thethaovanhoa.vn

Tử hình tủ phú Ai Cập giết người vì ghen

23/05/2009 10:04 GMT+7

Là một trong những người giàu nhất Ai Cập, là thượng nghị sĩ có quan hệ thân thiết với gia đình Tổng thống Hosni Mubarak Thế nhưng Moustafa vừa phải lãnh án tử hình bởi ông ta đã nhẫn tâm giết hại người tình cũ.

(TT&VH) - Hisham Talaat Moustafa là một doanh nhân “cỡ bự” ở Ai Cập. Ông lãnh đạo một tập đoàn phát triển bất động sản hàng đầu và là một trong những người giàu nhất nước. Ngoài ra, ông còn là thượng nghị sĩ có quan hệ thân thiết với gia đình Tổng thống Hosni Mubarak. Thế nhưng Moustafa vừa phải lãnh án tử hình bởi ông ta đã nhẫn tâm giết hại người tình cũ.

Giết người, đền mạng


Hisham Talaat Moustafa đứng im lặng trong một khu vực dành riêng cho tù nhân, khuôn mặt ủ dột. Ông ta mặc áo tù trắng, lưng quay lưng về phía gia đình, bạn bè và các phóng viên đang đứng chen chúc nhau trong phòng xử của Tòa án Hình sự Cairo. Cạnh đó, sát thủ Muhsen El-Sukkari lẩm nhẩm đọc Kinh Koran, dường như để lấy lại bình tĩnh. Phiên tòa kéo dài không lâu và kết thúc gần như hỗn loạn khi chánh án Muhammadi Qunsuwa tuyên bố án tử hình cho cả hai. Moustafa được đưa nhanh ra khỏi phòng xử án khi đám đông lao về phía ông ta. Bạn bè người thân của Moustafa kêu khóc vì sốc, trong khi vợ ông ta đổ sụp xuống phòng xử. Một người đàn ông trẻ ngất xỉu và phải nhờ cảnh sát đưa ra ngoài. Sukkari sắc mặt tái xám, giơ tay ôm ngực lẩm bẩm trước khi bị lôi đi.

Moustafa được đưa tới tòa hôm 21/5
Hai con người này là thủ phạm trong vụ giết hại dã man ca sĩ xinh đẹp người Liban Suzanne Tamim hồi tháng 7 năm ngoái. Moustafa đã bỏ 2 triệu USD ra thuê Sukkari đâm hàng chục nhát dao vào người, mặt cô ca sĩ xinh đẹp trước khi cắt cổ nạn nhân. Tòa khép Moustafa vào tội chủ mưu giết người. Tòa cũng đưa ra nhiều chứng cứ chống lại cả hai bị cáo, bao gồm đoạn băng ghi lại các cú điện thoại trao đổi giữa họ, đoạn video an ninh ghi cảnh Sukkari chạy khỏi căn hộ của Tamim ở Dubai (UAE) sau khi vụ án mạng xảy ra và dấu vết ADN từ bộ quần áo dính máu mà y vứt lại hiện trường. Tất cả đã chứng minh họ có tội.

Một phiên tòa hiếm có

Trang tin ABC News nhận xét phiên tòa xử Moustafa có thể xem là hiện tượng hiếm hoi ở một đất nước như Ai Cập, nơi các nhân vật giàu có và nhiều quyền lực thường nằm ngoài tầm với của pháp luật. Trong khi đó, Moustafa không phải là kẻ tầm thường. Đứng đầu tập đoàn Talaat Moustafa, đế chế bất động sản lớn nhất ở Ai Cập, ông ta là một trong những người giàu nhất nước, hồi năm 2007 đã có tài sản trên 800 triệu USD. Moustafa cũng là động lực đứng đằng sau việc phát triển khu ngoại ô mang phong cách phương Tây nằm quanh thủ đô Cairo, với giá bán “siêu đắt”, là ông chủ nhiều mạng lưới khách sạn hạng sang và khu nghỉ dưỡng cao cấp. Ngoài ra ông ta còn là thành viên Thượng viện Ai Cập và có quan hệ mật thiết với Tổng thống Hosni Mubarak. Vì thế, vụ bắt giữ và kết tội Moustafa đã không khỏi làm người dân Ai Cập bất ngờ và thu hút được sự chú ý của dư luận tại khu vực Trung Đông.

Các báo ủng hộ chính phủ dẫn bản án tử hình để nhận xét rằng ở Ai Cập không có ai đứng trên luật pháp. Nhưng thực tế, theo các nhà quan sát, Moustafa đã phải đền tội do giới lãnh đạo Ai Cập thấy cái giá phải trả để bảo vệ ông ta là quá cao. Tờ New York Times cho biết khi tin đồn lần đầu xuất hiện về việc Moustafa có liên quan tới vụ giết hại Tamim, giới lãnh đạo Ai Cập đã phản ứng dè dặt và còn có xu hướng bảo vệ ông ta. Báo chí được yêu cầu không đưa tin về sự kiện này và Moustafa được duy trì quyền miễn trừ truy tố do là nghị sĩ.

Tuy nhiên việc đó đã khiến người Ai Cập nổi giận. Ngoài ra, Ai Cập còn chịu sức ép từ phía Dubai, nơi Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum đã hứa với gia đình nạn nhân rằng vụ việc sẽ không thể rơi vào im lặng. Và thế là án tử hình đến với Moustafa như một lẽ đương nhiên.
Dư luận Ai Cập dường như rất hài lòng với quyết định của tòa án. “Phán quyết này có thể giúp dân chúng thêm tin tưởng vào luật pháp và nó sẽ có một kết cục tích cực cho chính quyền bởi người dân vốn đã bị mất lòng tin” - ông Osama Ghazali Harb, biên tập viên kiêm chuyên gia của Trung tâm nghiên cứu Chính trị và Chiến lược Ahram, nhận xét.

Mất tất cả vì tình?

Nạn nhân Suzanne Tamim
Moustafa quen biết Tamim khi cô đang chạy trốn cuộc hôn nhân với người chồng thứ hai Adel Maatouk. Nhưng khi đến lượt mình bị bỏ rơi, Moustafa đã không chấp nhận được việc đó. Dù Tamim đã trốn tới London (Anh), kết hôn với võ sĩ kick box Riad Alazzawi, ông ta vẫn lần ra và quấy rối họ bằng những cú điện thoại đe dọa. “Suzanne có lần kể rằng Moustafa đã gọi điện và đề nghị nếu bỏ tôi để cưới ông ta, cô ấy sẽ được nhận 50 triệu USD. Còn nếu từ chối, cô ấy sẽ bị ông ta giết hại” - Alazzawi nói với tờ Sunday Times. Có thể thấy Moustafa đã thực hiện được lời đe dọa của ông ta, nhưng cũng phải trả giá đắt.

Theo luật pháp Ai Cập, bản án tử hình dành cho Moustafa và Sukkari sẽ được Grand Mufti Ali Gomaa, quan chức phụ trách tòa án Sharia, xem xét lại trước khi ra quyết định cuối cùng vào tháng 6 tới. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết sẽ chẳng có lý do gì để ông này đảo ngược phán quyết của tòa Cairo.
Gia Bảo
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN