thethaovanhoa.vn

Nhân sự kiện ĐTVN đấu với Olympiakos: Nghĩ về một trận giao hữu

15/05/2009 19:53 GMT+7

Cuối cùng thì trong năm 2009, đội tuyển VN cũng đã có cơ hội được thi đấu với một đội bóng có tiếng ở châu Âu, dẫu chẳng mấy nổi tiếng ở Việt Nam.

(TT&VH cuối tuần) - Cuối cùng thì trong năm 2009, đội tuyển VN cũng đã có cơ hội được thi đấu với một đội bóng có tiếng ở châu Âu, dẫu chẳng mấy nổi tiếng ở Việt Nam. Mặc dù ban đầu ông Calisto không hào hứng lắm với kế hoạch này của VFF, nhưng rốt cuộc ông cũng đồng ý.

Vậy là cuối cùng chỉ còn Công Vinh có mặt ở đội tuyển VN, dẫu rằng trước đó cả anh và Minh Phương đều xin được vắng mặt vì quá tải và chấn thương. Lý do được phía VFF ban đầu đưa ra để có sự đóng góp của hai cầu thủ này trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng của V-League chính là “một trận đấu mang tình hữu nghị”. Lý do này quá chính đáng với các CLB và với các cầu thủ, đủ để hiểu rằng, họ hay cả CLB của họ không có cơ hội để từ chối một trận đấu được “nâng tầm” đến thế. Điều này chứng tỏ làm gì có chuyện ĐTVN như “gánh hát rong”, nơi mà ở đó những ngôi sao có tên trong danh sách thi đấu sẽ quyết định đến sức hút của người hâm mộ với đội tuyển VN như những tin đồn.

Tất nhiên cũng đừng hiểu lầm cho VFF rằng họ nóng ruột trước những lời “bàn ra” về chuyện bán vé không được mà ép cho các cầu thủ tên tuổi có mặt.
 
Thầy trò ông Calisto tập luyện 3 ngày để đấu với Olympiakos - Ảnh N.V

Cứ nhìn cái cách VFF quyết định giá vé trận đấu giữa tuyển VN và Olympiakos cao gần bằng với mức vé của trận đấu với Olympic Brazil mới thấy VFF dường như chưa quan tâm đến thị trường. Chuyện hạ giá vé mấy hôm rồi chẳng qua là để có thêm người vào cho vui thôi.
 
Cứ nhìn thầy trò HLV Calisto cắn răng tập luyện ở mặt sân phụ xấu xí để chờ ngày ra sân, dẫu rằng họ sợ chấn thương thêm lắm, mới thấy hết sự thân ái mà VFF đã và đang giành cho đội bạn chắc phải cao lắm.

Chỉ hơi tiếc là VFF dường như chưa bàn thật kỹ với ban quản lý sân Mỹ Đình khiến những người quản lý ở đây chỉ giành cho đội tuyển VN 2 buổi tập ở sân chính. Họ cứ khăng khăng, việc bảo quản mặt sân là quyền và trách nhiệm của họ nên cứ “nhất nhất” làm đúng chức trách của mình. Có thể họ chưa kịp tìm hiểu về giá trị của đội tuyển sau thắng lợi tại AFF Suzuki Cup và những điều tốt đẹp của một trận đấu bóng đá giao hữu mang tầm vóc quốc gia.

Vì tình hữu nghị, cũng không nên quan tâm đến chuyện thắng thua thế nào, điều mà người ta vẫn thường chờ đội ở một trận bóng đá. Và cũng vì những gì cao đẹp, cũng đừng trách móc về chuyện vé ế theo kiểu “tham thì thâm”. Vì những gì tốt đẹp khó nhìn thấy, cũng đừng nên nhìn vào những hàng ghế trống để đánh giá năng lực tổ chức sự kiện của những người đã mất công mời đội bóng về.

Tất Đạt

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN