thethaovanhoa.vn

Đêm nhạc Hồng Hạnh và những "tuyệt tác" của Nguyễn Hữu Thiết

23/05/2009 09:20 GMT+7

Đêm 23 và 24/5, ca sĩ Hồng Hạnh - cô con gái của đôi song ca tài danh Nguyễn Hữu Thiết - Ngọc Cẩm sẽ có 2 mini show tái xuất sân khấu. Đây là cuộc trở về của chị sau một thời gian đóng phim truyền hình.

(TT&VH) - Đêm 23 và 24/5 tại phòng trà Văn nghệ TP.HCM, ca sĩ Hồng Hạnh sẽ có 2 mini show của mình. Cô là con gái của đôi song ca tài danh Nguyễn Hữu Thiết - Ngọc Cẩm, đôi song ca được mệnh danh là “không có đối thủ” với những bài hát “đượm nhuần dân tộc tính” những năm 50, 60 của thế kỷ trước. Trong 2 đêm diễn này, Hồng Hạnh sẽ biểu diễn những ca khúc đã gắn liền với tên tuổi của mình và dĩ nhiên có cả những sáng tác của bố cô… TT&VH có cuộc trò chuyện ngắn với Hồng Hạnh.

* Đã lâu lắm chị mới xuất hiện trở lại trên sân khấu?

- Lâu nay tôi thỉnh thoảng chỉ hát trong các chương trình của đài truyền hình hoặc các chương trình sự kiện, gần đây lại tham gia đóng phim. Xong phim Cuộc chiến hoa hồng là tiếp đến phim Có lẽ nào ta yêu nhau (hiện đang quay), song song đó tôi lại đang chuẩn bị ra album mới của mình nên đúng là ít xuất hiện trên sân khấu. Dù có đóng phim hoặc làm gì đi nữa, tôi luôn tâm niệm âm nhạc là “ngôi nhà” của mình, đi đâu mình cũng sẽ trở về nhà.

* Chị sẽ hát những gì và chương trình có điểm nhấn nào đặc biệt?


Nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng, biên tập phòng trà Văn nghệ cho biết, ngoài phần biểu diễn của ca sĩ Hồng Hạnh, nhóm Mây lang thang, Đồng xanh và các ca sĩ của phòng trà sẽ trình diễn một số tác phẩm mà chúng đã gắn liền với tên tuổi của Nguyễn Hữu Thiết - Ngọc Cẩm trước đây.
- Đây là đêm nhạc Hồng Hạnh, tôi sẽ hát những bài hát đã gắn liền với cuộc đời đi hát của mình như: Hoa vàng mấy độ, Diễm xưa (Trịnh Công Sơn), Ngày trở về (Phạm Duy), Mùa thu cánh nâu (Nguyễn Ánh 9), Tình ca cho em (Nguyễn Nam)... Nhiều bài hát tôi sẽ tự đệm guitar. Ngoài ra tôi sẽ hát một số bài nhạc Nhật và đặc biệt là hai bài Diễm xưa (Trịnh Công Sơn) và Không (Nguyễn Ánh 9) sẽ được hát bằng tiếng Nhật. Khán giả sẽ có một cảm nhận mới lạ dù hai bản nhạc này rất quen thuộc. Hát một chương trình ở phòng trà còn tùy thuộc vào không khí tại thời điểm đó, nhất là sự tương tác giữa ca sĩ và khán giả, điều đó rất quan trọng, có khi là chất “xúc tác” làm cho đêm nhạc rất sinh động.

* Nói đến Hồng Hạnh, nhiều người sẽ liên tưởng đến đôi song ca Nguyễn Hữu Thiết - Ngọc Cẩm, trong đêm nhạc này có bóng dáng âm nhạc của bố mẹ chị?

- Bố mẹ tôi nổi tiếng với những bài song ca như Duyên quê, Hình ảnh người em không đợi... Tuy nhiên, rất tiếc đây là những bài song ca cần sự ăn ý của một cặp đôi ca sĩ. Trong đêm nhạc này, tôi cũng sẽ hát một số bài hát khá nổi tiếng do bố tôi sáng tác như: Yêu nhau đi, Ai đi ngoài sương gió, Tìm mãi thương yêu... đó cũng là những bài hát rất phù hợp với tôi, là một phần âm nhạc của tôi trong thời gian dài ca hát vừa qua.
 
Bình Minh (thực hiện)
 
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN