thethaovanhoa.vn

Đánh đố nhau hoài!

23/05/2009 10:06 GMT+7

Một trong những ưu tiên số 1 của HFF trong lúc này là hiến kế cho lãnh đạo CLB TP.HCM, để hy vọng đội bóng sẽ chơi khởi sắc trong giai đoạn lượt về và trụ hạng thành công.

(TT&VH) - Một trong những ưu tiên số 1 của HFF trong lúc này là hiến kế cho lãnh đạo CLB TP.HCM, để hy vọng đội bóng sẽ chơi khởi sắc trong giai đoạn lượt về và trụ hạng thành công.

Một trong những biểu hiện tích cực nhất là HFF hứa sẽ thưởng riêng, thưởng nóng từ 100 – 150 triệu/trận thắng cho CLB TP.HCM, trong giai đoạn lượt về. Số tiền này, theo tiết lộ của Chủ tịch Lê Hùng Dũng, là do Mạnh Thường Quân (MTQ) đóng góp và ủy quyền cho HFF.

Bản thân ông Dũng từng rất nhiều lần khẳng định, tiền không phải là phương thức tối ưu để giải quyết vấn đề trong bóng đá. Ông đưa ra rất nhiều ví dụ, như việc T&T.HN hay HA.GL bỏ ra cả chục tỷ đồng để mua (và trả lương) cho 2 ngôi sao Công Vinh và Lee Nguyễn, nhưng cũng đâu có thành công?! Hay các biện pháp so sánh giữa đội nhà giàu Thể Công và anh nhà nghèo QK4, vv và vv. Nhưng trong tình huống này với CLB TP.HCM, thì ông Dũng lại dùng tiền để vá chỗ thủng… chuyên môn?!

Ở một vài đội bóng khác, đã có những phép tính khá khoa học giữa các MTQ (chứ không phải đơn vị bảo trợ tài chính) và đội bóng. Theo đó, MTQ thường hỗ trợ một phần đáng kể kinh phí để trả lương hay mua cầu thủ, hoặc nữa là thuê HLV. HFF không thuận theo phương án này, chí ít là với “đứa con” CLB TP.HCM, bởi theo ông Dũng, tiền bỏ ra mua cầu thủ phải được tính toán, căn ke rất chi ly. Không có chuyện vung tiền búa xua để mua người, để rồi rước họa vào thân, với căn bệnh ngôi sao trầm kha của cầu thủ.
 
Thày trò HLV Tuấn “nhím” sẽ phải tự cứu mình trước đã
 
Theo HLV Lư Đình Tuấn, thì đội bóng từng đặt vấn đề với vài tuyển thủ như Việt Cường, Thanh Bình…, nhưng họ không chịu. Tuấn “nhím” nói, nguyên do là TP.HCM ít tham vọng và ít vệ tinh giỏi, nên cầu thủ ngôi sao ngại đến?! Đâu phải, là tiền cả đấy! Bình, Cường và Văn Pho về HA.GL có vài tỷ đồng trong tài khoản, còn về TP.HCM chỉ 500 triệu, không hơn (theo lời Tuấn “nhím”). Là cầu thủ, bạn sẽ chọn bến đỗ nào?!

Cứ cho rằng số tiền 100 triệu đồng/trận thắng là không nhỏ chút nào (càng lớn khi so với thu nhập của cầu thủ TP.HCM như hiện tại), nhưng muốn thắng thì bạn phải có lực, chứ đâu bất chiến tự nhiên thành được? Không phủ nhận thành ý của HFF, nhưng dùng cách treo thưởng này, chẳng khác gì đánh đố nhau, đánh đố Tuấn “nhím” và các cầu thủ?!

Trong buổi Đại hội thường niên 2009, nơi có đầy đủ các ban bệ liên quan đến trực tiếp hay gián tiếp đến bóng đá TP.HCM, người của CLB TP.HCM tỏ ra khá “ngoan”. Họ ngại phản biện và ngại nói ra những tồn tại. Và thế, mọi chuyện sẽ lại cũ như bản chất của nó. Người có quyền nói, cứ nói, người làm chuyên môn, cứ làm, một hàng rào vô hình nào đó luôn được dựng lên giữa HFF và các đội bóng trực thuộc từ nhiều năm nay rồi.

HLV Lư Đình Tuấn biết và thấy rõ quân của mình vừa yếu, lại vừa thiếu, nhưng khắc chế được trạng thái rơi tự do lúc này là điều không dễ dàng. Sẽ có ít nhất 3 cái tên ngoại bị đẩy đi (3 người khác sẽ tới), chỉ có cách này để vá cơn khủng hoảng (chứ không theo cách của ông Chủ tịch HFF). Hy vọng với truyền thống CLB và sự tự tin của thầy trò Lư Đình Tuấn, TP.HCM sẽ trụ hạng thành công.

Thảo Nguyên

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN