngoái. Nhìn về thẻ phạt, cứ tưởng nghiêm khắc nhưng nó chưa phản ánh đúng tính chất của bạo lực và tính ứng xử phi văn hoá trên sân. Nói có những chiếc còi bị coi mạ nhung là vì thế.

* 4 vua bị trảm: Con số của niềm tin?

Năm ngoái, số TT bị kỷ luật nội bộ sau lượt đi cũng bằng chừng đấy. Cụ thể 3 trọng tài ở giải VĐQG và 1 trọng tài ở giải hạng Nhất, người nặng nhất bị treo còi 3 trận và số còn lại thì bị 2 trận.

Năm nay, 4 trọng tài chia đều cho 2 giải. Hạng Nhất sai sót của TT diễn ra ở trận Tây Ninh- An Giang và Bình Định- Tây Ninh. Trận Quảng Nam- Cần Thơ TT cũng sai nhưng không nghiêm trọng nên chỉ bị nhắc nhở.

Ở V-League, cả nước đều biết Lê Quốc Ân và Vũ Trường Xuân bị trảm do sai lầm gây ầm ỹ trong trận SHB.ĐN-TP.HCM và Thể Công-Nam Định. Một rơi vào TT kỳ cựu, một là trợ lý FIFA nên càng gây bức xúc. Như ông Ân bỏ qua đến 2 quả phạt đền cho TPHCM thì không biết bình luận kiểu nào đây. HLV Lư Đình Tuấn chỉ biết than thở: “Trọng tài cần có lương tâm”.
 
Ngay cả một trọng tài FIFA như Phùng Đình Dũng (phải) vẫn còn bị các đội bóng kêu ca

Cũng cần phải lưu ý rằng còn rất nhiều phản ứng của các đội bóng về TT( tất nhiên phản ứng vô lối cũng nhiều), nhưng ít được để ý vì sai sót không gây ầm ỹ kiểu như trên sân Chi Lăng. Nếu soi rát, chắc chắn số TT bị trảm không chỉ dừng lại ở con số 4. Để ý kỹ hơn nữa, thì cái sai của TT ở giải hạng Nhất rất nhiều. Khổ nỗi, nó thường bị xem nhẹ vì giải đấu này không quan trọng như V-League.

Có lần một GS phải thừa nhận chất lượng TT ở giải hạng Nhất còn kém, sai sót nhiều lắm nhưng phải chấp nhận thôi vì V-League còn đang bị phàn nàn. Tình trạng bênh vực đội nhà cũng bàng bạc khắp 13 lượt trận.

Nếu chỉ 4 TT bị trảm mà người hâm mộ không tin về công tác TT, trong khi 20 vua bị xử lý mà được tin, thì con số 20 kia vẫn khả quan. Xây dựng niềm tin là sứ mệnh cần được các TT nằm lòng. Cảnh ông Tuấn “nhím” than thở như thế sẽ phá đi rất nhiều nỗ lực mà cả tập thể lực lượng TT xây dựng. Chỉ có được niềm tin thật sự cái đầu hoàn toàn trong sáng TT mới được chia sẻ sâu sắc kiểu lực lượng đang trong thời kỳ quá độ, giải năm nay tính chất khốc liệt hơn.

* 416 thẻ vàng, 28 thẻ đỏ: Con số của kỉ cương?

Đúng là vậy nếu như đem so với lượt đi năm ngoái (373 thẻ vàng, 18 thẻ) được rút ra. Một chi tiết cần bổ sung cho sự kỉ cương, đấy là văn hoá ứng xử của vua đã không bị coi là tiêu điểm để tập huấn như mùa giải trước. Kỷ cương đã được thiết lập. Không còn cảnh chửi, doạ, đôi co với cầu thủ bị đưa lên dư luận. Thay vào đó, việc rút thẻ đã theo kiểu “rẹc đùng”, TT sử dụng “ngôn ngữ trong sáng”!

Tuy vậy, số lượng thẻ phạt trên nếu đặt trong mối tương quan với tính chất 181 trận đấu của 2 giải, thì chưa phản ánh hết sức nóng. Nếu để ý, thì diễn biến trên sân ngày càng phức tạp mang tính đột biến. Các đội bóng không từ mọi cách phản cảm nào để có được kết quả khả quan.

Đội thắng câu giờ, thế là đội thua bốc hoả chơi gấu. Các trường hợp thẻ phạt thì phần lớn tập trung vào các lỗi: phi thể thao ( câu giờ, đôi co trọng tài); lối chơi và hành vi bạo lực ( triệt hạ, thô bạo, trả đũa) đối với cầu thủ đối phương đã chứng minh điều đó. Trường hợp thứ hai thực sự gây nhức nhối, vì nó trực tiếp làm cho phương hại nghiêm đến trọng hình ảnh cũng như chất lượng của của V-League.

Trong bối cảnh đó thì số lượng thẻ phạt như thế chưa đủ mức răn đe. Bản thân HĐTT QG cũng thừa nhận TT còn “nhát tay”. Nếu TT giỏi thì hôm SLNA gặp TĐCS. ĐT không đến mức 2 người phải nhập viện. Cuộc chạm trán giữa K.KH-SHB.ĐN trên sân Nha Trang vòng 12 TT FIFA Phùng Đình Dũng cũng bị kêu là quá nhẹ tay. Đấy là những TT có máu mặt, thử hỏi các đàn em còn khó khăn đến mức nào trước những trận đấu kiểu như trên. Khi thẻ phạt thiếu răn đe, thì những ám ảnh bạo lực sân cỏ, phi thể thao còn tiếp tục leo thang.

Mà nỗi ám ảnh này còn nguy hại hơn vấn nạn văn hoá ứng xử xuống cấp của TT bùng nổ ở lượt đi mùa giải trước.

HỮU QÚY

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN