Với động thái tuyên bố khởi động cuộc bầu cử từ ban lãnh đạo Real Madrid, cuộc marathon tranh cử cũng chính thức bắt đầu. Nhưng thực chất đây chỉ đơn thuần là cơ hội phô trương thanh thế của Florentino Perez
(TT&VH) - Sau những cuộc họp vào các ngày hôm kia và hôm qua, "chính quyền" do Chủ tịch tạm quyền Vicente Boluda về hình thức đã không còn nắm quyền điều hành Real Madrid nữa. Từ giờ trở đi, ban lãnh đạo hiện tại chỉ còn đóng vai trò giám sát quá trình bầu cử, sẽ chính thức được khởi động vào ngày 21/5 tới, khi Ủy ban bầu cử đăng thông cáo trên bảng tin của đội bóng và trên ít nhất 2 tờ báo ở Madrid, và kết thúc vào ngày 15/6, khi quá trình kiểm phiếu hoàn tất.

Với động thái tuyên bố khởi động cuộc bầu cử từ ban lãnh đạo Real Madrid, cuộc marathon tranh cử cũng chính thức bắt đầu. Nhưng với những chuyển động xung quanh Nhà trắng trong thời gian qua, không hiểu có nên gọi đây là một cuộc đua hay không, hay nó chỉ đơn thuần là cơ hội phô trương thanh thế của một cá nhân, mà nói thẳng ra đây là Florentino Perez. Thực ra thì ngoài ông cựu Chủ tịch vẫn còn có một vài ứng viên tiềm năng khác. Là Juan Onieva, từng giữ chức phó Chủ tịch thời Lorenzo Sanz còn nắm quyền, người dự định sẽ chính thức tuyên bố tham gia vào cuộc bầu cử vào thứ Năm này. Là Eugenio Martinez Bravo, Chủ tịch hội CĐV Plataforma Blanca. Hay là Eduardo Garcia Munoz, một doanh nhân trong lĩnh vực IT. Vấn đề là, cơ hội của những Onieva, Bravo hay Eduardo ấy nhiều đến đâu?
Câu trả lời là cực bé, bé tới mức gần như không tồn tại. Sau khi phải chứng kiến quá nhiều những ảo tưởng vỡ tan dưới thời Calderon, các madridistas không thể lại đặt cược niềm tin vào những kẻ vô danh một lần nữa. Ai biết, liệu khi đã trở thành Chủ tịch, những Onieva, Bravo hay Eduardo có bỗng quay ngoắt 180 độ để lại trở thành những Calderon - chuyên gia hứa hão - mới hay không? Perez đúng là từng chuốc lấy thất bại với chính sách "Galacticos" và đẩy Real vào một thời kỳ hỗn loạn chưa từng có, song cũng nhờ ông ta và chính sách ấy, Bernabeu mới có cơ hội trở thành điểm tập kết của cả những ngôi sao sáng nhất lẫn những danh hiệu cao quý nhất. Mà vế sau mới chính là yếu tố có tác động mạnh hơn lên các cử tri, trong thời điểm họ đặt bút ghi tên ứng viên mà họ ủng hộ.
Những gì Perez đã và đang làm, thực tế, là của một kẻ chiến thắng chứ không phải là của một ứng viên. Trong khi những người khác chạy vạy khắp nơi lo cho đủ 57 triệu euro để được công nhận tư cách ứng viên, Perez hết cho người đi "lùng mua" siêu sao lại lên kế hoạch cải tạo Bernabeu để tăng thêm thu nhập, cứ như thể ông ta đã là Chủ tịch rồi vậy. Ngày 22/5 tới, khi Ủy ban bầu cử bắt đầu tính ngược 10 ngày nhận hồ sơ ứng viên, cũng chính là ngày Perez hứa sẽ trình làng một "dự án tuyệt diệu cho Real" (theo chính lời Perez). Ngày 28/5, ngay sau trận Chung kết Champions League và ngay trước hạn chót nhận hồ sơ, Perez sẽ làm lễ ra mắt cho Valdano và Zidane, cánh tay phải và cánh tay trái của ông trong nhiệm kỳ mới. Tất cả đều quá hợp lý, quá hoàn hảo!
Thế mới nói, trong cuộc đua này, phát súng lệnh còn chưa kịp vang lên mà có kẻ đã kịp vọt lên trước cả đoạn dài rồi.
|
Họ hứa gì?
Flo Perez: Valdano cho vị trí CEO, Wenger-HLV, Zidane-GĐKT. Cam kết mang về một loạt siêu sao, từ Ronaldo, Kaka, Cristiano Ronaldo, Ribery, Villa, Silva, Xabi Alonso, Cesc, tới các cầu thủ trẻ Granero, Negredo, Mata. Juan Onieva: Hugo Sanchez làm HLV, Fernando Redondo làm GĐKT. Chưa hứa hẹn mang về ngôi sao nào. Eduardo Garcia: HLV sẽ là Slaven Bilic. Các cầu thủ sẽ gồm Drogba, Keirrison (Palmeiras) và… Marcano, hậu vệ của Racing. Eugenio Bravo: Vừa tuyên bố rút lui sau khi không gom nổi 57 triệu euro cần thiết để được công nhận tư cách ứng viên.
Lộ trình bầu cử
18/05: Họp ban lãnh đạo. 19/05: Thành lập Ủy ban bầu cử. 20/05: Ủy ban bầu cử yêu cầu đăng thông báo bầu cử trên bảng tin CLB và 2 tờ báo ở Madrid. 21/05: Chính thức đăng thông báo bầu cử trên bảng tin CLB và 2 tờ báo ở Madrid. 22/05: Bắt đầu đếm ngược 10 ngày nhận hồ sơ ứng viên. 31/05: Hạn chót nhận hồ sơ ứng viên. 01/06: - Nếu không có yêu cầu xin nộp hồ sơ muộn, Ủy ban bầu cử sẽ tuyên bố ngày bỏ phiếu. Nếu có, sẽ gia hạn thêm từ 2 đến 4 ngày. - Nếu chỉ có một hồ sơ ứng viên hợp lệ, các thành viên trong ban tranh cử của ứng viên ấy sẽ chính thức trở thành các thành viên ban lãnh đạo ngay. Nếu không, sẽ có tối đa 15 ngày để các ứng viên tranh cử. 14/06: Bỏ phiếu. 15/06: Kiểm phiếu. Valencia "năn nỉ" Perez
Người đứng đầu Valencia, Francisco Camps, trong buổi khánh thành khách san La Fe de Valencia hôm qua đã bất ngờ lên tiếng kêu gọi Florentino Perez, ông chủ tập đoàn ACS phụ trách việc xây dựng các hạng mục chính của La Fe, đừng mua các cầu thủ Valencia nếu ông có trúng cử chức Chủ tịch của Real Madrid. Động thái ngoài kịch bản ấy của Camps đã khiến tất cả những ai có mặt tại buổi lễ đều phải sững người trong giây lát, trước khi rộ lên những tràng pháo tay tán dương óc hài hước của Camps. Tuy nhiên, trong ngày hôm qua, người ta lại bắt gặp David Villa và vợ "lượn lờ" trên các con phố của Madrid. Mục đích của chuyến đi theo cặp vợ chồng này là shopping, nhưng ai biết liệu "El Guaje" tới đây để mua hay để "được mua"? Boluda ra tòa Hôm nay, Chủ tịch tạm quyền của Real Madrid Vicente Boluda và người tiền nhiệm của ông ta Ramon Calderon sẽ phải có mặt với tư cách bị cáo tại phiên tòa mang số 32 của Tòa án tối cao Madrid để bảo vệ mình trước những cáo buộc gian lận, phá hoại và giả mạo giấy tờ từ thẩm phán Jose Javier Martin Palacios liên quan tới Đại hội cổ đông hồi 7/12 năm ngoái. Cũng có mặt tại tòa với Boluda và Calderon là cựu giám đốc Luis Barcena, "Nanin", thành viên ban lãnh đạo phụ trách trực tiếp việc kiểm soát người ra vào Đại hội, và 10 kẻ mạo nhận là cổ đông của đội. |