Từ chỗ tràn đầy hy vọng về một mùa giải thành công trên các mặt trận Cúp, để bù đắp cho thất bại thảm hại ở Bundesliga, chỉ sau một đêm Istanbul đầy ác mộng, nỗi ám ảnh trắng tay lại hiện về với thầy trò Thomas Schaaf.

May cho Bremen khi ở trận chung kết Cúp quốc gia Đức sắp tới, tiền vệ Diego và tiền đạo Hugo Almeida sẽ trở lại trong đội hình. Chỉ mỗi mình trung vệ Per Mertesacker là không kịp bình phục chấn thương ở mắt cá chân mà thôi. Việc thiếu vắng Diego khiến lối chơi của Bremen trở nên khô cứng, thiếu chất sáng tạo và khả năng bùng nổ ở những thời điểm cần thiết. Từ đó, đội bóng Đức dễ dàng bị Shakhtar kiểm soát thế trận, lấn lướt về số lần hãm thành và điều tất yếu đã xảy ra. Rất có thể, trận đấu với Leverkusen sắp tới cũng sẽ là trận chia tay của Diego với đội bóng miền Bắc nước Đức. Có đến 99% khả năng là anh sẽ ra đi, vấn đề còn lại chỉ đâu là bến đỗ mà thôi, hoặc Juventus, hoặc Bayern.
Không dừng lại ở vấn đề danh hiệu, chiến thắng ở Cúp quốc gia Đức cũng là con đường duy nhất còn lại dẫn Bremen ra châu Âu mùa tới, cụ thể là Europa League - giải đấu được cải tổ từ Cúp UEFA mà Bremen là đội bóng thất bại cuối cùng trong lịch sử. Cũng như Bremen, vô địch Cúp quốc gia Đức cũng là cửa duy nhất giúp Leverkusen đến với châu Âu. Thế nên, sẽ không có chuyện suất dự Europa League được nhường lại cho kẻ thất bại trong trận chiến “chốt hạ” mùa giải 2008-2009 của bóng đá Đức.
Đáng tiếc cho Bremen, bởi họ đã kiên cường chiến đấu cho đến những giây phút cuối cùng, theo đúng tinh thần bất diệt của người Đức. Nhưng, chỉ tinh thần thôi thì chưa đủ. Trong một trận đấu quan trọng như trận chung kết Cúp UEFA, việc thiếu vắng một loạt trụ cột, đặc biệt là người có thể tạo ra bước ngoặt như Diego, chẳng khác nào một thảm họa. Shakhtar hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng mà họ giành được, nhưng Bremen cũng có thể ngẩng cao đầu dù chỉ là kẻ chiến bại mà thôi...
|
Schaaf lỗi hẹn Đã giành Cúp C2 năm 1992 cùng Bremen khi còn là cầu thủ, Thomas Schaaf đứng trước cơ hội tuyệt vời để giành Cúp UEFA khi đã trở thành nhà cầm quân để hoàn thành bộ sưu tập đặc biệt cho riêng mình trên cả hai cương vị, bao gồm Đĩa bạc Bundesliga, Cúp quốc gia Đức và Cúp UEFA. Nhưng, ông đã lỗi hẹn ở Istanbul. Mùa tới, Cúp UEFA sẽ không còn nữa mà thay vào đó là Europa League. Chưa biết đến ngày nào thì Bremen mới lại có dịp góp mặt trong một trận chung kết Cúp châu Âu nữa nên có thể xem, Schaaf vừa để tuột mất một cơ hội đáng giá ngàn vàng, dịp may duy nhất để giành được chiếc Cúp UEFA cuối cùng trong lịch sử. Thay vì là người chiến thắng cuối cùng, Bremen đã trở thành kẻ chiến bại vĩnh hằng ở đấu trường vừa chính thức bị “khai tử” sau trận chung kết ở Sukru Saracoglu. Chỉ kém HLV Schaaf 14 tuổi, đội trưởng Frank Baumann cũng đang đi nốt chặng đường ngắn ngủi còn lại của sự nghiệp cầu thủ. Bên cạnh anh là đồng đội Torsten Frings, trẻ hơn một tuổi. Những cận về già này sắp đển tuổi “nghỉ hưu” và cơ hội để họ có được một danh hiệu trên đấu trường châu lục với Bremen càng trở nên mịt mờ hơn so với lớp trẻ, với những Mesut Oezil hay Sebastian Proedl. |