Đã từng nghĩ, Triệu Quang Hà như là thành viên sáng lập của T&T HN, là người đã cùng đội bóng 3 năm lên 3 hạng thì nếu Hà có mang đội bóng xuống hạng Nhất cuối mùa này, bầu Hiển cũng không thay Hà.
(TT&VH) - Đã từng nghĩ, Triệu Quang Hà như là thành viên sáng lập của T&T HN, là người đã cùng đội bóng 3 năm lên 3 hạng (một kỳ tích, một kỷ lục) thì nếu Hà có mang đội bóng xuống hạng Nhất cuối mùa này, bầu Hiển cũng không thay Hà. Chẳng gì thì bóng đá cũng có cái tình cơ mà.
Đúng. Bóng đá có cái tình. Người ta đá vì tình. Ra sân vì tình. Và nhường cho nhau vài điểm cũng vì cái tình. Nhưng bóng đá nhiều khi cái tình vẫn bị bỏ qua. Đấy gọi là phũ phàng cũng được hay lý giải ở góc độ bóng đá chuyên nghiệp nó thế cũng chẳng sai.
T&T HN có lẽ cũng sẽ không thay HLV và bầu Hiển cũng sẽ không đẩy Hà vào cái thế tự lựa chọn công việc cho mình (nhưng nhất định không phải HLV và… Chủ tịch CLB), nếu như không có những chữ ký của cầu thủ T&T HN thể hiện sự đồng lòng quyết tâm, rằng anh Hà nên nghỉ, và nếu muốn đội thoát bĩ cực, thì Hữu Thắng có thể làm được điều đó. Trong số hơn chục chữ ký ấy, nghiệt nỗi, bên cạnh những cầu thủ mới về, còn có cả những cầu thủ cũ, những người đã từng sát cánh cùng Hà khi còn ở giải hạng Nhất, hạng Nhì. Nó tựa như những nhát dao chiến sĩ đâm sau lưng tướng! Đây mới chính là những rỉ sắt khiến cho vết thương của Triệu Quang Hà như thể bị nhiễm trùng.
Nhưng cũng phải nói, quyền quyết định trảm Hà hay không vẫn là quyền của bầu Hiển. Những cầu thủ nói lên “chính kiến” của họ không hẳn là những người phá đội, phá Hà trong suốt chặng lượt đi. Quyết định thay HLV là để cứu đội bóng, cứu cái thương hiệu. Vì T&T HN đổ tiền vào bóng đá, bầu Hiển với SHB đã từng và đang ôm khá nhiều đội bóng khác nhau cũng chính vì thương hiệu. Triệu Quang Hà là một công thần, nhưng công thần cũng chỉ là người làm thuê. Cái tình hay cái nghĩa ở đây chỉ là thứ yếu. Phát triển luôn có đào thải. Ai không làm được việc sẽ phải đứng sang lề đường.
Cũng giống như ngày trước, Hà “manager” (vừa làm chuyển nhượng, vừa làm huấn luyện) đã từng gạt biết bao con người đã sát cánh cùng với mình từ ngày còn ở hạng Ba, hạng Nhì và hạng Nhất khi T&T HN có vé lên V-League. Nhiều người cũng sốc như bây giờ Hà đang sốc và phải chấp nhận. Nhiều người từng chỉ nhận vài ba chục triệu đồng khi ký hợp đồng với T&T HN cũng đau như Hà đang đau bây giờ khi việc sếp cho chọn chức vụ có khác gì Hà đã là người thừa.