Với những ai yêu bóng đá đẹp, trận M.U - Barcelona dứt khoát là cuộc hội ngộ trong mơ. Lối đá nhanh, bất ngờ của M.U và lối đá nhuyễn, kỹ thuật của Barca. Cristiano Ronaldo so tài với Lionel Messi. Thật đáng chờ đợi.
(TT&VH CT) - Với những ai yêu bóng đá đẹp, trận M.U - Barcelona dứt khoát là cuộc hội ngộ trong mơ. Lối đá nhanh, bất ngờ của M.U và lối đá nhuyễn, kỹ thuật của Barca. Cristiano Ronaldo so tài với Lionel Messi. Thật đáng chờ đợi.
Có lẽ những ký ức về trận chung kết Champions League năm ngoái giữa 2 đội bóng Anh vẫn còn trong tâm trí của rất nhiều người yêu bóng đá. Cuộc so tài ấy không như mọi người chờ đợi, chẳng có những pha đôi công kịch liệt, không có nhiều pha uy hiếp cũng chẳng có những pha lên bóng sáng nước. Ấn tượng sâu đậm nhất có lẽ là cú sút hỏng của Cristiano Ronaldo và pha trượt chân định mệnh của John Terry trong loạt đấu súng. Nhiêu đó là không đủ để thỏa mãn sự chờ đợi của giới mộ điệu.

Dứt khoát chung kết năm nay phải… coi được hơn năm ngoái. Hai đội chẳng thể ghìm nhau khi trong đội hình của họ có 2 cầu thủ tấn công hay nhất hiện nay là Cristiano Ronaldo và Lionel Messi và khi bên Barca có cầu thủ hay nhất EURO 2008 và tuyển thủ TBN có phong độ cao là Andres Iniesta. Và vì Barca mất đến 3 vị trí trụ cột của hàng thủ là Rafael Marquez, Eric Abidal, Daniel Alves nên M.U phải tấn công để chiếm tiện nghi. Ngược lại, Barca biết có thủ cũng không được nên phải tràn lên và cố ghi bàn nhiều hơn đối phương. Tất nhiên, đó chỉ là một giả thiết.
M.U đang là đội bóng mạnh nhất hành tinh. Họ đã thâu tóm mọi danh hiệu vào năm ngoái và vẫn đang giữ một phong độ ổn định trong năm nay. Trong khi đó, Barca đã đứng dậy từ đống tro tàn của Frank Rijkaard và bùng nổ dữ dội dưới tay Pep Guardiola. M.U mạnh nhất dưới thời Sir Alex Ferguson đối đầu với Barca mạnh nhất và lãng mạn nhất trong lịch sử. Không còn một cặp đấu nào đẹp hơn nữa cho trận chung kết này.
Để đối chọi với hàng tấn công khủng khiếp với những Thierry Henry, Samuel Eto’o, Lionel Messi, Xavi, Andres Iniesta… thì ngoài M.U với những Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, Carlos Tevez, Dimitar Berbatov, Ryan Giggs… cũng chẳng còn đối thủ nào xứng tầm. Chỉ mong rằng Sir Alex Ferguson sẽ không dùng sách lược đã loại Barca ra khỏi bán kết Champions League: đưa xe bus trước khung thành và mong chờ một giây phút lóe sáng của những ngôi sao tấn công kể trên. Sir Alex là một HLV lão luyện và thực tế. Nhưng trong đêm chung kết này, người ta mong ông sẽ lãng mạn một chút.
Các miếng đánh tấn công của Barca đã bị Chelsea bẽ gãy hoàn toàn trong 2 trận bán kết lượt đi và về. Nhưng nhiêu đó không đủ để kết luận lối chơi của Barca đã bị bắt bài. Bởi ngoài Chelsea ra khó có đối thủ nào phòng ngự khoa học và chắc chắn như thế. M.U chắc chắn không thể bởi họ không có những con người như Chelsea và Sir Alex cũng không phải là Guus Hiddink. Vậy ta có thể hy vọng Barca sẽ phát huy sở trường và sớm có bàn mở tỷ số. Chỉ cần Barca có bàn thắng trước, trận đấu sẽ trở nên hấp dẫn vì M.U buộc phải tràn lên.