thethaovanhoa.vn

Milan & Ancelotti: Udine, và rồi....

16/05/2009 14:53 GMT+7

Những tifosi Milan bi quan nhưng cũng thực tế nhất tin rằng, 3 trận còn lại của Serie A mùa này sẽ là những trận đấu cuối cùng của Ancelotti trên cương vị HLV trưởng Milan.

(TT&VH) -  Những tifosi Milan bi quan nhưng cũng thực tế nhất tin rằng, 3 trận còn lại của Serie A mùa này sẽ là những trận đấu cuối cùng của Ancelotti trên cương vị HLV trưởng Milan.

Bữa ăn cuối cùng đã diễn ra trong nhà hàng Giannino ở trung tâm Milano hôm thứ năm? Galliani mời Ancelotti và toàn bộ ban huấn luyện đến tiệm ăn mà hậu vệ Kaladze làm chủ cho một bữa ăn hoành tráng theo thông lệ của Milan trước khi mùa bóng kết thúc. Nhưng người ta tin rằng, có thể, đấy đã là bữa tiệc chia tay. Không có Chúa như trong bức tranh “Bữa ăn cuối cùng” của Leonardo da Vinci, vì Chúa của Milan còn bận việc nước, không có nốt Judas vì không ai ở Milan phản bội Ancelotti, nhưng một phần tương lai của Milan là ở bữa ăn đó, cũng như ở cuộc nói chuyện trực tiếp giữa Berlusconi và Ancelotti chủ nhật này, sau khi Milan trở về từ trận đấu ở Udine. Một phần lịch sử hiện đại của Milan trong thập niên đầu của thế kỉ 21 có thể sẽ đóng lại sau cuộc gặp gỡ ấy. Một phần lịch sử lớn hơn, kéo dài những 25 năm vắt ngang 2 thế kỉ với một con người thì chắc chắn đang trên đường kết thúc. Nhưng những năm tháng Berlusconi sẽ còn tiếp tục.
 
Ancelotti ở Milan: Mùa này là mùa cuối?

Ancelotti đã phủ nhận tất cả những tin đồn xung quanh tương lai bất ổn của ông trong cuộc họp báo chiều qua. Nhưng tất cả đều hiểu rằng vị HLV này là một người rất ngoại giao, và hệt như sau thất bại đau đớn ở Istanbul 2005, khi những lời chỉ trích đổ ập lên đầu ông, ông đang suy tính cho những con đường đi sắp tới trong sự nghiệp của mình. Hoặc chấm dứt tất cả tại đây, với một đội bóng đã đi theo ông qua bao thắng lợi và thất bại trong 8 năm, với một vị chủ tịch đồng bóng mà mọi thắng lợi của Milan đều tự nhận là do mình (nhà báo nổi tiếng Bruno Vespa viết rằng chính Berlusconi đã sắp xếp đội hình ra sân và các phương án thay người cho Milan ở trận chung kết Champions League 2003) và thất bại là lỗi của Ancelotti, hoặc mở ra một con đường khác, mới mẻ hơn, dù các cầu thủ khẳng định họ đứng về phía ông. Nhưng dư luận chung ở Italia những ngày này cho rằng đã đến lúc Ancelotti không thể ở lại, và sẽ là một sai lầm lớn nếu ông không ra đi ở thời điểm này. Maldini thì đã quyết rồi. 25 mùa bóng là quá đủ và giờ là lúc anh quay về dẫn dắt đội trẻ để cho ra đời những Maldini mới. Chu kì chiến thắng của Milan với Ancelotti đã kết thúc từ 2 năm trước, 2007, sau đêm chiến thắng ở Tokyo.

Leonardo đã nói bóng gió rằng anh sẽ không thay Ancelotti, nhưng Van Basten, học trò thân thiết nhất của Berlusconi đã sẵn sàng cho nhiệm vụ mới. Nhưng sự kết thúc không thể tránh được của chu kì Ancelotti (trước sau cũng phải diễn ra, không bây giờ, thì là năm sau) có thể dẫn đến những hậu quả kinh khủng: những cuộc ra đi của các trụ cột. Kaka và Pirlo đã từ chối Real Madrid là vì ông, Gattuso không sang Bayern mùa hè trước cũng vì ông. Người đầu tiên khẳng định anh đoạt QBV 2007 là nhờ đóng góp to lớn của Ancelotti, người thứ hai biết ơn Ancelotti vì nhờ ông mà anh trở thành tiền vệ trụ hay nhất thế giới, người thứ ba tiết lộ nếu không bị Ancelotti mắng nhiếc thì giờ anh đang lay lắt trên đất Đức, còn người thứ 4, Seedorf, khẳng định anh sẽ đi bất cứ đâu nếu ông muốn. Nhưng họ sẽ nao núng nếu ông đi. Thật khó tưởng tượng một ngày nào đó sẽ xảy ra những cuộc chia li như thế và có lẽ không lãnh đạo Milan nào muốn một cuộc “cách mạng” kiểu ấy xảy ra. Nhưng các tifosi Milan, sau rất nhiều những cuộc “cách mạng”, “cải tổ” hoặc “thay máu” bị lần lữa qua biết bao năm không được thực hiện, đang nóng lòng chờ đợi những tín hiệu của sự thay đổi, dù có hay không Ancelotti.

Maldini, trận thứ 900 cho Milan: Từ Udine đến Udine...

Xin chào và tạm biệt. Trận đầu tiên và trận gần cuối. Sự nghiệp của Maldini gắn liền với thành phố nhỏ bé miền Đông Bắc Italia, trong các trận đấu với đội bóng áo sọc trắng đen có tên Udinese. Tháng 1/1985, trận ra mắt làng bóng đá thế giới của một Maldini chưa đầy 17 tuổi. Tháng 1/2005 (lại tháng 1), trận đấu kỉ niệm 20 năm ngày Maldini ra sân lần đầu tiên. Bây giờ, tháng 5, những ngày cuối cùng của mùa giải, những ngày cuối cùng của anh trong một sự nghiệp kéo dài 1/4 thế kỉ, là trận thứ 900, trận đấu như một hoài niệm khi Maldini trở lại với nơi đã cho anh mối tình đầu với calcio.

Năm 1985 ấy chưa có internet và điện thoại di động, những SVĐ còn đầy chật khán giả, bức tường Berlin vẫn tồn tại và Liên Xô mới chỉ bắt đầu Perestroika (Cải tổ), Chiến tranh lạnh sắp hết nhưng chưa nghe nhiều đến Al Qaeda. Thời gian và thế giới thay đổi, Maldini đã thêm 24 tuổi, tức 1/3 cuộc đời, những tháp chuông ở quảng trường Duomo ở Udine vẫn thế, ở chỗ của Selvaggi, đối thủ trận đầu đời của anh năm ấy, giờ là Quagliarella, nhưng chiếc áo số 3 và Maldini không đổi, một lòng cho Milan và bản thân tình yêu ấy cũng nâng tầm của Milan trong con mắt của những người yêu bóng đá.
 
Bản thân tình yêu ấy đã nói lên quá nhiều, và con số 900 trận đấu cho một màu áo duy nhất trong sự nghiệp cũng chỉ là một thước đo tương đối cho những tình cảm không thể diễn giải bằng lời. Những kì tích mà anh lập ra (kỉ lục về số trận Serie A: 645 trận, về số trận Cúp châu Âu: 174 trận, số trận cho Milan: 900, số trận cho ĐTQG: 126, số phút chơi tại các World Cup: 2.216) chỉ là minh chứng cho tình yêu và sự bền bỉ gắn bó ấy với Milan. Nhưng tất cả chưa kết thúc. Vì tương lai của anh là tương lai của Milan. Vị trí người đứng đầu bộ phận đào tạo trẻ của Milan sắp là của anh, sau khi GĐ trung tâm này là Buriani hết hợp đồng. Hiện anh chưa nhận lời, nhưng các tifosi Milan tin anh sẽ không từ chối.

Milan đang sống những ngày nặng nề vì những cuộc li dị. Ancelotti chia tay Milan có thể chấp nhận được, vì chưa biết chừng ông sẽ trở lại đây một ngày. Berlusconi li dị vợ Veronica Lario có thể lấy bà khác. Nhưng Maldini, đã chia tay rồi sẽ không bao giờ trở lại trên sân cỏ. Các tifosi không muốn calcio mất đi những hình ảnh của anh, kinh nghiệm sống và vốn kiến thức bóng đá của anh. Roberto Baggio, một trong những người mà họ yêu nhất giờ chỉ thích ở ẩn, dành tất cả cho gia đình và không muốn xuất hiện trước công chúng. Không ai muốn Maldini, một thần tượng mà họ hết lòng yêu mến cũng sẽ như thế. Ai trong số những hậu vệ 16, 17 tuổi đang chập chững bắt đầu sự nghiệp sẽ được các tifosi nhắc đến 25 năm nữa với lòng ngưỡng mộ và cảm phục như Maldini, và trong số hàng nghìn trận đấu đã diễn ra trong những năm qua, nơi nào sẽ như Udine, nơi đã sinh ra một số 3 vĩ đại?

Anh Ngọc (Roma, Italia)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN