Với ca khúc Fairytale tự sáng tác và tự trình diễn với cây vĩ cầm, ca sĩ kiêm nghệ sĩ violon Alexander Rybak đại diện cho Na Uy đã giành số điểm cao chưa từng thấy trong cuộc thi chung kết Ca khúc Eurovision lần thứ 54.

Sau lần gần đây nhất vào năm 1995, đây là lần thứ ba Na Uy giành chiến thắng trong Eurovision. “Giờ đây Na Uy đang thực sự hiện diện trên bản đồ âm nhạc”, Alexander Rybak vui mừng phát biểu. Chàng trai trẻ này đã giành một chiến thắng vang dội chưa từng có trong lịch sử đã kéo dài hơn nửa thế kỷ của Eurovision. Tổng cộng có tới 14 nước cho ca khúc của anh số điểm cao tuyệt đối. Với 387 điểm, anh bỏ xa người đứng thứ hai là đại diện của Iceland tới 169 điểm, đồng thời cũng vượt xa kỷ lục cũ thuộc về ban nhạc Lordi đại diện cho Phần Lan tại Eurovision 2006. Năm đó Lordi đạt 292 điểm (hơn 44 điểm so với người đứng thứ 2).

Năm nay mới 23 tuổi, Rybak sinh ra ở Minsk, nhưng năm 4 tuổi anh đã rời Belarus cùng cha mẹ là nhạc sĩ tới sống ở ngoại ô Oslo (Na Uy). Chàng trai trẻ này từng giành chiến thắng trong một cuộc thi tài năng của truyền hình Na Uy hồi năm 2006. Trong một cuộc phỏng vấn trước khi vòng chung kết bắt đầu, Rybak nói rằng anh sáng tác ca khúc Fairytale dựa theo một câu chuyện thần thoại truyền thống của Na Uy nhưng có giai điệu hiện đại mang phong cách dân gian châu Âu. Khi được hỏi tại sao anh lại tin rằng mình đoạt giải, Rybak trả lời: “Ở Nga người ta thích hồi tưởng về quá khứ. Còn người Na Uy là những người hạnh phúc nhất thế giới. Hòa trộn giữa hai yếu tố đó là thành công”.
Chiến thắng của Na Uy tại cuộc thi Eurovision năm nay đã đánh dấu sự chuyển hướng khi vài năm trở lại đây phần lớn thí sinh giành chiến thắng đều thuộc các nước Đông Âu.
Cuộc thi Eurovision tốn kém nhất trong lịch sử
Thành phố Moskva đã chi 42 triệu USD cho sự kiện âm nhạc kéo dài 5 ngày này. Như vậy đây là cuộc thi tốn kém nhất trong lịch sử Eurovision. Nước Nga đã cố gắng lợi dụng sự kiện âm nhạc thanh thế này để thể hiện lòng hiếu khách và vai trò ngày càng gia tăng của nước Nga ở châu Âu, nhưng những nỗ lực đó đã bị “hủy hoại” nhiều giờ đồng hồ khi cảnh sát chống bạo loạn buộc phải tấn công cuộc biểu tình có đại diện đến từ nhiều nước nhằm chống lại tình trạng kỳ thị đối với những người đồng tính luyến ái ở Nga.
Nước Nga từng rất hy vọng giành chiến thắng cuộc thi Eurovision năm nay với khúc ballad Mamo do Anastasia Prikhodko trình diễn. Nhưng cuối cùng cô chỉ đứng thứ 11 và các nhà quan sát cho rằng ca khúc của cô quá cầu kỳ.
Lương Tuấn Vĩ