thethaovanhoa.vn

CĐV Hải Phòng: Pháo sáng, hoa phượng và “thần tượng” Vương Tiến Dũng

17/05/2009 22:10 GMT+7

Cờ, hoa, không khí cổ vũ cuồng nhiệt của các tifosi đất Cảng và chiến thắng của thầy trò ông Dũng đã làm sân Hàng Đẫy trở thành “ngày hội” của đội khách.

(TT&VH Online) – Chiều 17/5, các cổ động viên Hải Phòng đã biến sân Hàng Đẫy thành sân nhà và không khí cực kỳ sôi động của các fan đội khách đã giúp “cuộc chiến” giữa T&T.HN và XM.HP càng trở nên đáng xem hơn. Cờ, hoa, không khí cổ vũ cuồng nhiệt của các tifosi đất Cảng và chiến thắng của thầy trò ông Dũng đã làm sân Hàng Đẫy trở thành “ngày hội” của đội khách.

12 trận đấu từ đầu mùa, sân Hàng Đẫy chưa có thời điểm nào “hoành tráng” như cuộc chạm trán ở loạt trận cuối lượt đi giữa T&T.HN và XM.HP. Ở các trận trước, chỉ có trận Thể Công-T&T.HN ở ngày khai mạc, và có thể tính thêm các trận HA.GL làm khách của 2 đội chủ nhà sân Hàng Đẫy thì khán đài ở đây mới có không khí sôi động đôi chút. Nhưng tất cả 12 trận đấu trước của mùa 2009 ở Hàng Đẫy đều không thể sánh với cuộc đối đầu giữa T&T.HN và XM.HP về độ nóng từ sự cuồng nhiệt và cách cổ vũ của các CĐV đất Cảng.
 
CĐV Hải Phòng ăn mừng bàn thắng bằng pháo sáng - Ảnh D.A

Trong khi CĐV T&T.Hà Nội chiều 17/5 chỉ có một số lượng nhỏ ngồi bên phía khán đài A thì CĐV Hải Phòng đã “thống trị” khán đài B. Dù không ít người đã tạo điều kiện cho dân phe vé ở sân Hàng Đẫy có “công ăn việc làm” khi giá vé được đẩy lên cao hơn giá gốc, nhưng CĐV Hải Phòng không mấy bận tâm đến chuyện này mà chỉ háo hức với việc chuẩn bị cổ vũ cho XM.HP. Ước tính có hơn 2000 CĐV Hải Phòng đã “tháp tùng” đội nhà tại khán đài sân Hàng Đẫy và sắc đỏ của fan đất cảng đã phủ kín khán đài B.

Với những thanh đập nhựa, cùng sự cổ vũ hết mình từ đầu đến cuối trận, CĐV XM.HP đã tiếp thêm sức mạnh cho đội nhà. Trong đồng phục sắc đỏ, các CĐV đội khách đã làm sân Hàng Đẫy trông như “San Siro” Lạch Tray, thậm chí một số fan đất Cảng còn làm khán đài B thêm màu sắc khi giương cao những cành phượng đỏ khi cổ vũ đội nhà. Ở chính giữa khán đài B, người hâm mộ đất Cảng đã căng tấm ảnh to của HLV Vương Tiến Dũng để bày tỏ sự hâm mộ với ông HLV được xem là mát tay với XM.HP.
 
Đến Hàng Đẫy, các CĐV Hải Phòng đã đốt pháo sáng ngay ở hiệp 1. Lực lượng an ninh đã được nhắc nhở can thiệp để ngăn pháo sáng. Nhưng đến khi Leandro ghi bàn từ pha sút phạt trực tiếp thì pháo sáng đã liên tiếp “nở rộ” ở khán đài B. Rất may, trật tự cũng nhanh chóng được lập lại và không có sự cố đáng tiếc nào khi BTC đã có sự tách biệt về chỗ ngồi giữa các CĐV hai đội. Sau trận, chứng kiến chiến thắng của đội nhà trước T&T.HN trong cảnh đá thiếu người từ cuối hiệp 1, CĐV Hải Phong đã rất hể hả.
 
Người hâm mộ đất HP hâm mộ HLV Vương Tiến Dũng - Ảnh D.A
 
Dưới đây là chùm ảnh về sự sôi động của các CĐV Hải Phòng ở Hàng Đẫy
 
 

Minh Dương - Ảnh D.A

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN