thethaovanhoa.vn

22h00, ngày 24/5, sân KC: Hull – M.U: Định đoạt số phận

24/05/2009 08:53 GMT+7

Cả vùng Đông Bắc nước Anh đang khẩn cầu M.U. Giới truyền thông Anh cũng kêu gọi Quỷ đỏ hãy thực hiện “nghĩa vụ đạo đức”...

(TT&VH) - Cả vùng Đông Bắc nước Anh đang khẩn cầu M.U. Giới truyền thông Anh cũng kêu gọi Quỷ đỏ hãy thực hiện “nghĩa vụ đạo đức” bằng cách giành trọn 3 điểm trên sân Hull City đêm nay (lượt đi M.U thắng 3-4). Về mặt tinh thần, Quỷ đỏ sẽ vẫn là chính họ, dù thi đấu với bất cứ đội hình nào. Nhưng dĩ nhiên, Sir Alex sẽ có những tính toán của riêng mình…

* Tất cả cho Champions League

Đó là điều hiển nhiên. M.U đã trải qua 9 tháng trời nỗ lực để đứng trước trận đấu của cả một mùa giải, trước cơ hội đi vào lịch sử với tư cách đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League. Bất cứ một mancunian nào cũng không thể chấp nhận một cú ngã ở Rome, mà nguyên nhân xuất phát từ việc thiếu hụt lực lượng một cách đáng tiếc. Vì thế việc bảo toàn lực lượng mạnh nhất là yêu cầu bắt buộc.

Ở La Liga, Pep Guardiola có thể “chiều chuộng” Eto’o bằng cách tung anh vào sân ở trận đấu với Osasuna nhằm theo đuổi danh hiệu Pichichi (đã ghi 29 bàn, hơn Forlan 1 bàn), nhưng tại Premier League thì không. Ronaldo có thể mất danh hiệu Vua phá lưới vào tay Anelka (cùng được 18 bàn, và gần như chắc chắn sẽ ra sân trước Sunderland), nhưng anh là con át chủ bài của Sir Alex tại Roma giữa tuần tới, nên chắc chắn sẽ phải yên phận trên khán đài. Tương tự là những trường hợp của Van der Sar, Rooney, Berbatov, Vidic… và, thậm chí là Tevez nữa.
 
Ở trận lượt đi M.U (đỏ) đã thắng Hull City 4-3

Ngay cả trường hợp của Rio Ferdinand cũng vậy. Mặc dù tuyên bố rằng trung vệ 30 tuổi này cần một bài test thể lực trước trận chung kết, nhưng ngài Ferguson chắc chắn vẫn còn không ít phân vân. Có nên sử dụng Rio ngay từ đầu, tung vào sân ở một thời điểm nào đó, hay cất anh đi? Một đội bóng đã không còn gì để mất như Hull thì sẵn sàng đá rát, và nguy cơ chấn thương là hiển hiện. Nói gì thì nói, Rio vẫn là một trung vệ giàu kinh nghiệm và cần ở những trận đấu lớn. Có nhiều cách để test thể lực cho anh mà không phải mạo hiểm đến thế, trên sân tập Carrington chẳng hạn.

5:  M.U là chuyên gia bắt nạt các đội yếu. Mùa giải này, họ đã toàn thắng cả 5 lần đối đầu với những đội bóng thăng hạng, và giữ sạch lưới 4 trong số đó. Hull là đội tân binh duy nhất ghi được bàn vào lưới Quỷ đỏ.

6 & 23:  Hull là đội giữ trắng lưới ít nhất nhất Premier League mùa này với 6 trận. Ngược lại, M.U vô địch về mặt này với 23 giữ trận sạch lưới.

 Như vậy, sẽ không khó khăn để xác định được đội hình xuất phát của M.U trong chuyến làm khách đến sân KC đêm nay. Do Ben Foster không thể dự CK Champions League vì chấn thương ngón tay, Kuszczak sẽ được “để dành” dự bị cho Van der Sar ở trận chung kết, và đứng trong khung gỗ sẽ là thủ thành 19 tuổi Ben Amos. Brown mới trở lại sau chấn thương và khó có suất đá chính ở Roma nên sẽ cáng đáng hành lang phải. Và trong trường hợp cất Rio Ferdinand, trung vệ trẻ De Laet sẽ có cơ hội đá chính cùng lão tướng Gary Neville, còn cánh trái sẽ được trao cho Fabio.

Ở tuyến giữa, do bị lỡ trận chung kết Champions League vì án treo giò, nên Fletcher sẽ được bù đắp bằng suất đá chính ở trận đấu này. Với phong độ khá ổn định, thủ quân của ĐT Scotland sẽ là người dẫn dắt hàng tiền vệ M.U ở trận đấu này. Nhiệm vụ tấn công của M.U ở trận đấu này sẽ được giao cho cặp tiền đạo tuổi teen: Wellbeck (18) – Macheda (17).

* Hull quyết thắng, nhưng…

Ở lượt đi, Hull City từng khiến đội ĐKVĐ trải qua những giây phút toát mồ hôi hột ngay tại Old Trafford (M.U chỉ thắng sát nút 4-3). Đó là một trận đấu mà đội khách đã tận dụng triệt để những sơ suất của hàng phòng ngự M.U về phòng chống bóng bổng để ghi tới 3 bàn thắng. Tất nhiên, đó là giai đoạn thăng hoa của thầy trò Phil Brown, chứ không như thời điểm này, khi những đôi chân đã chạm đất hoàn toàn. Mặc dù vậy, cơ hội tấn công từ trên không của M.U ở KC đêm nay là hoàn toàn hiện hữu nếu như họ biết cách khoét vào mắt xích Gary Neville, cầu thủ đã chậm chạp đi nhiều, và không có chiều cao lý tưởng cho một trung vệ. Nên nhớ Daniel Cousin (cao 1m87) là một cầu thủ chơi đầu khá tốt, và chính anh đã ghi một bàn ở trận lượt đi từ một tình huống như thế.

Ở KC đêm nay, chắc chắn Hull sẽ tấn công rất mãnh liệt, nhưng sức tấn công ấy sẽ không phát huy được tối đa sức mạnh do vắng mất một tiền đạo chủ chốt: Manucho. Khi cho Hull mượn tiền đạo người Angola này, M.U đã kèm theo điều khoản rằng anh không được phép ra sân khi tái ngộ đội bóng cũ. Như vậy, đá cặp với Cousin trên hàng công chủ nhà sẽ là Craig Fagan, và bộ đôi này sẽ nhận được sự hỗ trợ tích cực của Geovanni, chân sút từng là hiện tượng ở lượt đi, nhưng đã sa sút dần về cuối mùa giải.
 

Vidic – Cầu thủ M.U xuất sắc nhất mùa

Giggs là Cầu thủ xuất sắc nhất do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp (PFA) bình chọn, nhưng ở Old Trafford thì không. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải do các fan bình chọn thuộc về trung vệ Nemanja Vidic. Trong gần 1 năm qua, tuyển thủ Serbia này là chỗ dựa cực kỳ vững chắc của hàng phòng ngự M.U và thậm chí còn không ít lần lập công bằng những pha lên tham gia tấn công nguy hiểm. Về mặt lối chơi, Vidic được so sánh với bậc tiền bối Steve Bruce, một hòn đá tảng của M.U thời kỳ Cantona, nhờ sức mạnh, sự dũng cảm, và khả năng chơi đầu cực tốt. Anh hiện diện trong suốt chuỗi 14 trận mà M.U giữ sạch lưới (kỷ lục) ở mùa giải này.

Chưa bao giờ, tinh thần của Hull lại hừng hực như thế này bởi đơn giản họ đang bị đẩy vào đường cùng. Nhưng quyết tâm thôi cũng không đủ. Một đội bóng đã trải qua 9 trận liên tiếp không biết đến thắng lợi (2 hòa, 7 thua) chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn trong việc tìm kiếm 3 điểm, cho dù đối thủ của họ chỉ đưa ra sân một đội hình hai. Có thể đội hình ấy thiếu sự kết dính, nhưng nên nhớ họ thi đấu với một tinh thần cực kỳ thoải mái, và chắc chắn không có chuyện buông xuôi. Nên nhớ trong 6 năm qua, M.U chỉ có đúng 1 lần mất diểm ở vòng cuối. Đó là trận thua 0-1 trước West Ham hè 2007, và người ghi bàn quyết định khi đó là Tevez.

Dự đoán: 1-1
 
+ Lực lượng
 
Hull City: Folan trở lại sau án treo giò. Zayatte, Dawson, Mendy đã tập luyện bình thường. Bullard, Ashbee (đầu gối), Gardner (lưng) chấn thương dài hạn. Manucho không thể đối đầu với CLB cũ (theo thỏa thuận khi M.U cho Hull mượn)
 
MU: Fletcher sẽ vào sân, vì anh chắc chắn không dự CK Champions League (treo giò). Brown đã bình phục chấn thương mắt cá chân. Ben Foster (ngón tay), Hargreaves (đầu gối) vẫn chấn thương.
 
Đội hình dự kiến:

HullCity: Myhill - Ricketts, Dawson, Zayatte, Turner - Boateng, Marney, Kilbane, Geovanni - Fagan, Cousin.
M.U: Amos – Brown, Gary Neville, De Laet, Fabio – Nani, Fletcher, Gibson, Tosic – Macheda, Wellbeck.
 
Đối đầu
 
01/11/08 M.U – Hull City 4-3
07/10/87 Hull City - M.U 0-1
23/09/87 M.U – Hull City 5-0
15/02/75 M.U - Hull City 2-0
23/11/74 Hull – M.U 2-0
 
Phong độ
 
M.U
16/05/09 M.U - Arsenal 0-0
13/05/09 Wigan – M.U 1-2
10/05/09 M.U - Man City 2-0
05/05/09 Arsenal – M.U 1-3
02/05/09 Boro – M.U 0-2
 
HullCity
16/05/09 Bolton - Hull City 1-1
09/05/09 Hull City - Stoke 1-2
04/05/09 Aston Villa – Hull City 1-0
25/04/09 Hull City - Liverpool 1-3
18/04/09 Sunderland – Hull City 1-0

 

Tuấn Cương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN